Monday, September 8, 2008

Entry for September 08, 2008

Tin trên Thanh Niên.

Thủ tướng đương nhiệm Israel bị cảnh sát đề nghị truy tố vì cảnh sát "có bằng chứng cho thấy ông Olmert đã nhận hối lộ từ một doanh nhân người Mỹ với số tiền hàng chục ngàn USD và làm hóa đơn khống các khoản chi cho những chuyến công du nước ngoài."

Trước mắt ông Thủ tướng này tuyên bố sẽ từ chức sớm: "
do chịu nhiều sức ép, ông Olmert đã tuyên bố sẽ từ chức ngay sau khi đảng Kadima cầm quyền bầu lãnh đạo mới vào ngày 17.9".

Và số tiền bị cáo buộc chỉ là hàng chục ngàn USD, ít hơn nhiều so với 150 ngàn USD mà công ty của Mỹ hối lộ cho một số đối tác doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, lại càng ít nhiều số tiền 820 ngàn USD mà công ty PCI của Nhật khai đã hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ ở Sở Giao thông TP HCM. Cùng bị cáo buộc là nhận hối lộ từ các công ty nước ngoài mà cách xử lý giữa hai quốc gia thật khác nhau: một đằng cảnh sát độc lập điều tra kể cả với Thủ tướng đang nắm quyền và đề nghị truy tố chính Thủ tướng dù số tiền chỉ là "hàng chục ngàn đô-la"; và một đằng thì ...thôi, biết rồi khổ lắm, nói mãi.

Tất nhiên rồi, nước chúng ta không phải là nước Israel.

6 comments:

  1. heheh...tự hào là nước VN kh có các vụ án tham nhũng :D

    ReplyDelete
  2. Thế nó mới là số một, là riêng là duy nhất chứ anh, chả lẽ mình lại cũng như nó..

    ReplyDelete
  3. Mới đọc đã đoán được câu kết...

    ReplyDelete
  4. Sao kh thấy nước người ta hô hào chống tham nhũng, tham nhũng là quốc nạn nhỉ ...

    nước người ta có văh hoá từ chức , lãnh đạo người ta có liêm sỉ và tự trọng ...

    nước người ta không có đảng CS lãnh đạo ..

    ReplyDelete
  5. Giờ mới hiểu tại sao VN cần 20 năm phát triển không ngừng để bắt kịp thái lan ngày hôm nay

    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/09/802814/
    Sau 2 lần trì hoãn, vào lúc 3h40 chiều nay (9/9), Tòa Hiến pháp Thái Lan đã kết luận Thủ tướng Samak Sundaravej vi hiến khi chủ trì hai chương trình nấu ăn trên truyền hình.

    ReplyDelete
  6. Thanh Niên chửi ngầm hơi bị thâm ! ^_^

    ReplyDelete