Saturday, December 15, 2007

Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm Hoàng Sa- Trường Sa tại Hà Nội 16/12

8h30 sáng, tới trước cửa quán café Highland Cột Cờ nhưng quán đã được an ninh bao thầu, bên trong chỉ có lực lượng an ninh nổi và chìm ngồi uống café sáng.

Tạt sang quán trà Lipton gần đấy trên đường Điện Biên Phủ, lúc này các bạn diễn đàn tathy- Thăng Long đang tụ tập để chuẩn bị tham gia biểu tình.

Các bạn Tathy tụ tập trước cửa quán trà

img





Công an chặn các ngả đường dẫn tới sứ quán Trung Quốc. Đoàn người tụ tập ở ngã tư Điện Biên Phủ- Trần Phú bị cảnh sát cơ động lùa ngược trở lại đường Trần Phú.

img

Anh cảnh sát cơ động đang cô đơn

img

Ông Lenin ở nước Nga- Mà em lại thấy rất là Việt Nam.

img

Một nhóm biểu tình trên đường Hoàng Diệu, gần tượng đài Liệt sỹ.

img

Nhóm lớn nhất và có tổ chức tốt nhất diễu hành ở khu vực Văn Miếu. Có rất nhiều bạn mặc áo đỏ trên có các biểu ngữ phản đối Trung Quốc.

img

Đoàn biểu tình rời khỏi Văn Miếu đi dọc phố Cát Linh cho tới Giảng Võ.



img





img





imgimg

Người già em bé cũng tham gia (tạm xóa)

Và cả ni sư

img

Tới Giảng Võ, đoạn gần khách sạn Hà Nội thì bị cảnh sát cơ động tập trung giải tán.

img

Bố con nhà báo Xuân Bình sau khi được anh cảnh sát hỏi thăm.

img

8 comments:

  1. Anh Linh em thay tren TL ban Tran Thu Trang co' no'i la` ne^n d-o'ng da^'u te^n mi`nh va`o anh. Tra'nh truong hop a?nh cua mi`nh chup bi. du`ng va`o muc dich chinh tri khac. Em thay ban ay noi the cung hop ly. Vi chuyen day da xay ra roi.

    ReplyDelete
  2. "Người già em bé cũng tham gia"

    :)

    ReplyDelete
  3. cảm ơn anh. Cho em cóp về nhà em

    ReplyDelete
  4. Biểu tình mà ai cười cũng tươi, hihi.

    ReplyDelete
  5. "Người già em bé cũng tham gia"

    Èo, anh Linh bị chị myselfvn ném đá, ức quá "trả thù" thế này đây. Đàn ông đàn ang, ai lại thế ? :p
    Chị Phương đâu rồi, đừng để yên vụ này :D

    ReplyDelete
  6. Ni cô trong ảnh của bác Linh, các bác cứ lên 110 Cầu Giấy thể nào cũng gặp.

    ReplyDelete
  7. Ở HN có biểu tình, diễu hành, ko biết ở SG có ko? Nhưng đêm qua (thứ 7) các chú công an "thương dân như con" đuổi chúng em như chó.
    Sở dĩ được các chú coi như chó (đồng loại của các chú ấy mà) là vì trường em tổ chức lễ hội qua đêm. Nhờ thế mới thấy được công an + cấp trên của công an + cấp trên của cấp trên của công an + ... thương yêu kính sợ Trung Quốc tới thế nào. Các chú thấy ở đâu tụ tập trên 5 mạng là "HOÉT HOÉT... chúng mày có nhà làm cái wái gì, cút về... Có cút ngay không... Tao ghô cổ cả lũ bây giờ...". Eo ôi, ko biết mình đang diện kiến công an hay phường du côn nào đây(?)
    Chắc là họ lo chúng em tụ tập để sáng biểu tình (mà em thì định thế thật), hô hào đòi lại HS-TS sẽ ảnh hưởng đến mối thâm tình VN-TQ. Thế mới biết tình thương mến thương thật là mãnh liệt, đi kèm mù quáng (hay là ngu ngốc và hèn mạt nhỉ).

    ReplyDelete
  8. Best news of the year:
    http://www2.congan.com.vn/thoi-su/2007/12/mlnews.2007-12-15.8780460580

    ReplyDelete