Thursday, December 6, 2007

Entry for December 06, 2007



Buổi sáng trước cửa nhà

17 comments:

  1. cái cây trông giống bạn Linh cô đơn, lọ mọ máy tính viết blog nhỉ hehe

    ReplyDelete
  2. nghĩ mãi chả hiểu chân tình, sâu sắc ở cái chỗ nào

    Xúc động thì có..thương cho cây khô héo hon gầy guộc

    ReplyDelete
  3. Wow, không biết là White Xmas hay là Soldiers của Abba đây:

    Is it only a storm approaching?
    All that thunder and the blinding light
    In the winter night

    In the grip of this cold December
    You and I have reason to remember

    (Có lạnh tê người mới có cái mà nhớ. Nghe cũng có lý ghê :))

    ReplyDelete
  4. Anh Linh cho HL cuoi sang khoai voi cai comment phia tren cua chi Phuong nhe! :)) :)) :))

    ReplyDelete
  5. bầu trời xanh và nắng ấm quá anh nhỉ:D

    ReplyDelete
  6. màu đẹp nhỉ, nhưng giá anh lấy cái cây chếch về một phía và đừng để ít cành lìa rìa bên phải thì chắc sẽ đẹp hơn nhiều

    ReplyDelete
  7. @Gin&Tonic: Nắng thì có nắng nhưng không ấm tẹo nào đâu.
    @Nam Giang: Anh chụp đại ấy mà, lúc đó mặc đồ trong nhà nên không chạy ra ngoài chụp vì lạnh quá, chỉ mở cửa bấm đại.

    ReplyDelete
  8. Trông cái ảnh thì nhớ Here comes the Sun. Ở Mỹ mấy ngày này có ai hay nghe nhạc Beatles không nhỉ. Tuy không nghe nhưng các giai điệu cứ lảng vảng quanh đầu :D

    ReplyDelete
  9. Ôi tấm ảnh đẹp quá! Rất xúc động và chân tình. Thật là sâu sắc :))

    ReplyDelete
  10. Hehe, đề nghị hai bạn Stranger với Ana không ném đá nữa :D.

    ReplyDelete
  11. Comment khen
    phuong da: lâu rùi không vào blog
    phuong da: hôm nay tự dưng chui vào đọc rõ lắm
    phuong da: thấy công nhận blog của bạn Linh nhiều thính
    phuong da: thấy bnạ Linh trên blog thật là long lanh
    Linh Vu: P cũng là 1 trong các blogger tớ ngượng mộ
    phuong da: thôi, chả cần khen lại quả đâu
    Linh Vu: P comment vào blog tớ nhé
    phuong da: tớ khen thật mà, có phải để Linh khen lại đâu cơ chứ
    Linh Vu: comment đi
    phuong da: à, cáo đã lộ đuôi, hoá ra khen là để moi comment
    Linh Vu: comment đi
    Linh Vu: rồi tớ sẽ cho P ăn thoải mái
    Linh Vu: đồ nướng
    Linh Vu: nhé
    phuong da: Linh ơi, các comment khác cũng có được là nhờ cách này à
    phuong da: à, comment thế nào cũng được à
    phuong da: hay phải có hướng dẫn của ban VH tư tưởng
    Linh Vu: comment khen
    phuong da: ok

    ReplyDelete
  12. Ặc ặc, bạn P thật là dã man :((

    ReplyDelete
  13. Linh đúng là star blogger, post một đống tuyết lên mạng là cả đám người xúm lại khen (kể cả tui) hi hi.

    ReplyDelete
  14. quan sát những comment trên, tớ thấy thế này nhé: khi bạn Ana và bạn Gin khen ảnh bạn Linh, chỉ thấy bạn Linh im lặng. Không biết là khiêm tốn hay kiểu "để yên cho bọn nó khen tiếp"? Thái độ này tiếp diễn với các comment khen khác. Nhưng khi bạn Nam Giang vừa rón rén có một vài góp ý nghề nghiệp 1 tị thì bạn Linh ngay lập tức nhảy ra thanh minh là chụp vội, do mặc đồ trong nhà (nếu không chụp vội hoặc đeo cà vạt thfi ảnh còn đẹp cỡ nào?). Khi bạn Anna có ý kiến với lời khen của bạn stranger, ngay lập tức, bạn Linh nhảy bổ khỏi phạm trù im lặng rồi lan can 2 bạn kia, thực chất là lan can bạn Anna "đi chỗ khác chơi để yên cho người ta khen tiếp". Keke! Chỉ là quan sát khách quan thôi đấy nhé, không có kết luận gì đâu đấy! Bọn ấy thấy có chính xác không

    ReplyDelete
  15. Trùi ui, sự thật thế này sao ...:D

    ReplyDelete
  16. Ha ha ha, oi chi 2 4 6, the nay sao em dam khen dong tuyet nua!!!!!!!

    ReplyDelete