Monday, September 15, 2008

Panic in the Wall street

img














































7/9/2008:
Chính phủ Mỹ quyết định "quốc hữu hóa" hai công ty bất động sản Fannie và Freddie Mac. Fannie và Freddie hiện đang nợ lên tới 5400 tỷ USD, và bảo lãnh cho 3/4 giá trị nhà mới mua của Mỹ. Động thái này có nghĩa gánh nặng nợ của chính phủ Mỹ sẽ tăng thêm 5400 tỷ USD, tương đương với toàn bộ khoản nợ hiện nay của chính phủ Mỹ và bằng 40% GDP nước này.

Chính phủ Mỹ trước mắt quyết định sẽ bơm vào mỗi công ty 100 tỷ USD để giải quyết các khoản nợ. Hai công ty này sẽ dần dần phải thu hẹp quy mô của mình để giảm các rủi ro cho người đóng thuế.

13/9/2008: Chưa đầy 1 tuần sau việc chính phủ Mỹ cứu Fannie và Freddie, công ty tài chính Lehman Brothers, một trong năm đại gia công ty tài chính lớn nhất nước Mỹ, có tổng tài sản năm 2007 gần 700 tỷ USD, sụp đổ, sau 158 năm hoạt động. Tổng số nợ ngân hàng công ty này là 613 tỷ và 155 tỷ nợ trái phiếu trong khi tài sản chỉ là 639 tỷ. Đây là vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chính phủ Mỹ phải khoanh tay đứng nhìn.

14/9/2008: Một ngày sau Lehman Brothers sụp đổ, đến lượt Merrill Lynch phải bán mình cho Bank of America trong một thỏa thuận với giá 44 tỷ USD. Trong năm 2007, công ty này đã thua lỗ gần 13 tỷ USD, chủ yếu do bị dính líu quá nhiều tới cuộc khủng hoảng bất động sản ở Mỹ. Vậy là đại gia thứ hai trong ngành dịch vụ tài chính chấm dứt lịch sử gần 100 năm hoạt động của mình. Và chỉ trong hai ngày, hai đại gia tài chính của phố Wall không còn tồn tại độc lập.

15/9/2008: Chính phủ Mỹ, cụ thể là chính quyền bang New York, đổ 20 tỷ đô-la để tạm thời hỗ trợ tập đoàn tài chính AIG- tập đoàn bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ- đang trên bờ vực phá sản. Bất chấp cố gắng này, cổ phiếu của AIG vẫn giảm 60,8% trong ngày hôm nay (15/9). Ngày hôm nay là ngày thê thảm của thị trường chứng khoán Mỹ khi cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm gần đây, và là mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc tấn công 11/9/2001. Chỉ số S&P 500 giảm 4,7%, chỉ số Down Jones 4,4%. Ngành tài chính bị giảm mạnh nhất, chỉ số S&P 500 của khu vực này giảm 10%.

Ngày mai- Thứ Ba- Fed sẽ họp, có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất trước những biến động trên phố Wall thời gian qua.

Một tin khác:
12/9/2008: Nhà văn
David Foster Wallace tự tử bằng cách treo cổ tại nhà riêng, ở tuổi 46, có thể vì bệnh trầm cảm nhiều năm. Ông là một trong các nhà văn viết theo trường phái hậu hiện đại có ảnh hưởng nhất hiện nay. Tiểu thuyết hơn 1000 trang Infinite Jest của ông được báo Time xếp vào trong số 100 tiểu thuyết bằng tiếng Anh hay nhất. Ngay sau khi tin ông chết được loan báo, cuốn tiểu thuyết hơn 1000 trang của ông trở thành một trong 20 cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon (hiện xếp thứ 12). Có lẽ trong thời kinh tế khủng hoảng này thì vùi đầu vào đọc một cuốn sách hơn 1000 trang cũng là việc hợp lý.


5 comments:

  1. Sau khi BGK "vầy vò" hoa hậu, thì Merrill Lynch phải "bán mình". Thế giới đang đi về đâu vậy bác Linh? Đen tối quá.

    ;P

    ReplyDelete
  2. Bác Linh thật. Viết thêm vô entry (về Wallace) bất ngờ quá. Xin rút lại lời đùa nhảm ở trên. Tự cảm thấy không thích hợp.

    Really sorry.

    ReplyDelete
  3. Ơ không sao mà. Hai tin không liên quan. Sorry đã viết thêm không báo trước

    ReplyDelete
  4. Bất động sản ở Việt Nam cũng đẩy giá lên quá trời, không biết có kết cục tương tự hay không

    ReplyDelete