Saturday, November 22, 2008

Entry for November 22, 2008

Bực mình với các "đồng chí" hải quan Việt Nam ở cửa khẩu Nội Bài quá :(.

Tôi gửi 1 kiện sách về VN (toàn sách tiếng Anh, không có sách "phản động" nào), nhưng khi mở ra thấy toàn sách tiếng Anh, các "đồng chí" liền đòi giấy phép của Sở Văn hóa. Đến sản phẩm văn hóa chúng nó còn hoạnh họe như thế thì làm sao đất nước còn khá được.

Bạn nào có kinh nghiệm và từng gặp rắc rối tương tự làm ơn cho tôi thông tin và cách giải quyết. Có thể gửi PM nếu cần thiết. Xin cảm ơn.

66 comments:

  1. Ơ em thấy mấy chú hải quan vn dễ thương chứ. Có lần em đi qua trình nhầm hộ chiếu, chính ra phải dùng quyển này thì mang quyển kia. Các chú định théc méc, nhưng chú mặt mũi lạnh như tiền ngẩng lên định hạch em thì thấy em đang nước mắt giọt ngắn giọt dài, tự dưng trông chú vô cùng bối rối, cả chú và chú đồng nghiệp chạy sang soi hộ chiếu. Cuối cùng chú ngần ngừ rồi gật đầu bừa phứa cho em đi. Cũng may ko thì em cũng chết hôm đó vì ko hiểu quyển hộ chiếu kia cất ở đâu. Thế nên là em thấy các chú ấy dễ thương vô cùng :-P

    ReplyDelete
  2. Ơ em thấy mấy chú hải quan vn dễ thương chứ. Có lần em đi qua trình nhầm hộ chiếu, chính ra phải dùng quyển này thì mang quyển kia. Các chú định théc méc, nhưng chú mặt mũi lạnh như tiền ngẩng lên định hạch em thì thấy em đang nước mắt giọt ngắn giọt dài, tự dưng trông chú vô cùng bối rối, cả chú và chú đồng nghiệp chạy sang soi hộ chiếu. Cuối cùng chú ngần ngừ rồi gật đầu bừa phứa cho em đi. Cũng may ko thì em cũng chết hôm đó vì ko hiểu quyển hộ chiếu kia cất ở đâu. Thế nên là em thấy các chú ấy dễ thương vô cùng :-P

    ReplyDelete
  3. Cái này không nên trách người ta . Vì là sách tiếng Anh , họ không thể kiểm định được nên phải đòi giấy phép ! Rút kinh nghiệm nhé, những gì động tới văn hóa dù có vô hại đến mấy cũng phải qua những khâu kiểm duyệt rất khắt khe và quan liêu !

    ReplyDelete
  4. Ơ hay, chứ sách tiếng Anh ko phản động được à? Bác bảo là sách ko phản động, ai tin được bác.

    :-D


    Sản phẩm văn hóa gởi theo kiện thì tớ ko biết, nhưng xách tay vào mà họ muốn khám thì họ tự giam lại, họ tự chuyển qua bên Sở VH, bên đó hãm cỡ 1 tuần rồi buông ra....

    ReplyDelete
  5. @Sweet Tears: Vấn đề ở đây là cả một cơ chế ngu dốt, kiểm duyệt văn hóa, tri thức. Với cơ chế như thế này thì bao giờ đất nước mới khá được. Cũng có thể tôi đang ở một xứ sở trên nguyên tắc là tự do nên cảm thấy những sự việc kiểm duyệt ngu dốt như trên rất ức chế, chứ nếu sống một thời gian ở VN có lẽ sẽ lại cảm thấy nó là bình thường chăng? Giờ chỉ muốn chửi Merde cái bọn hải quan và cả cái cơ chế kiểm soát văn hóa ngu dốt.

    @Hao Nhien Vu: Nếu bọn nó chuyển sang Sở Văn hóa để bên đó kiểm tra thì còn đỡ, đằng này chúng nó cứ giam hàng trong khi đòi giấy phép, và trong thời gian đó thì tính tiền hàng lưu kho.

    ReplyDelete
  6. Lần sau Linh gửi về Sài Gòn đi, rồi chuyển ra, nhanh gọn hơn Linh à. Mình gửi về cả sách Việt lẫn sách Tây, cả mấy kiện mà không gặp vấn đề gì hết.

    ReplyDelete
  7. Lần sau Linh gửi về Sài Gòn đi, rồi chuyển ra, nhanh gọn hơn Linh à. Mình gửi về cả sách Việt lẫn sách Tây, cả mấy kiện mà không gặp vấn đề gì hết.

    ReplyDelete
  8. 1 kiện là cỡ nào? Gửi theo diện mậu dịch hay phi mậu dịch, gửi riêng chỉ sách hay gửi kèm với hàng hóa mậu dịch khác?

    Ở SG, theo tôi được biết, những kiện lớn hoặc kiện nhỏ gửi theo hàng hóa khác, nhận tại sân bay thì bị hạch kiểu này. Những kiện nhỏ gửi theo đường bưu điện, nếu HQ bưu điện thắc mắc, họ lập biên bản tạm giữ để (tự) nhờ VHTT "giám định" và hẹn ngày mình đến nhận. Miễn là sách không trực tiếp động chạm đến VN là không có vđ gì.

    Rút kinh nghiệm, lần sau nên gửi qua những công ty giao nhận hàng tư của người Việt tại nước đó (nếu có), sách được chuyển từ sân bay đến tự nhà người nhận mà không bị hạch.

    Sách chuyển về trực tiếp từ nơi bán hàng (Amazon chẳng hạn) cũng thường nhận được dễ dàng.

    ReplyDelete
  9. 1 kiện là cỡ nào? Gửi theo diện mậu dịch hay phi mậu dịch, gửi riêng chỉ sách hay gửi kèm với hàng hóa mậu dịch khác?

    Ở SG, theo tôi được biết, những kiện lớn hoặc kiện nhỏ gửi theo hàng hóa khác, nhận tại sân bay thì bị hạch kiểu này. Những kiện nhỏ gửi theo đường bưu điện, nếu HQ bưu điện thắc mắc, họ lập biên bản tạm giữ để (tự) nhờ VHTT "giám định" và hẹn ngày mình đến nhận. Miễn là sách không trực tiếp động chạm đến VN là không có vđ gì.

    Rút kinh nghiệm, lần sau nên gửi qua những công ty giao nhận hàng tư của người Việt tại nước đó (nếu có), sách được chuyển từ sân bay đến tự nhà người nhận mà không bị hạch.

    Sách chuyển về trực tiếp từ nơi bán hàng (Amazon chẳng hạn) cũng thường nhận được dễ dàng.

    ReplyDelete
  10. @Lê Tuấn Huy: Tôi gửi một số kiện, chỉ gồm sách, gửi qua một công ty vận chuyển của người Việt.
    Lần sau thì chắc gửi bưu điện thôi. Lần này vì tôi gửi nhiều nên mới gửi qua hãng vận tải cho rẻ.

    ReplyDelete
  11. @Lê Tuấn Huy: Tôi gửi một số kiện, chỉ gồm sách, gửi qua một công ty vận chuyển của người Việt.
    Lần sau thì chắc gửi bưu điện thôi. Lần này vì tôi gửi nhiều nên mới gửi qua hãng vận tải cho rẻ.

    ReplyDelete
  12. Cái này đương nhiên bực, nhưng ko nên chửi. Đất có lề quê có thói, chả ai bảo tớ nhưng xưa trước khi về cả kiện sách mang theo lẫn kiện gửi bưu điện tớ đều làm một cái giấy như kiểu tường trình, bằng tiếng tây và ta kiểu tôi tên là... học sinh ngành... tại... thời gian từ... đến... hiện tại đã hết quá trình học tập nên chuẩn bị về nước, mang theo một số sách vở tài liệu liên quan đến ngành học ... gửi về nước để làm tư liệu tài liệu tra cứu sau này phục vụ quá trình làm việc cống hiến tại đất nước... Tớ photo kèm theo thẻ sinh viên, rồi bảng điểm có tên mấy môn học, có vài môn mang sách giáo khoa về thì nhìn tên sẽ trùng nhau luôn. Đại loại thế, 10 năm rồi ko nhớ hết. Tránh được cả vụ lằng nhằng trên và tránh được cả thuế nhập khẩu với kiện gửi bưu điện, kiện này có cả tư trang cá nhân nhưng tự mình gửi tự mình nhận, họ ko đánh thuế mình.

    Vụ này có thể bực vì chả ai thích rắc rối, nhưng về Vn sống làm sao cứ áp dụng cách thức Mỹ mà kêu được. Nói thẳng ra nó thích hành luật là nó có quyền, mang CD Vn qua cửa khẩu ra nước ngoài có khi còn bị hạch nữa là mang vào. Mà tiếng Anh của Linh còn có đứa đọc hiểu, chứ tiếng Lỗ của tớ ma tây nó hiểu, nhưng mình có willing cho người ta thấy mình cộng tác cho người ta cái cơ sở để người ta làm việc của người ta theo đúng quy định cơ quan người ta yêu cầu thì chả ai hạch mình nữa.

    Tóm lại đã lấy được đồ chưa? Nếu chưa thì về làng nt cho tớ nhá, sáng thứ 2 tớ nhờ người qua kho hàng hỏi cho.

    ReplyDelete
  13. Cái này đương nhiên bực, nhưng ko nên chửi. Đất có lề quê có thói, chả ai bảo tớ nhưng xưa trước khi về cả kiện sách mang theo lẫn kiện gửi bưu điện tớ đều làm một cái giấy như kiểu tường trình, bằng tiếng tây và ta kiểu tôi tên là... học sinh ngành... tại... thời gian từ... đến... hiện tại đã hết quá trình học tập nên chuẩn bị về nước, mang theo một số sách vở tài liệu liên quan đến ngành học ... gửi về nước để làm tư liệu tài liệu tra cứu sau này phục vụ quá trình làm việc cống hiến tại đất nước... Tớ photo kèm theo thẻ sinh viên, rồi bảng điểm có tên mấy môn học, có vài môn mang sách giáo khoa về thì nhìn tên sẽ trùng nhau luôn. Đại loại thế, 10 năm rồi ko nhớ hết. Tránh được cả vụ lằng nhằng trên và tránh được cả thuế nhập khẩu với kiện gửi bưu điện, kiện này có cả tư trang cá nhân nhưng tự mình gửi tự mình nhận, họ ko đánh thuế mình.

    Vụ này có thể bực vì chả ai thích rắc rối, nhưng về Vn sống làm sao cứ áp dụng cách thức Mỹ mà kêu được. Nói thẳng ra nó thích hành luật là nó có quyền, mang CD Vn qua cửa khẩu ra nước ngoài có khi còn bị hạch nữa là mang vào. Mà tiếng Anh của Linh còn có đứa đọc hiểu, chứ tiếng Lỗ của tớ ma tây nó hiểu, nhưng mình có willing cho người ta thấy mình cộng tác cho người ta cái cơ sở để người ta làm việc của người ta theo đúng quy định cơ quan người ta yêu cầu thì chả ai hạch mình nữa.

    Tóm lại đã lấy được đồ chưa? Nếu chưa thì về làng nt cho tớ nhá, sáng thứ 2 tớ nhờ người qua kho hàng hỏi cho.

    ReplyDelete
  14. @khoai: Ừ, tớ đang bực mình nên nói thế thôi, chứ khi về VN sẽ phải tập để quen lại lề thói quê nhà hết chứ, không thì sống làm sao được.
    Mang CD ra nước ngoài thì tớ không nói, tớ cũng bị nó hoạnh họe một lần nhưng thực ra việc đó cũng hợp lý thôi, vì CD ở VN hầu hết đều là CD lậu.
    Tớ gửi PM ở langven rồi đấy, bạn hiền sang đọc nhé.

    ReplyDelete
  15. Bây giờ, đã thế thì đành phải làm thủ tục xin giấp phép, các ông bà hải quan, 1 khi đã "vịn" thì không chịu nghe lý lẽ đâu, dứt khoát theo kiểu của các quan ta thôi. Nếu hãng vận tải hay khai thuê hải quan gì đó, họ quen việc này thì nhờ, không thì tự mình xin. Thì cũng là kê ra, mục đích sử dụng, cam kết gì đó đó...

    Sách thì không tính thuế, nhưng phí lưu kho thì mệt, các sân bay tính rất mắc!

    ReplyDelete
  16. Bây giờ, đã thế thì đành phải làm thủ tục xin giấp phép, các ông bà hải quan, 1 khi đã "vịn" thì không chịu nghe lý lẽ đâu, dứt khoát theo kiểu của các quan ta thôi. Nếu hãng vận tải hay khai thuê hải quan gì đó, họ quen việc này thì nhờ, không thì tự mình xin. Thì cũng là kê ra, mục đích sử dụng, cam kết gì đó đó...

    Sách thì không tính thuế, nhưng phí lưu kho thì mệt, các sân bay tính rất mắc!

    ReplyDelete
  17. Ở VN luật nó cũng buồn cười lắm ! Giả sử như bạn mang CD,VCD ,DVD ... thì không sao chứ thử mang Video Tape VHS ( cái loại mà giờ hầu như ở VN không ai xài nửa ) là bị ách lại để mang đi kiểm định luôn . Có lần tớ mang một băng cũ xì từ hồi sinh viên về làm lưu niệm thì bị Hai quan thu để kiểm định . Mấy ngày sau khi tới lấy lại băng thì người giao lật sổ ra coi rồi nói : " Băng của anh thuộc diện văn hóa phẩm đồi trụy ! " Mịa, làm tớ phải méo mồm giải thích là " Bên Tây văn hóa nó là vậy ! " . Mà có gì đâu cơ chứ , cảnh party New Year cả bọn nhảy nhót , nhậu nhẹt , hôn hít , có cả cảnh mấy em nhảy lên bàn nhậu cởi áo cầm tay quay vòng vòng như phất cờ ... " Chuyện thường ngày ở huyện ! " ! Đâu có dữ dội như " Nhật ký Vàng anh" đâu !vậy mà băng bị thu -mat mà tớ không bị truy tố hình sự !!! ;-)

    ReplyDelete
  18. Các bác công khai minh bạch luôn giúp. Kiểm tra CD có nghĩa là cũng kiểm tra máy tính xách tay mỗi lần đi về VN?

    ReplyDelete
  19. Các bác công khai minh bạch luôn giúp. Kiểm tra CD có nghĩa là cũng kiểm tra máy tính xách tay mỗi lần đi về VN?

    ReplyDelete
  20. Mấy lần đi cửa khẩu HN thì tôi ko bị kiểm tra máy tính xách tay nhưng có lần đi qua Tân Sơn Nhất bị bắt bật máy tính lên. Nói chung mục đích chủ yếu của họ là vòi tiền, nếu ai mang vài ba cái laptop thế nào cũng phải đút túi họ 10-20 USD gì đó.

    ReplyDelete
  21. Kiểm tra xem văn hóa phẩm có phản động, đồi trụy, lề trái... ko là điều cần thiết. Nhất là nếu lại tiếng Anh tiếng em, khó hiểu, ai thời gian đâu mà thẩm định, họ ko vứt đi là may ấy chứ :((
    Phải nghĩ (AQ) như thế thì mới đỡ được...

    ReplyDelete
  22. Gửi ở Tân Sơn Nhất hay Nội Bài gì cũng có thế thôi. Có hai lá bùa chắc chắn qua được. Một là nhờ người có quen biết Hải quan lãnh dùm, hai là có tiền. Bác Hoang Linh nói kiểm tra là điều cần thiết là hoàn toàn chính xác. Cần thiết để thu tiền nhân dân. Kekeke.

    ReplyDelete
  23. Gửi ở Tân Sơn Nhất hay Nội Bài gì cũng có thế thôi. Có hai lá bùa chắc chắn qua được. Một là nhờ người có quen biết Hải quan lãnh dùm, hai là có tiền. Bác Hoang Linh nói kiểm tra là điều cần thiết là hoàn toàn chính xác. Cần thiết để thu tiền nhân dân. Kekeke.

    ReplyDelete
  24. Thôi thì 10 USD là mọi chuyện ổn cả thôi. Chuyện đâu có gì mà ầm ỉ !!!

    ReplyDelete
  25. @thanhnguyen: Bác ơi, nếu $10 mà ổn cả thì đã dễ quá rồi. Giờ đi đường không đội mũ bảo hiểm đã $10 rồi, chứ đừng nói là cả 100 kg hàng về cửa khẩu.

    ReplyDelete
  26. @thanhnguyen: Bác ơi, nếu $10 mà ổn cả thì đã dễ quá rồi. Giờ đi đường không đội mũ bảo hiểm đã $10 rồi, chứ đừng nói là cả 100 kg hàng về cửa khẩu.

    ReplyDelete
  27. Bác gởi sách về VN theo đường nào vậy? Em định gởi một cái telescope khoảng 10kg về SG nhưng UPS hét $146 cho phí gởi bình thường ko bảo đảm. Bác nào biết cách nào rẻ hơn giới thiệu em với. Thanks các bác.

    ReplyDelete
  28. tôi cũng gủi sách về vietnam như bạn nhưng qua cửa khẩu TSN. Các anh HQ cũng giữ lại, rồi bắt phải có giấy của Sở VHTT. Sau đó, tòan bộ số sách của tôi được chuyển qua Sở VHTT Tp. HCM. Tại đây, tôi không biết họ có kiểm duyệt gì không, nhưng phí kiểm duyệt là 10.000vnd/quyển, và chờ khỏang 2 tháng thì số sách của tôi mới kiểm duyệt xong. Sau đó, người nhà của tôi mới được lấy sách về. Nghe tả lại, nhìn đống sách bị bới tung, quăn góc, bụi bặm bám đầy, mặc dù trước đó tôi đã cẩn thận xếp gọn gàng từng quyển sách vào thùng. Chia sẻ kinh nghiệm của tôi cùng bạn....

    ReplyDelete
  29. tôi cũng gủi sách về vietnam như bạn nhưng qua cửa khẩu TSN. Các anh HQ cũng giữ lại, rồi bắt phải có giấy của Sở VHTT. Sau đó, tòan bộ số sách của tôi được chuyển qua Sở VHTT Tp. HCM. Tại đây, tôi không biết họ có kiểm duyệt gì không, nhưng phí kiểm duyệt là 10.000vnd/quyển, và chờ khỏang 2 tháng thì số sách của tôi mới kiểm duyệt xong. Sau đó, người nhà của tôi mới được lấy sách về. Nghe tả lại, nhìn đống sách bị bới tung, quăn góc, bụi bặm bám đầy, mặc dù trước đó tôi đã cẩn thận xếp gọn gàng từng quyển sách vào thùng. Chia sẻ kinh nghiệm của tôi cùng bạn....

    ReplyDelete
  30. Hồi năm ngoái em làm ở công ty cũ, có lần nhập hàng trong đó có đĩa phần mềm để cài cho chương trình máy tính dạy ngoại ngữ, cũng bị các bác Hải quan nội bài đòi giấy phép của sở văn hóa thông tin. Xin xỏ tụi hải quan mãi ko được, vì bọn đối tác lại chuyển qua DHL mà bọn làm DHL Nội Bài thì hãm vô cùng tận. Thế là em phải lóc cóc lên sở ở chỗ Hàng Dầu í, gặp bà Thủy nhờ bà í hướng dẫn. Bà Thủy cho cái form xin cấp giấy phép, và bảo làm thêm cái công văn ghi rõ đĩa dư lào, rồi cam đoan này khác (cho đúng thủ tục). Nộp lệ phí, và bồi dưỡng 300k cho chị gái để 2 hôm sau có giấy phép cho nhân viên đi lấy hàng. Và ko mất xiền với bọn hải quan:D
    Tất nhiên, còn cách giải quyết khác là anh mất nhiều hơn 10 đô với các bác Hải quan, và đừng than thỏ nữa, đất có lề, quê có thói, anh Linh có kêu thì chắc đến đời con mình may ra mới có tí cải tổ (tiến bộ hay ko lại là chiện khác:P)

    ReplyDelete
  31. Tớ có người quen làm du học,các trường gửi các cuốn catalogue sang VN mà cũng bị Hải quan đòi thuế !!!

    ReplyDelete
  32. Tớ có người quen làm du học,các trường gửi các cuốn catalogue sang VN mà cũng bị Hải quan đòi thuế !!!

    ReplyDelete
  33. Em mua mấy cuốn Playboy mang về thì không bị hạch hỏi gì bác ạ.

    ReplyDelete
  34. bây giờ nói gì cũng tội mấy cuốn sách rồi, quen ai Hải quan Hà Nội xin giùm thôi Linh à, không thì mấy quyển sách tội chết.

    ReplyDelete
  35. bây giờ nói gì cũng tội mấy cuốn sách rồi, quen ai Hải quan Hà Nội xin giùm thôi Linh à, không thì mấy quyển sách tội chết.

    ReplyDelete
  36. Cách đây mấy năm, có anh Tây sang VN làm việc một năm, vác theo hơn trăm đĩa CD nhạc Pháp cho đỡ nhớ nhà, bị ách lại tại Hải quan vì thiếu giấy phép của Bộ VH. Méo mặt!

    ReplyDelete
  37. Nếu Linh quen ai ở BTC, cơ quan chủ quản của Hải quan Việt nam, lô sách của bạn qua cực dễ.

    ReplyDelete
  38. Bác Linh lạ thật, sách văn hóa thuần túy mới thực sự là có hại cho chính quyền :P Tớ mà là các quan tớ cấm tiệt, chỉ cho nhập khẩu Playboy Vogue các loại thôi :D

    ReplyDelete
  39. Bác Linh lạ thật, sách văn hóa thuần túy mới thực sự là có hại cho chính quyền :P Tớ mà là các quan tớ cấm tiệt, chỉ cho nhập khẩu Playboy Vogue các loại thôi :D

    ReplyDelete
  40. đấy em đã bảo bác rồi: ở phần ghi địa chỉ dự phòng thì việc gì phải ghi "blogger Linh, page views > 2t, địa chỉ liên kết: xyz, đề tài ưa thích: phê bán bàn tán"

    :))

    ReplyDelete
  41. lan sau anh Linh ship ve cai cuon Playboy roi ta.ng cho Hai Quan 1 cuon. Ai bao anh cu thich van hoa lam gi

    ReplyDelete
  42. lan sau anh Linh ship ve cai cuon Playboy roi ta.ng cho Hai Quan 1 cuon. Ai bao anh cu thich van hoa lam gi

    ReplyDelete
  43. Thằng Criterion Collection đang off 40% tất cả các DVD của nó mà tôi không dám mua cũng chỉ vì mấy ảnh gác cửa Hải quan này. Đối với tôi đây là một cơ hội quá lớn, cực kỳ đáng tiếc. Than ôi, con Rồng cháu Tiên mà cứ đóng cửa ngu dốt thế này thì cũng thành con giun, cháu dế cả.

    ReplyDelete
  44. @ All: Các bạn nói oan cho HQ quá.HQ chỉ là người thực thi pháp luật.Quy định kiểm duyệt văn hoá phẩm là của Chính phủ( Bộ văn hoá thông tin là bộ chủ quản), HQ đương nhiên phải chấp hành chứ. Nếu sách của a Linh ko vấn đề gì, sẽ được trả nhanh thôi.

    ReplyDelete
  45. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nhập gia thì phải tùy tục.
    Việt Nam có 1 rừng luật, thế là rất đáng khen, nhưng độc Luật Rừng.

    Cho phép con em đi du học, nhưng lại không cho con em được mang sách về nước. Luật quá chí phèo

    ReplyDelete
  46. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nhập gia thì phải tùy tục.
    Việt Nam có 1 rừng luật, thế là rất đáng khen, nhưng độc Luật Rừng.

    Cho phép con em đi du học, nhưng lại không cho con em được mang sách về nước. Luật quá chí phèo

    ReplyDelete
  47. Cái này BH quen 1 người, mang sách "chính trị" về nước, qua HQ thấy bị sắp bị lục, nhét cho $20 thế là qua.

    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại.

    ReplyDelete
  48. Các bạn yêu quý, đừng để bạn Hải quan nào mai vào đây đọc mà mai tức giận có nhờ người quen cũng khó.

    Kinh nghiệm của tớ:
    1. HQ, thương vụ (cân đong hành lý) HCM City làm tiền ác liệt hơn NB nhiều, nhưng chỉ tập trung vào Việt Kiều và bà con đi các nước tư bổn, đặc biệt Mỹ. Hành lý có thể chỉ dư 1 cân nhưng vẫn phải móc túi lấy tiền kèm xin xỏ và trước đó bị nặng nhẹ như mắc trọng tội
    2. Nếu các bạn gửi đồ về theo đường Bưu điện, hãy nhắm cho mình một người quen dù là xa lắc lơ, nhờ người ta đi bảo lãnh giùm là xong ngay. Bản thân trong giấy báo lãnh hàng của Bưu điện cũng có dòng chữ đại loại mang theo hộ khẩu, chứng thực của tổ dân phố hoặc là có người quen trong bưu điện bảo lãnh, tập quán nó thế, ta cứ giắt lưng một người quen.
    3. Tất cả những trường hợp có để đưa 5-10-20 Đô để cho nhanh thủ tục chỉ ứng dụng được nếu bạn đi kèm hàng hoặc người nhà được nhờ được dặn, ứng phó nhanh tại chỗ. Nếu đã để chuyển vào kho đợi đủ thủ tục với chờ giải quyết, có nghĩa là trường hợp đã bị để ý, thì lúc đó mệt lắm.

    @Linh: tớ ghi đầy đủ chi tiết rồi. Mai thứ 2 giao ban sáng nên chắc trưa tớ sẽ liên hệ, chịu khó thêm một hôm nữa nhé!

    ReplyDelete
  49. Các bạn yêu quý, đừng để bạn Hải quan nào mai vào đây đọc mà mai tức giận có nhờ người quen cũng khó.

    Kinh nghiệm của tớ:
    1. HQ, thương vụ (cân đong hành lý) HCM City làm tiền ác liệt hơn NB nhiều, nhưng chỉ tập trung vào Việt Kiều và bà con đi các nước tư bổn, đặc biệt Mỹ. Hành lý có thể chỉ dư 1 cân nhưng vẫn phải móc túi lấy tiền kèm xin xỏ và trước đó bị nặng nhẹ như mắc trọng tội
    2. Nếu các bạn gửi đồ về theo đường Bưu điện, hãy nhắm cho mình một người quen dù là xa lắc lơ, nhờ người ta đi bảo lãnh giùm là xong ngay. Bản thân trong giấy báo lãnh hàng của Bưu điện cũng có dòng chữ đại loại mang theo hộ khẩu, chứng thực của tổ dân phố hoặc là có người quen trong bưu điện bảo lãnh, tập quán nó thế, ta cứ giắt lưng một người quen.
    3. Tất cả những trường hợp có để đưa 5-10-20 Đô để cho nhanh thủ tục chỉ ứng dụng được nếu bạn đi kèm hàng hoặc người nhà được nhờ được dặn, ứng phó nhanh tại chỗ. Nếu đã để chuyển vào kho đợi đủ thủ tục với chờ giải quyết, có nghĩa là trường hợp đã bị để ý, thì lúc đó mệt lắm.

    @Linh: tớ ghi đầy đủ chi tiết rồi. Mai thứ 2 giao ban sáng nên chắc trưa tớ sẽ liên hệ, chịu khó thêm một hôm nữa nhé!

    ReplyDelete
  50. Mọi người cho hỏi bình thường gởi thư có bị mở ra xem không?

    ReplyDelete
  51. Thời này chắc phải quen với mấy ông bà ở Đại Sứ Quán, mang sừng tê giác còn ko sao nữa là sách thì nhằm nhò gì :)

    ReplyDelete
  52. Thời này chắc phải quen với mấy ông bà ở Đại Sứ Quán, mang sừng tê giác còn ko sao nữa là sách thì nhằm nhò gì :)

    ReplyDelete
  53. cho chút "chất bôi trơn" là trơn tuột ngay à.

    ReplyDelete
  54. cho chút "chất bôi trơn" là trơn tuột ngay à.

    ReplyDelete
  55. @Thanh Nguyen , Linh, Trâm Anh Ken...: Trong chúng ta ai cũng kêu gào chống tham nhũng nhưng khi đụng đến quyền lợi của mình thì sẵn sàng dùng tiền để hối lộ (tạo điều kiện để công chức phạm pháp), chừng nào chúng ta không từ bỏ được thói quen này thì đừng nói đến chuyện dẹp hết tham nhũng.

    ReplyDelete
  56. Bạn anh tu nó hay nhỉ? Tất nhiên ai chả muốn trong sạch, nhưng mà bạn thử để mấy trăm cuốn sách trong kho, khi lôi ra mốc meo thì có heo nó đọc ;;). Một quả trứng ko đập lại nổi đá đâu. :)

    Chuyện này chính ra làm em hơi ngạc nhiên anh Linh ạ. Thông thường thì sách gửi về VN, chỉ khi là sách bằng tiếng ít dùng (Đức, Hung, Pháp...) thì mới bị kiểm duyệt và bắt đi xin giấy phép văn hóa. Tiếng Anh thì hiếm khi nào bị ách lại (chắc tai anh gửi về nhiều quá chăng).

    Trong trường hợp này, nói như chị Trâm Anh Ken, có lẽ người nhà anh phải đi lên tận sở văn hóa, và phải có một "chất bôi trơn" nhất định. Tốt nhất, người nhà anh lên xin giấy chứng nhận của phường, và lên đó thì phải ngọt ngào một chút. :) Càng nhiều sách càng tốn kém. Nhưng cái nước mình nó thế.

    ReplyDelete
  57. Bạn anh tu nó hay nhỉ? Tất nhiên ai chả muốn trong sạch, nhưng mà bạn thử để mấy trăm cuốn sách trong kho, khi lôi ra mốc meo thì có heo nó đọc ;;). Một quả trứng ko đập lại nổi đá đâu. :)

    Chuyện này chính ra làm em hơi ngạc nhiên anh Linh ạ. Thông thường thì sách gửi về VN, chỉ khi là sách bằng tiếng ít dùng (Đức, Hung, Pháp...) thì mới bị kiểm duyệt và bắt đi xin giấy phép văn hóa. Tiếng Anh thì hiếm khi nào bị ách lại (chắc tai anh gửi về nhiều quá chăng).

    Trong trường hợp này, nói như chị Trâm Anh Ken, có lẽ người nhà anh phải đi lên tận sở văn hóa, và phải có một "chất bôi trơn" nhất định. Tốt nhất, người nhà anh lên xin giấy chứng nhận của phường, và lên đó thì phải ngọt ngào một chút. :) Càng nhiều sách càng tốn kém. Nhưng cái nước mình nó thế.

    ReplyDelete
  58. Bác có thân với ai bên An Ninh thì nhờ họ xin giấy giới thiệu của cơ quan họ rồi lên nhận. Tức là người đó nhận thay cho bác ấy.

    ReplyDelete
  59. uhm, hồi em nhận sách từ CFA Institute thì vẫn nhận bình thường (và còn nhanh). Sao mình hỏi được họ gửi thế nào cho mình để mình gửi tương tự thế nhỉ?

    ReplyDelete
  60. uhm, hồi em nhận sách từ CFA Institute thì vẫn nhận bình thường (và còn nhanh). Sao mình hỏi được họ gửi thế nào cho mình để mình gửi tương tự thế nhỉ?

    ReplyDelete
  61. Từ sau gửi sách tiếng nước ngoài về phải gửi kèm bản dịch công chứng của từng cuốn thì sẽ ổn thôi mà. Just kidding, hahaha.

    ReplyDelete
  62. Từ sau gửi sách tiếng nước ngoài về phải gửi kèm bản dịch công chứng của từng cuốn thì sẽ ổn thôi mà. Just kidding, hahaha.

    ReplyDelete
  63. Em à, theo mình thì không khó lắm đâu. Lần sau em gửi bưu điện đi. Mình vẫn gửi sách bằng bưu điện về mà chưa gặp khó khăn nào cả. Nếu có kiểm tra thì họ làm trước khi gọi mình đến nhận rồi nên cũng không sao. Chưa bao giờ mình bị mất gì cả. Cùng lắm chỉ trả khoảng trăm ngàn VND tiền thuế/ kiện khoảng 20kg thôi, không đến nỗi! Chúc may mắn nhé!

    ReplyDelete
  64. Em à, theo mình thì không khó lắm đâu. Lần sau em gửi bưu điện đi. Mình vẫn gửi sách bằng bưu điện về mà chưa gặp khó khăn nào cả. Nếu có kiểm tra thì họ làm trước khi gọi mình đến nhận rồi nên cũng không sao. Chưa bao giờ mình bị mất gì cả. Cùng lắm chỉ trả khoảng trăm ngàn VND tiền thuế/ kiện khoảng 20kg thôi, không đến nỗi! Chúc may mắn nhé!

    ReplyDelete