Monday, September 8, 2008

Entry for September 08, 2008



Vậy là To Kill the Mocking Bird đã xuất bản ở Việt Nam. Highly recommended. Một cuốn sách có lẽ ai cũng nên đọc (nhất là nếu chưa qua tuổi 20).
PR hộ Nhã Nam cuốn này.

Bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Thị Kim Oanh. Sách sẽ phát hành vào ngày 11/9/2008. Giá bìa 82.000 VND.

Nhưng xem ra giá sách ở VN giờ đắt nhỉ, một cuốn như thế này bằng tiếng Anh ở trên Amazon có giá khoảng $10.5, từng là gấp đôi giá sách bằng tiếng Việt. Giá bản Mass Paperback (giấy xấu, chữ nhỏ) thì chỉ là $8. Nếu so với thu nhập người dân thì rõ ràng giá sách ở Việt Nam là quá cao.




img

20 comments:

  1. VN mình dạo này có vẻ chăm chỉ dịch sách nước ngoài sang tiếng Việt hơn nhỉ...
    To Kill the Mocking Bird thì còn dịch dễ dàng hơn, chứ Catcher in the Rye thì muốn dịch vừa sát nghĩa vừa tả được ý tưởng sâu xa của tác giả qua tiếng Việt thì cũng khó phết...

    Anh Linh đã đọc bản tiếng Việt của 2 quyển này chưa ạ? Anh thấy sao?

    ReplyDelete
  2. bìa dễ thương thế! cơ mà hơi đắt thật:( nhất là với túi tiền of em hiện giờ:((

    ReplyDelete
  3. Tôi nhớ trước đây khá lâu cuốn này đã được dịch sang tiếng Việt lấy tên là "Giết chết con chim mốcking".

    ReplyDelete
  4. Huhuhu, đúng là đắt thật anh ạ. Mà Đinh Lễ bây giờ giá sách giảm ít lắm í. Nhiều quyển mỏng dính, bé tí mà cũng gần 3 chục lận. Đắt nhưng cũng fải cố bấm bụng mà mua vì lỡ nghiện sách rồi. :I

    ReplyDelete
  5. hic, sách thì đắt, lạm phát thì cao, tiền lương thì ít, sinh viên làm part time ko đủ ăn chơi :">. Em giờ cật lực down ebook, nhìn ko thoải mái bằng nhưng đỡ tiền ^_^

    ReplyDelete
  6. quyển này tên là "giết con chim nhại" phải ko anh?
    Có làm thành fim bộ này ru`i anh nhỉ :D Fim đoạt nhiều Oscar :) . Nhưng cho em hỏi chim nhại là chim gì zậy?

    ReplyDelete
  7. Công nhận là giá sách cao, đợt lâu lâu em mới đi mua sách có tí shock, giờ cũng quen rồi. Nhưng giờ chỉ có sách mới ra mới cao thế, sách kinh điển in lại thường giá vừa vừa thôi mà, sao cuốn này cao thế nhể? :-?

    Thế mới biết tri thức Việt Nam có giá như nào :-j

    ReplyDelete
  8. Bà tác giả cuốn này chưa hết mà, quyển này vẫn còn nguyên thời hạn bản quyền, nếu muốn chờ hết bản quyền chắc phải chờ thêm 50 năm sau khi bà ấy chết!

    ReplyDelete
  9. Tham khảo thêm luật copyright ở Mỹ đối với public domain: Như vậy phải chừng 50 năm nữa, các cuốn sách như To Kill the Mocking Bird với Catcher in the Rye mới vào public domain (95 năm sau khi xuất bản).

    http://www.copyright.cornell.edu/public_domain/

    ReplyDelete
  10. giá sách đắt mà kể ra chỉ 2 ly cafe Sài Gòn.
    thì đắt mà cũng chả đắt.

    ReplyDelete
  11. Hơ. Giá sách đắt vì các lý do sau:
    - Mua bản quyền (Harper Lee vẫn đang sống, nên sách này dù cũ thì cũng như các sách vừa xuất bản 2008 thôi. Thậm chí tiền bản quyền còn cao hơn vì là sách kinh điển của đất nước họ)

    - Giá giấy tăng

    - Giá in tăng

    - Cái gì cũng tăng.

    Hehe, chả ai muốn bán sách đắt cho ế ẩm đâu, nhưng nếu không thế thì lấy tiền đâu mà làm tiếp.

    Em cảm ơn anh Linh vì thông tin copyright.

    ReplyDelete
  12. Bản quyền là một vấn đề, nhưng cũng không hẳn là lớn. Không hiểu báo chí VN đưa tin kiểu gì mà đợt vừa rồi có cảm giác chỉ có giá xăng tăng, trong khi rất nhiều loại giá khác cũng tăng. Cả một cuộc đại khủng hoảng của ngành xuất bản cũng không thấy dấu vết trên báo chí. Bây giờ sách sắp ra vẫn phải xếp hàng rồng rắn ở các nhà in: lấy đâu ra giấy? Có giấy thì giá ngật ngưỡng trên trời. Rồi sau đó dân tình chửi um vì giá sách tăng. Đúng là cái vòng luẩn quẩn.

    Bác Linh nhá: giá thì có cao với cả thấp, làm gì có giá đắt với giá rẻ?

    ReplyDelete
  13. Nguoi ta thich in sach dep, ban gia cao, chu ko in sach giay thuong, ban gia thap. Noi cach khac la phuc vu dan giau, ma may anh day thi hoac la ko mua sach, hoac la mua ve de trung bay chu ko de doc. Bay gio sach nao that ghien, minh moi mua ngay, con thi cho` giam gia 30% moi mua :-D

    ReplyDelete
  14. chắc con chim nhại là con chim nó nhại lại các con chim khác :D mà sao giá sách càng ngày càng đắt vậy :/ nghe bảo quyển Harry Potter bìa cứng bán mấy trăm nghìn.. wtf? Quyển này classic mà sao bán giá kiểu commercial vậy :/

    ReplyDelete
  15. Em sắp 30 tuổi, nghĩa là em không cần phải đọc nữa à? :))

    ReplyDelete
  16. dưng mà các nước Châu Á thường hay có giá đặc biệt một chút, rẻ hơn giá ở Phương Tây (nhất là sách dùng để học), không hiểu đàm phán thế nào nhưng mà có vẻ hầu như đều thế. Nhà mình mua hẳn bản quyền về thì máu quá :/ Với lại, hình như sách bán chia tiền cho tác giả hay theo royalty (sp?), là bao nhiêu phần trăm giá sách đấy, chứ ít ai mua bản quyền...

    ReplyDelete
  17. Em thấy nếu so với thu nhập và giá cả thì hầu như cái gì ở VN cũng đắt. ^^

    ReplyDelete
  18. Không biết là Nhã Nam có in sách với loại giấy mix giữa giấy gốc và giấy recycle không ? hay có những phiên bản giá rẻ in hoàn toàn trên giấy recycle ?

    ReplyDelete
  19. Cái bìa với cái font chữ nhìn đẹp quá! Tuy đắt thật nhất là đứa đang lười biếng sống bằng tiền mạo hiểm cho thuê bằng như em thì mua cũng xót nhưng vì cái bìa đẹp để bầy cũng được, sẽ có lúc đọc vì dù sao vẫn chưa sang 30 he he

    ReplyDelete
  20. @sirius: hình như giấy recycle mắc hơn éh

    ReplyDelete