Wednesday, December 26, 2007

Entry for December 26, 2007

...
img

16 comments:

  1. đề nghị lần sau có khoe hàng thì chọn hình nào trông hăm hở, phởn phơ, mời gọi tí nhé.. Sắp hết năm ai lại dùng chiêu khổ nhục kế thế bao giờ ...

    ReplyDelete
  2. Sao hình này anh Linh trông to con thế nhỉ (hơn mấy hình ngoài top page nhiều). Ngầu quá, đẹp chai fết ^^

    ReplyDelete
  3. Oạch.. trông anh Linh giang hồ gió bụi thế :-ss

    ReplyDelete
  4. Khiếp, anh ơi, trông anh kinh quá!!!

    ReplyDelete
  5. Nhìn như khu Resort nào gần Sơn Tây. Hihi, đi với ai mà mặt buồn thế anh?

    ReplyDelete
  6. Trông thảm hại nhỉ!:) Chắc là chụp sau khi bị bọn hồng vệ binh thăng long tấn công!

    ReplyDelete
  7. vào điểm danh phát, hàng - em đã xem, kí tên!

    ReplyDelete
  8. Hình như thầy chụp lúc đang đau bụng :D (nếu ko phải thì thầy đừng trách em nhá)

    ReplyDelete
  9. Ôi, dấu ấn khắc nghiệt của thời gian hí hí ...
    Em mới xem lại ảnh của anh trong Fờ líc, rồi lại nhìn cái ảnh này ... ko nín được tiếng thở dài khe khẽ anh ạ hehe

    ReplyDelete
  10. Wow, the look of the Unknown man .!.
    http://www.wsws.org/articles/2006/jan2006/2936.jpg
    Hai tay của người đàn bà xa lạ cũng co lại như thế kia
    Ây, có người "Đạo" dáng, hê hê ;o)

    ReplyDelete
  11. Tại mấy hôm mưa rét bị cúm mà vẫn phải sắp lịch tiếp fans hâm mộ đều đây :D Mặt buồn thểu như lên 3 :P

    ReplyDelete
  12. Oạch, không dịnh lấy vợ hay sao mà show hàng thế nhở?

    ReplyDelete
  13. hi, thay anh Linh anh nao mat cung dam chieu vay ma. Y anh Linh chac la ai lam to cuoi duoc thi to se lay lam vo ;)

    ReplyDelete
  14. :) Bao giờ cà phê với anh Linh được đây. Ko muốn nhận sách phải không? ;)

    ReplyDelete
  15. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
    Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì...

    Em thử bắt chước chuyên mục "Viết lời bình cho ảnh" trên Tuổi Trẻ Cười:

    1. Trần Thu Trang nói bậy thế nhưng mà đúng. Mình ế vợ mất thôi, chả có cô gái người Việt nào để ý đến mình cả. Thôi, mai sẽ chấp nhận lời cầu hôn của cô bạn gái 39 tuổi người Cameroon nặng 90 kg học cùng trường.


    2. Học xong, ở hay về? Câu hỏi hóc búa quá.

    Ở lại Mỹ, vào McKinsey Consulting. Lương $120K plus bonus.

    Về Việt Nam làm, vào Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM/MPI). Mới uống cafe với Viện trưởng Đinh Văn Ân và TS Võ Trí Thành, cả 2 đều đồng ý nhận mình. Lương $1.5K. Phải tính cả 3K chi phí "tuyển dụng" cho các bác bên Vụ Tổ chức cán bộ)

    Nghĩ kỹ rồi. Về thôi. Để xây dựng tổ quốc XHCN.


    3. Bác Linh vừa xem xong clip Vàng Anh. Buồn bã thốt ra "Trời đã sinh Vũ Hoàng Linh, sao lại còn sinh ra Vũ Hoàng Việt (Dart)?" Tuần sau mình phải từ Minnesota sang Nebraska kết nghĩa anh em với chú Việt.

    ReplyDelete