Friday, September 12, 2008

Lá cải cuối tuần

1. Nữ sinh đấu giá cái 'ngàn vàng'

(Hóa ra Reuters cũng đăng tin lá cải thế, và cô nữ sinh này còn lên cả CNN trả lời phỏng vấn nữa! Reuters với CNN cũng lá cải ghê, hehe!)

Cô gái Mỹ này rao bán trinh tiết trên mạng và hy vọng bán được 1 triệu đô la (nếu nàng mà bán được thế chắc khối cô khác bần thần tiếc của) để lấy tiền đi học thạc sĩ, (thật là hiếu học, có nhiều người như nàng ở Việt Nam thì chắc không phải lo cho đề án 1 vạn tiến sĩ nữa). Nhưng có vẻ như nàng hơi đánh giá cao quá trinh tiết của nàng, để xem sẽ bán được bao nhiêu.

Để so sánh, nàng Kiều xưa bán mình chuộc cha (để làm vợ Mã Giám Sinh) với giá hơn 400 lượng vàng. Theo Wikipedia tiếng Việt thì 1 lượng vàng khi xưa cũng tương đương như bây giờ tức là bằng 1 cây hay hơn 16 triệu Đồng, hay hơn 1000 USD chút ít. Như vậy 400 lượng vàng sẽ tương đương khoảng hơn 400.000 USD hay khoảng 6,5 tỷ đồng. Chứng tỏ lầu xanh ngày xưa quá giàu, mới dám bỏ ra số vốn lớn như thế. Tất nhiên, nàng Kiều cũng đẹp nổi tiếng, nhan sắc chắc cỡ hoa hậu thời đó. Nhưng số tiền như thế vẫn là quá lớn. Nghe nói bây giờ, ở Việt Nam các đại gia thường mua trinh với giá trên dưới 1000 USD.

Xem ra nàng Kiều Natalia bán mình đóng học phí với hy vọng được 1 triệu USD (hơn hai lần nàng Kiều khi xưa) quả là không tưởng, nhất là ở Mỹ khi giá trị trinh tiết chẳng được coi trọng mấy. Nhưng có lẽ đây chủ yếu chỉ là chiêu để cô ta nổi tiếng và sẽ có những Mạnh Thường Quân nào cảm động, sẳn sàng tài trợ cho cô ăn học?.

Cũng nói thêm, cô nữ sinh này quyết định bán ở 1 nhà thổ ở Nevada. Nevada là bang duy nhất ở Mỹ tại đó mại dâm là hợp pháp trong các nhà thổ được cấp phép.

Ảnh nàng đây.

img


img


2. Lá cải khác. Đọc cái này mình chả hiểu chị này nghĩ gì, chắc là phụ thuộc kinh tế chồng nên mới thế chứ chẳng nhẽ xinh đẹp, trẻ trung, có địa vị trong xã hội với mức lương nhiều người mơ ước mà lại sẵn sàng sống như thế chỉ để con có cả bố lẫn mẹ?

Chồng tôi trăng hoa gấp trăm lần chồng Tâm

8 comments:

  1. Cải trên (coi) được hơn cải dưới.

    ;P

    ReplyDelete
  2. Em chưa đọc cải nào trong 2 cải trên. Nhưng em thấy nhiều phụ nữ dù không phụ thuộc kinh tế vào chồng nhưng vì trong lúc chưa/chả mặn mà với cái gì hơn khác thì cũng chưa cần bỏ chồng ngay. Dù sao cứ coi như là...roomate cho đơn giản :D

    ReplyDelete
  3. Thời nàng Kiều có vẻ đắt đỏ, có thêm một số liệu là tiền đút lót để chạy tội (oan) cho ông bố đã hết 300 lượng rồi.

    ReplyDelete
  4. hic hic, ở Việt Nam có dịch vụ vá trinh hết có 300 ngàn đồng thôi, các cô ẻm bên Mẽo có thể bay qua đây vá, rồi rao bán, tự pi a cho mình, kiếm mạnh thường quân... đúng là bộ óc Mẽo, thực dụng mà ý tưởng... ặc ặc. Cái hay là người Mẽo không coi trọng chữ Trinh, mà các cô biết lấy cái trinh làm đề tài... gây chú ý... vui!

    ReplyDelete
  5. Lá cải cổ: hồi xưa khi Britney Spears mới được 16 tuổi, thành sao, tự tuyên bố mình còn trinh (Like a Virgin touched very first time) thì đã có 1 đại gia offer 18 hay 20 triệu USD để mua cái ngàn vàng, nhưng Britney đang chảnh pà cố nên gạt phắt. Sau này ex-boyfriend của Britney là Justin Timberlake đã phủ nhận vụ còn trinh :P cũng may mà chưa bán cho ông kia.

    Có lẽ trước tiên fải là người nổi tiếng đã, rùi tự tuyên bố mình còn trinh, còn cô Mỹ này có vẻ như đang đi ngược quy trình :))

    ReplyDelete
  6. vụ này nổi như cồn là nhờ anh Howard Stern. Anh này hay chơi với mấy em porn star. Em natalie là em gái của một porn star nên cũng được anh Stern để ý, mời lên đài phỏng vấn um sùm... hehehe, tui hay nghe Howard Stern nên nhờ đó biết vụ này...

    ReplyDelete
  7. Vụ cải thứ hai, để em bình một chút. Quả thực có nhiều chị em sống đuội thế anh Linh ạ. Có chị gần đây nhất em chứng kiến, biết chồng có bố, còn lặng làm thinh, tự dặn lương tâm mình nên xem xét lại hành vi, cử xử với anh ấy ngọt ngào hơn, tạo điều kiện anh ấy không bị thương tổn.
    Em mà ở vị trí đàn ông giống chồng chị ấy, được chân lần đằng đầu, vợ tha cho mình lần này, thì đi thêm vài cô nữa, về nhà vợ vẫn tha mà, sợ gì đâu.

    Thế nên số em vẫn một mình anh L ạ~

    ReplyDelete