Saturday, December 8, 2007

Entry for December 08, 2007

Random thought trước khi đi ngủ:

Nghĩ tới cái cảnh ở Hà Nội (hay Sài Gòn) giờ cao điểm, mấy trăm cái xe máy đừng chờ đèn giao thông, đồng loạt mũ bảo hiểm trên đầu vừa buồn cười, vừa sợ. Đèn đỏ ở ngã tư là 100 cái mũ dừng, 100 cái mũ ở phía kia đi. Có khác gì lại một lớp đồng phục mới mà tất cả đều phải dùng?

Mà ai cũng đội mũ bảo hiểm như thế thì làm sao còn cảnh trai gái đèo nhau xe máy, ôm nhau tình tứ, người ngồi sau úp mặt, dựa đầu vào lưng người ngồi trước. Nếu có thì cộp cộp ở lưng (cổ...) xem ra chẳng thú vị gì!

5 comments:

  1. Đúng ngày 15/12 có rockshow ở Hà Nội. Cộng thêm mũ bảo hiểm, tha hồ "rock"!!!

    ReplyDelete
  2. Em thấy tội nghiệp em quá.
    Em thậm chí cột tóc lâu quá, nó nặng trĩu cũng đau đầu nữa, vì da đầu rất yếu. Chẳng bao giờ đội cái mũ nào dù mưa hay nắng. Làm sao đội được mũ bảo hiểm?
    Đã tính đến chuyện mua thẻ taxi nhưng hôm qua đi từ Cống Quỳnh đến Lý Chính Thắng hết 1 tiếng vì kẹt xe lại nản chí.
    Biết làm sao bây giờ khi vừa nghe tin anh bạn em lên Đà Lạt dự đám tang 1 người đội mũ bảo hiểm khi bị tai nạn cái mũ vỡ ra, mảnh nhọn đâm vào đầu như bị mảnh bom hay lựu đạn.
    Thật điên rồ!
    SG giờ kẹt xe, chắc nhìn giống trong mấy cái phim ET người ngoài trái đất, lúc nhúc tròn tròn.

    ReplyDelete
  3. Hix bác nói đúng wa, còn đâu cảnh nam nữ ôm nhau làm đẹp thành phố

    ReplyDelete
  4. Ừa, làm sao tớ có thể enjoy bằng cách úp mặt vào tóc em khi em chở đi dạo phố đây ?

    ReplyDelete
  5. Cung khong den noi bi dat anh a. Tuong tuong doi mu bao hiem, khong ai nhin duoc mat nhau, khong ai biet minh la ai, the la tay chan co the tha ho lam viec kha'c ba^.y hon la o^m. Hay qua con gi =))

    ReplyDelete