Vụ kia thì tớ thấy cái gì cần nói đã nói hết rồi, từ cả 2 phía, còn lại chỉ là chửi bới + lạc đề thì thôi kệ, để ý làm gì cho nhọc công. Đi cafe cho khỏe ... để xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN :))
Ừ nghe nhạc đi và tiếp tục dịch thơ lấy điểm với gái :p. Hình như gái trong thiên hạ vẫn ủng hộ Linh lắm muh hehe. Cãi nhau làm gì những chuyện vớ vẩn, mất thì giờ.
@Hieu: "P.S: Hình như đây là lần đầu mình comment vào các topic bài hát/bài thơ của bác Linh thì phải :D" Bác Hiếu có vẻ "dị ứng" với "các topic bài hát/bài thơ" nhỉ? Có gì đâu mà phải đính chính? Hay là có tật giật mình? :D I know underneath that tough exterior is a very sensitive man, Hiếu. Don't be afraid to show your soft side, dude. :D
Ấy bác VietPundit, làm gì mà tổng quát hóa tư tưởng lên ghê thế :P Thơ vốn ko phải là interest của tôi, từ trước đến giờ vẫn vậy, cái này thì bác Linh confirm được :D Còn bài hát thì tôi cũng chỉ nghe (nhạc) là chính, hứng thì Karaoke trong lúc rảnh rỗi, chứ ko có tham gia blog/forum gì cả. Đấy là personal interest thôi chứ đâu có dị ứng gì đâu, vẫn động viên bác Linh ko bỏ rơi vụ thơ/nhạc mà :-D Còn soft side nọ kia thì ai chả có, vấn đề là cái soft đó thể hiện ở thơ/nhạc hay những thứ khác thì là tùy từng người bác ạ ;)
Em cũng thích bài này khi được nghe hồi còn bé tí, vào những năm 1980s. Hình như lúc đó bác Kiều Hưng hay Quốc Hương hát thì phải.
Sở trường của Trọng Tấn chính là các bài hát về tình yêu đất nước hay đối với một địa phương cụ thể như "Tình ca Tây Nguyên", "Hà Tây quê lụa", "Gửi em chiếc nón bài thơ", "Tình ca người thợ mỏ"... Em rất thích nghe Trọng tấn hát các bài này. Nhưng không hiểu tại sao "Đất nước tình yêu" Trọng Tấn hát hơi "nhẹ", không được "phê" cho lắm!?
Anh Linh!
ReplyDeleteAnh Linh!
Anh Linh!
Anh đừng làm em sợ thế chứ!
Tinh thần biểu tình chống TQ chưa kịp lắng xuống mà bác đã kịp đốt khói lui binh rồi à :P
ReplyDeleteWhy not? Nghe nhạc cho thư giãn, tội gì :-D
ReplyDeleteVụ kia thì tớ thấy cái gì cần nói đã nói hết rồi, từ cả 2 phía, còn lại chỉ là chửi bới + lạc đề thì thôi kệ, để ý làm gì cho nhọc công. Đi cafe cho khỏe ... để xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN :))
P.S: Hình như đây là lần đầu mình comment vào các topic bài hát/bài thơ của bác Linh thì phải :D
ReplyDeleteỪ nghe nhạc đi và tiếp tục dịch thơ lấy điểm với gái :p. Hình như gái trong thiên hạ vẫn ủng hộ Linh lắm muh hehe. Cãi nhau làm gì những chuyện vớ vẩn, mất thì giờ.
ReplyDelete@Hieu: "P.S: Hình như đây là lần đầu mình comment vào các topic bài hát/bài thơ của bác Linh thì phải :D"
ReplyDeleteBác Hiếu có vẻ "dị ứng" với "các topic bài hát/bài thơ" nhỉ? Có gì đâu mà phải đính chính? Hay là có tật giật mình? :D
I know underneath that tough exterior is a very sensitive man, Hiếu. Don't be afraid to show your soft side, dude. :D
Ấy bác VietPundit, làm gì mà tổng quát hóa tư tưởng lên ghê thế :P Thơ vốn ko phải là interest của tôi, từ trước đến giờ vẫn vậy, cái này thì bác Linh confirm được :D Còn bài hát thì tôi cũng chỉ nghe (nhạc) là chính, hứng thì Karaoke trong lúc rảnh rỗi, chứ ko có tham gia blog/forum gì cả. Đấy là personal interest thôi chứ đâu có dị ứng gì đâu, vẫn động viên bác Linh ko bỏ rơi vụ thơ/nhạc mà :-D Còn soft side nọ kia thì ai chả có, vấn đề là cái soft đó thể hiện ở thơ/nhạc hay những thứ khác thì là tùy từng người bác ạ ;)
ReplyDeleteEm cũng thích bài này khi được nghe hồi còn bé tí, vào những năm 1980s. Hình như lúc đó bác Kiều Hưng hay Quốc Hương hát thì phải.
ReplyDeleteSở trường của Trọng Tấn chính là các bài hát về tình yêu đất nước hay đối với một địa phương cụ thể như "Tình ca Tây Nguyên", "Hà Tây quê lụa", "Gửi em chiếc nón bài thơ", "Tình ca người thợ mỏ"... Em rất thích nghe Trọng tấn hát các bài này. Nhưng không hiểu tại sao "Đất nước tình yêu" Trọng Tấn hát hơi "nhẹ", không được "phê" cho lắm!?