Saturday, August 11, 2007

Childhood pics

Không có máy scan nên chụp lại ảnh từ ngày xưa.
Đây là hồi khoảng 4 tuổi. Chụp ảnh bốn bố con để gửi cho mẹ đang đi thực tập ở Liên Xô.

img


Hai anh em trai- Hồi này chắc lớp 4 gì đó

img


Ở quê ngoại, có nhận ra tớ không?

img


Cả nhà- chắc mình khoảng lớp 7-8

img

Với em trai

img

Ảnh này chụp gửi sang cho anh trai đang ở Nga, chắc khoảng lớp 12.

img

12 comments:

  1. ui, tai đồng chí này to thế... nhìn thấy toàn tai với tai thôi, hehehe

    ReplyDelete
  2. Oi, oi, nhin anh buon cuoi qua :)) Thay co bao nhieu thu giong nha minh :)) Dung la xa hoi standardised qua nhi :)) G/weekend!

    ReplyDelete
  3. Hì hì, anh Linh trông giống bác trai nhỉ, chắc là giống bác trai nhất trong 3 anh em đấy :-)

    ReplyDelete
  4. Nhà bác này 3 anh em giai kìa... Tam nam mà vẫn ko bất phú nhỉ...

    Hai cái ghế ngồi trên kia là ghế gấp của Liên Xô đúng không bác?

    ReplyDelete
  5. anh hoi be trong de thuong nhi :D

    ReplyDelete
  6. hồi bé anh Linh cười tươi thật! [càng ngày chụp hình càng ít cười]
    cái hình 2 anh em đầu tiên hay ghê, rất tình cảm (plus mô đen quần ống loe của hippie :D)!
    còn hình kia anh đứng hàng sau, ngoài cùng bên trái, cao nhất hội trẻ em :D

    ReplyDelete
  7. Cái ảnh ở quê ngoại trông anh giống hệt cậu bạn em thích hồi lớp 1. Hê hê!

    ReplyDelete
  8. Hồi bé anh Linh cười tươi dễ thương ha, cũng không khác mấy với giờ nhỉ. :)

    ReplyDelete
  9. nhìn quả tai nhận ra ngay, nhà anh có "tai gia truyền" đấy :))

    ReplyDelete
  10. oh, the nha cau co 3 anh em trai ah? Lan truoc xem anh trong Photostream, to lai tuong cau co em gai co.

    ReplyDelete