Thursday, November 6, 2008

Mùa thu Hà Nội

Mùa thu Hà Nội 2008.
Tấm ảnh này vừa buồn vừa cảm động.


NVTH8693a by you.

Tấm này cũng hay.

NVTH8734a by you.



NVTH8853 by you.

Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Có gì đó hơi siêu thực ở trong những tấm hình này.

Hình trên blog Mai Ky.

7 comments:

  1. Siêu thực : http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism

    ReplyDelete
  2. Tấm hình cuối cùng là tấm ảnh rất quý, rất hay. Cám ơn người chụp hình, người post hình.

    ReplyDelete
  3. Thằng cha áo trắng có ánh mắt rất khả nghi (hình cuối ấy).

    ReplyDelete
  4. Bức đầu tiên nhìn thương quá anh ạ =(

    ReplyDelete
  5. "Có gì đó hơi siêu thực ở trong những tấm hình này." thế này gọi là gì nhỉ, nói nước đôi? hay nước ba gì đấy :D anyway love it :)

    ReplyDelete
  6. Tấm thứ 1 người đàn ông cõng bà cụ có lẽ là công nhân vệ sinh (nhìn áo bảo hộ).
    Tấm thứ 2 có thể đặt tiêu đề là "Bóng đè".
    Tấm thứ 3 ấn tượng nhất là màu đỏ.

    ReplyDelete
  7. Phim Áo Lụa Hà Đông
    Chị Dần chết trong trận lụt trong lúc cố gắng kiếm vớt thêm vài cây củi
    Bơ vơ mình anh chồng tìm kiếm

    [img]http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/hienhuong/Ao-lua-HD.gif[/img]

    HN - Nước chưa rút

    [img]http://i478.photobucket.com/albums/rr142/blogvanganh45/images16498818lc7.jpg[/img]

    Sáng 6.11. 2008, người dân ở khu đô thị mới Định Công được chứng kiến hành vi "cưỡng chế" đối với những người bán hàng rong của Đội trật tự - quản lý thị trường phường Định Công.

    http://www.laodong.com.vn/Home/Cach-hanh-xu-phan-cam/200811/113517.laodong


    com hơi ngoài lề
    nhưng hy vọng bác Linh nhận ra cái kiểu liên tưởng từ phim của em
    là nêu ra thôi,ai muốn hiểu sao thì hiểu chứ ko mang tính định hướng

    ReplyDelete