Saturday, March 29, 2008

Entry for March 29, 2008


Một số ảnh do bạn Le chụp trong chuyến đi tuần trước. Tớ thích nhất mấy tấm chụp hoàng hôn mà Le chụp (mà lúc đó tớ lạnh quá nên chui vào xe -cũng một phần vì máy tớ không chụp đẹp được vào trời tối)
Post liên quan "bình luận nghệ thuật" của bạn DTP:



img


Hoàng hôn

img




img




img







img



Bình minh



img



img



19 comments:

  1. Ảnh bạn Le chụp đẹp hơn ảnh bạn Linh chụp :)

    ReplyDelete
  2. Ừ đẹp hơn thật.
    Nhưng riêng cái body máy bạn í đã đắt gấp 7 lần máy tớ ;)).

    ReplyDelete
  3. bạn lilia đúng là chẳng hiểu rì về nghệ thuật cả! ảnh đẹp là do máy chứ!

    ReplyDelete
  4. hihi mình đúng là chả hiểu gì về nghệ thuật thật, thôi bạn myselfvn cho mình hùn vốn đi in sách "Nghìn lẻ 1 đêm" lậu với nhé :))

    ReplyDelete
  5. Giống nhà thơ viết được thơ hay là nhờ laptop đẹp í :P

    ReplyDelete
  6. À mà bạn Le dùng máy gì thế, cho tớ tò mò hỏi 1 tí nhé (để tớ biết đường đi buôn thôi, chứ ko phải tớ hỏi vì tình yêu nghệ thuật đâu).

    ReplyDelete
  7. Uầy, em đã mượn một cái ảnh sang blog em.

    ReplyDelete
  8. anh Lê chụp bằng 20D, nhưng hình như cũng mông má lại một ít sau khi chụp

    ReplyDelete
  9. hic, máy laptop đẹp chỉ để viết blog siêu hot thôi. còn thơ thì viết trên lá chuối sau khi đã làm bánh bột lọc
    à, nhân dịp này tớ tạm mở public thăm dò xem một số người hot đến mức độ nào:-)

    ReplyDelete
  10. Mình thấy ảnh Linh chụp lạnh và cô đơn, ảnh Lê chụp thì mênh mông nhưng ko cô đơn, băng tuyết mà vẫn ấm áp, khoảnh khắc đẹp. Nhưng lúc chụp ảnh hoàng hôn chắc bạn Lê ko dùng filter?

    Mấy cái chân trời nghiêng ko hiểu là bạn Lê cố tình hay lạnh quá run tay đấy? :)

    ReplyDelete
  11. đẹp quá... ko tin được ^^

    ReplyDelete
  12. Bạn Lê đẹp trai hơn hình bạn ấy chụp nhỉ?

    Máy nói chung cũng ảnh hưởng đến hình là chuyện đương nhiên

    Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon mà.

    Nhưng mà nói đến chuyện này em hay bị ám ảnh 11,2 cm anh Linh ợ!

    ReplyDelete
  13. Một chút mặt trời trong nước lạnh ;))

    (Mời xem thêm các bài viết/cmt liên quan đến bố cục của Lê để chiêm nghiệm thêm về vẻ đẹp của các tấm hình trên trên tinh thần khoa học - tri thức và tâm hồn of course) :P

    ReplyDelete
  14. Đẹp quá, không cầm lòng được, cho em đưa mấy cái ảnh này về làm "tài sản riêng" nhé.
    Chết thật, thấy cái đẹp mà "tham sân si" nổi lên cuồn cuộn :)

    ReplyDelete
  15. Tớ thích tấm ảnh số 4 và 5. Con người thấy nhỏ nhoi quá. Mấy tấm này lạnh và cô đơn hơn ảnh bác Linh chứ.

    ReplyDelete
  16. Em thích cái thứ 2 nhất. Bố cục đẹp, thiên nhiên kì vĩ, con người chỉ là 1 đốm mỏng manh...

    ReplyDelete
  17. entry này ko ai cãi nhau thía. Bùn

    ReplyDelete