Tuesday, November 18, 2008

Entry for November 18, 2008

Ơ thế không ai chúc mừng mình à. Ngày xưa mình cũng từng là giáo viên đấy.

Đọc blog của nhiều bạn thấy nhắc tới thầy cô giáo cũ
với nhiều kỷ niệm. Nói chung, mình chẳng có mấy kỷ niệm với các thầy cô giáo cũ. Vì là học trò ngoan, học khá nên hay được các thầy cô giáo quý, nhất là các cô giáo, hầu hết đều quý mình, chẳng hiểu tại sao. Các thầy giáo thì có vẻ bình thường, không quý, không ghét hoặc cũng có thể là hơi hơi ghét.

Đến khi làm giáo viên thì không rõ học sinh quý hay ghét mình, hehe.

Tóm lại cái entry này rất nhạt nhẽo, nghĩ mãi không ra kỷ niệm gì đáng nhớ trong cuộc đời mấy chục năm đi học.

Không biết sắp tới sẽ làm nghề gì đây, hay lại quay lại với nghề gõ đầu học trò?. Nhưng cũng chán nghề giáo viên rồi.

+ Nếu nói kỷ niệm thầy cô thì mình nhớ tới 1 lần hồi lớp 6 hay 7 bị cảm đột ngột ở lớp được đưa lên văn phòng, được các thầy cô bôi dầu gió, và cử một bạn gần nhà về báo cho mẹ biết. Nhớ lúc đó có cảm giác khá lạ lẫm, khi ngồi nghe các thầy cô giáo tán chuyện ở văn phòng nhà trường, cảm thấy họ cũng là những người bình thường như những người lớn mình biết.

Để nhớ xem, nói chung thời đi học trong sổ liên lạc cuối năm thường hay có các lời phê kiểu như: ngoan, học khá (hoặc giỏi), được các bạn quý, nhưng còn ít tham gia các hoạt động tập thể, ít chan hòa với bè bạn...

32 comments:

  1. Xem ra thi ngay tu thoi tho au ban Linh da co xu huong song no^.i ta^m va suy ngam roi. Lon len chut nua thi loi song do,cong voi 1 tri tue cao cao, se tro nen rat hap dan voi phu nu (thuong duoc hieu la "la.nh lu`ng" keke) .

    Tom lai la ban Linh cu the ma yeu doi thoi ;))

    ReplyDelete
  2. E học NT, chỉ thấy mê mỗi 1 thầy giáo tốt nghiệp Cambridge, rất đẹp trai và cực kỳ lạnh lùng.Nếu a Linh cũng thuộc tuýp ý thì đừng để e gặp nhé.He he...Chúc mừng a nhân ngày ngày 20/11!

    ReplyDelete
  3. Thế này thì ko ai chúc anh là phải =))

    ReplyDelete
  4. " con khóc thì mẹ mới cho bú ! " .Nào thì chúc mừng ! ;-)

    ReplyDelete
  5. Hì, nhà em cũng mất đôi năm làm thầy. hôm nay còn có đứa đến tặng huê hường với chai diệu.
    Vui vãi.

    ReplyDelete
  6. Em làm tutor có được coi là thầy giáo không? nếu có cũng ăn ké bác Linh.

    ReplyDelete
  7. Anh Linh nhac em moi nho em cung tung lam giao vien do ... 3 thang!

    ReplyDelete
  8. À, làm gia sư hơn 1 năm có đc coi là "nhà giáo" không anh Linh? :p

    ReplyDelete
  9. Làm thầy giáo là có khả năng tà lưa được ối em xinh ngoan học giỏi đó anh . Sao số em chả gặp đc anh thầy nào trẻ trẻ nhỉ , tiếc . Tụi bạn gái em hồi học trường ktê QD là rất hay ngưỡng mộ mấy anh giảng viên , ko biết trong số đó có anh không nhỉ . Chúc mừng anh giáo Linh !

    ReplyDelete
  10. Da den 20/11 dau ma doi co nguoi chuc? Hom day em se co nho hihihi.
    Hay la chuc luon o day nhe!!!!
    Hoi anh Linh lam giao vien y a, bao nhieu sinh vien nu xao xuyen hihihi. Anh tri nho kem roi

    ReplyDelete
  11. Kể lể gì mà nghe ghê vậy! Thôi thì cựu cô giáo chúc mừng cựu thầy giáo nhân ngày Nhà Giáo của người ta nhé!

    ReplyDelete
  12. Để nhớ xem, nói chung thời đi học trong sổ liên lạc cuối năm thường hay có các lời phê kiểu như: ngoan, học khá (hoặc giỏi), được các bạn quý, nhưng còn ít tham gia các hoạt động tập thể, ít chan hòa với bè bạn...
    --> hihi, loi` phe giong cua em qua :))
    Cam giac nhu ngay xua ai cung co loi` phe day thi phai? :))

    ReplyDelete
  13. Trong anh khong giong thay giao lam. Chi giong hoc tro ngoan thoi.

    ReplyDelete
  14. hehe, hèn gì chú Linh để câu blast "rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc"

    ReplyDelete
  15. " Ơ hay ! Thế không ai chúc mừng mình à ?" ------> Cành không được thọ giáo anh Linh; nhưng Cành được đọc những bài dịch thơ rất hay của anh Linh, Cành được đọc những bài phân tích, những bài viết rất hay của anh Linh, nên Cành cám ơn anh Linh rất nhiều. Chúc mừng anh Linh nhân ngày nhà giáo VN nhé !!!

    ReplyDelete
  16. thời đi học mà êm đềm ko có kỷ niệm j thì coi bộ hơi giống nerd nhỉ, haha. E thì đc có kỷ niệm với thầy chủ nhiệm lớp 8 cũng là GV tiếng Anh, thời đó khóai The Moffats nên nhờ thầy dịch giùm 1 đống bài hát, cả đám wa nhà thầy làm sổ cuối năm thì đc thầy mướn phim ma về cho coi, còn thầy thì sợ ma nên đi ngủ trưa, héhé, rồi còn đc dắt cả bọn đi ăn hột vịt lộn chiên nữa. Mà thầy éy thì đẹp trai, cao 1m8, nhìn y chang Lê Hùynh Đức cơ, thầy đi mua đồ còn bị ng ta đè ra xin chữ ký vì tưởng anh Đức nữa. Ui, nhắc lại nhớ thầy ghê, hixhix

    ReplyDelete
  17. @meo: Anh chỉ được mỗi cái đẹp trai, lạnh lùng thì học mãi vẫn chưa thuộc, hehe.

    ReplyDelete
  18. Chưa đến 20/11 mà anh đã quạc quạc rồi. Entry này PR trá hình :))

    ReplyDelete
  19. có một số điểm đáng chú ý sau:
    - "ít chan hoà với bè bạn" mà lại được "các bạn quý"
    - được "nhất là các cô giáo quý", chứ không phải các thầy. Chuyện này có liên quan đến vấn đề giới tính không đây?
    -entry thì "nhạt nhẽo" mà sao lắm cmt thế?

    ReplyDelete
  20. maybe you're good at cooking, after more than 6 years in the U.S ;))

    ReplyDelete
  21. Mình hồi phổ thông, có thầy giáo nói chắc chắn như Nam Tào Bắc Đẩu: Kiểu gì sau này cậu cũng trở thành giáo viên dạy toán! Để đấy rồi xem không bao giờ tôi nói sai!

    Hoảng cả hồn. Nhưng cuối cùng thầy vẫn đoán sai.

    ReplyDelete
  22. À có hồi mình làm gia sư cho một cô bé, tuổi còn nhỏ nhưng người cao vút, dễ thương, đẹp gái và học rất giỏi. Sau này cháu nó lớn lên rồi làm hoa hậu thế giới chắc chắn mình sẽ rất tự hào vì đã từng được dạy hoa hậu thế giới. Nhưng lỡ ra sau này mình làm tổng thống nước ta thì cháu nó cũng sẽ rất tự hào vì đã từng được tổng thống nước ta trực tiếp giảng dạy :D :D :D




    ReplyDelete
  23. Anh Linh ve dot nay chac van lam giao vien chu ha, sao lai "da tung"?

    ReplyDelete
  24. Linh làm giáo viên thời nào thế?

    ReplyDelete
  25. Từ 1998-2002 bác ạ, có nghỉ 1 thời gian gần 1 năm ở giữa.
    @hoaianh: Anh cũng chưa biết sẽ làm gì đây, có thể lại làm giáo viên, có thể không. But honestly, I don't think I'm good at teaching.

    ReplyDelete
  26. đọc comments của mọi người bùn cười quá đi:)). 1 ngày anh sản xuất đến mấy cái entries, chưa kịp đọc để chúc mừng anh thì đã thấy announcement về việc set blog:P. Nào, đúng ngày 20/11, chúc mừng cựu thầy giáo đã ở Mẽo 5 năm và có khả năng dạy giỏi nấu nướng như các bạn phỏng đoán:))

    ReplyDelete
  27. Oh, anh Linh làm giáo viên từ 1998-2002 à, biết thế hồi đấy em vào học trường KT nhỉ, có khi lại đc anh Linh dạy :D Em học SPNN ra có đi dạy ngày nào đâu, chỉ có hồi đi thực tập là vui, học sinh kém có 4 tuổi, ngoài lớp ko chịu gọi là cô, hì.

    Hôm nay đúng ngày 20/11, chúc mừng anh Linh nhé! Anh Linh học xong đi làm giáo viên đi, đảm bảo nhiều SV nữ ngưỡng mộ ngất ngây! ;) Em đọc blog của anh cũng ngưỡng mộ anh lắm lắm rồi!

    ReplyDelete
  28. Lam giang vien la ngon roi, nhieu sinh vien nu tre dep lam (+ nguong mo, vi du ban H Linh), sinh vien kinh te cang ngon :P

    ReplyDelete
  29. Không chúc mừng, chỉ cảm ơn htôi, có được không hen?

    ReplyDelete
  30. Ủa vậy ha. Chúc mừng anh ha.:D Hôm qua chat mà đâu có biết. But honestly, I don't think you're good at teaching either.:p

    ReplyDelete