Tuesday, November 4, 2008

Entry for November 04, 2008

Người Hà Nội vẫn có cái u mặc (uy-mua, humour) kiểu Bắc kỳ.

Hà Nội mùa lắm những cơn mưa

http://kyno7g.bay.livefilestore.com/...hungconmua.wma

Có thể xem video trên Youtube ở đây.

Tác giả lời gốc: Trương Quý Hải
Tác giả lời "chuyển soạn": Không rõ
Ca sỹ: Đinh Công Sáng


Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em run ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...

Hà Nội mùa này chiều không có nắng
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, giờ không thấy bờ...

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân.

Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...

Hà nội mùa này người đi đơm cá
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân

15 comments:

  1. bài này nghe phê vật, cực tâm trạng

    ReplyDelete
  2. Nếu được bình chọn cho "Bài hát Việt" hay nhất năm 2008 thì tớ xin đề cử bài này. Mọi người ủng hộ tớ nhé. Toàn bộ tiền thưởng cho bài hát này xin gửi tới đồng bào bị lũ lụt ở thủ đô "trái tim đang bị ngập nước".

    ReplyDelete
  3. Bài hát rất tuyệt anh ạ :))
    Từ phần nhạc nền cho đến ca từ :X:X...
    Cái tát này vào mặt mấy vị "bụng trâu đầu hói, ăn nói ba hoa, làm không kiểm tra, đi không báo cáo", đủ lực và chính xác. Được đấy anh ạ...
    Em có thể hiện, thì cũng chỉ đến thế là cùng mà thôi :X:X...
    Hihi! Cảm ơn anh!

    ReplyDelete
  4. Mất tem :(

    Nhạc chế :)

    Sao BH ko add đc blog của bác :-?

    ReplyDelete
  5. Nụ cười xoa dịu được nhiều điều.

    ReplyDelete
  6. Dân mình hay cười, dễ cười, khi gặp hoàn cảnh khó khăn vẫn cười được. Có lẽ nhờ đó mà có sức chịu đựng dẻo dai nhưng mặt khác lại cho thấy bản chất xuề xòa không quy củ, nghiêm túc.

    ReplyDelete
  7. khong quy cu,nghiem tuc cung dau co sao chi giao.

    ReplyDelete
  8. Hic, hay quá; em nghe mà cứ rợn da gà thế nào í cứ như là đang xem phim "The Ring" vậy. Hic...
    Không biết những vị nào có trách nhiệm trong việc để lũ thành đô cảm giác thế nào khi nghe bài này nhỉ? Chắc là bình thường thôi...
    Cho em xin bài hát này với, Bác nhá.
    Chúc vui!

    ReplyDelete
  9. À, quên; còn về khía cạnh "nghệ thuật & tài lăng", thì dù có lũ thành đô lớn nhất trong lịch sử thêm liên tục 35 năm nữa thì em cũng không thể hát hay bằng ca sĩ nì. Phải công nhận đồng chí này thể hiện bài hát "lày" rất được.

    ReplyDelete
  10. Hà nội mùa này người đi nơm cá
    Phố vắng nước lên thành con sông
    Quán cóc nước dâng ngập qua mông
    Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình

    Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
    Giờ đây, lạnh luôn toàn thân

    ReplyDelete
  11. @Carem: không sao đâu, chỉ có điều bức xúc được giải tỏa theo những con đường quanh co mòn mỏi như thế này dù tạo ra nhiều cảm xúc và tiếng cười hài hước thì cũng không làm cho tình hình khá lên được, trên con đường ấy bức xúc sẽ dần dần tan rã. Cuối cùng chỉ là sự tự thỏa mãn cùng nhau trong cái không khí humour ấy mà thôi.

    ReplyDelete
  12. @HY: Em nghĩ cái hài hước trong bài này không phải là cái hài hước xuề xòa, chính vì thế em mới nói là hài hước kiểu Bắc kỳ, đằng sau sự hài hước nó có gì đó thâm trầm, cay đắng.
    Ví dụ như khổ này, nếu hài hước kiểu cười xòa thì người ta sẽ không viết như thế. Đằng sau sự hài hước là sự cay đắng về số phận người dân sống trong vùng lũ. Người Hà Nội vốn có thói quen giấu cảm xúc đằng sau một nụ cười, nhưng đó có thể là nụ cười mỉa mai, giễu cợt hay là nụ cười đau đớn.

    "Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
    Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
    Giờ đây, lạnh luôn toàn thân"

    ReplyDelete
  13. Linh ơi, cái bạn Đinh Công Sáng này là ca sĩ chuyên nghiệp hay nghiệp dư?

    Hay quá Linh ạ, cả lời bài hát và cả giọng hát.

    ReplyDelete
  14. @Linh: phải rồi, bài này đúng là một nụ cười mỉa mai cay đắng, cay đắng đến rùng mình. Thế nhưng nó vẫn nằm trong vòng quẩn quanh, cam chịu và bất lực.
    Cười mỉa mai đắng đót thế thôi.

    ReplyDelete