Wednesday, December 5, 2007

Entry for December 05, 2007


"Và xin bạn, mỗi ngày mở trang 2 báo Tuổi Trẻ, trong mục dự báo thời tiết, hãy xem Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta hôm nay bao nhiêu độ? Nơi ấy nắng ấm, mưa bão thế nào? Như chưa hề có cuộc chia ly...

Đọc câu này trên bài này, thấy desperate nhỉ. Báo Tuổi Trẻ dám đăng bài này cũng là dũng cảm (thay vì chỉ in nguyên lời phản đối của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao). Nhưng tớ đoán chỉ có trên báo mạng, chứ không có ở báo giấy?


Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
Một làng xa giữa đêm gió rét…
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia ly…
(Nguyễn Mỹ- Cuộc chia ly màu đỏ).


10 comments:

  1. Vâng, em cũng thất vọng quá

    ReplyDelete
  2. có báo giấy, in ngay trang nhất

    ReplyDelete
  3. Ơ thế Hoàng Sa với Trường Sa chúng ta hả anh? Em lại cứ tưởng của chúng nó chứ :-"

    ReplyDelete
  4. 1 bài hoành tráng. hoan hô TUỔI TRẺ!

    ReplyDelete
  5. buon va that vong qua...
    lay thit de nguoi...

    ReplyDelete
  6. Dau qua! Mat ngu dem nay. Viet 1 entry coi nhu gop tieng noi voi Tuoi tre vay.^$&*()__+)(*&^%$@%#$&^*()()_)_)_(*&*#$

    ReplyDelete
  7. Trung Quoc to qua bay gio nuoc nao cung phai chiu no ay chu. Hom no em doc bao thay Giao hoang gap Dat Lai Lat Ma ma con bi Bo Ngoai giao Trung Quoc nhac nho canh bao (de doa) la cac cuoc gap go nhu the se lam xau di quan he ngoai giao voi TQ!!!

    ReplyDelete
  8. Báo Tuổi Trẻ: "...ngày 19-1-1974, hải quân Trung Quốc cũng đã dùng nhiều chiến hạm và phi cơ cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa. Trong trận hải chiến lịch sử và không cân sức này, 58 binh sĩ quân đội Sài Gòn đã ngã xuống..." Hik, từ 30/4/1975 đến nay, có bao giờ đất nước Việt Nam có 1 phút tưởng niệm 58 binh sĩ đã hy sinh ấy không? Không bao giờ! Thế thì còn tiếc Hoàng Sa làm gì nữa?

    ReplyDelete
  9. Thôi đừng tức! Hãy yên tâm là đời cháu chắt chút chít của chúng ta cũng sẽ vẫn cam chịu vậy. Làm gì được nào CSVN hi hi :D Ngày ngày trên biên giới cột mốc vẫn được tịnh tiến đều đặn và có bắn bòm thường xuyên nó cũng vẫn có chân như người :I

    ReplyDelete