Monday, March 17, 2008

Sachsachsach

Báo chí Việt Nam chính ra có tâm lý rất bầy đàn, cứ rộ lên cái gì là thi nhau đưa tin bài, làm cho nó nhầu nhĩ ra nhưng thực ra đọc 10 bài trên 8 báo thì cả 10 bài gần như nhau.
Ví dụ như sau hội chợ sách lớn nhất từ trước tới giờ và một cuộc hội thảo gì gì đó về người Việt có ham đọc sách không là hàng loạt các báo đều đồng loạt đưa tin bài liên quan tới sách, nghiền ngẫm nghĩ suy trăn trở về người Việt ham đọc sách hay không ham, nhưng có đọc cả loạt bài đấy cũng chẳng rút ra được mấy thông tin đáng chú ý cả.
Thử copy lại trên viet-studies.info sẽ thấy ngay hiện tượng này. Danh sách không đầy đủ cũng đã có hơn 10 bài trong vòng có vài ngày chỉ về sách, sách và sách, có lẽ còn nhiều hơn số bài viết về sách và văn hóa đọc sách trong vài năm gần đây mất.

· 'Việt Nam chưa có một xã hội mê đọc sách' (VnEx 15-3-08)

· Người Việt ngày nay ít mê đọc sách? (NLĐ 15-3-08)

· Mỗi người Việt đọc chưa đến một bản sách/năm (TP 15-3-08)

· Nói người Việt không đọc sách là xúc phạm dân tộc (VNN 15-3-08)

· Sách cho người Việt: Chưa nhiều đã loạn (CAND 15-3-08)

· Người Việt có còn mê đọc sách? (LĐ 15-3-08)

· Sách đang quay lại thời hoàng kim? (TP 14-3-08)

· Nhiều sách hay nhưng bìa... chưa hay (!) (TT 14-4-08)

· Sách đã 'làm giàu' thêm cho các ngôi sao (VnEx 16-3-08)

· Ba “thủ phạm” khiến sách không còn hấp dẫn người Việt (VNN 17-3-08)

· Khi sách “nối vòng tay lớn” (TT 17-3-08)

· Nghệ sĩ “làm giàu” từ sách như thế nào? (TP 17-3-08)

....



Danh sách các sách bán chạy tại hội chợ sách (rất ấn tượng với số lượng người quan tâm tới sách: 600 nghìn người thăm quan, 3 triệu bản sách với doanh số 15 tỷ). Nguồn
Lạ là cuốn Bài học thành công của Singapore lại bán chạy thế cơ à, hóa ra nhiều người dân cũng quan tâm tới tăng trưởng kinh tế thế? Cuốn duy nhất đã đọc trong số này là Điệp viên hoàn hảo nhưng mà là đọc trên Net ;)

T TỰA SÁCH TÁC GIẢ NXB
01 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh Trẻ
02 Bài học thành công của Singapore:
Kiến tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế
Henri Ghesquiere Cengage Learning & FAHASA
03 Bách khoa tri thức cho trẻ em King Fisher Khoa học Kỹ thuật
04 Xuân thì Thái Phiên Văn nghệ & FAHASA
05 Tôi tài giỏi, bạn cũng thế Adam Khoo Phụ nữ & FAHASA
06 Tiểu thuyết đàn bà Lý Lan Văn nghệ
07 Bị thiêu sống Souad Phụ nữ
08 Điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn Thông tấn
09 Lãng du trong văn hóa Việt Hữu Ngọc Thanh niên
10 Bộ sách “Cẩm nang dành cho nhà quản lý” (22 quyển) Nhiều tác giả McGraw-Hill – Tổng hợp TPHCM

15 comments:

  1. Khổ thế ông ạ! Cái gì cũng cứ mùa vụ và phòng trào mãi thôi! Hình như nó cũng là biểu hiện của sự lười suy nghĩ. Mà bây giờ mở ra chủ đề " lười suy nghĩ" là lại có loạt ngay.

    ReplyDelete
  2. Đặt câu hỏi rồi trăn trở chuyện người Việt có mê đọc sách hay không để làm cái giề. May mà chúng nó không mê nhiều, mê đọc sách rồi lấy ai mua báo nghe các nhà báo nói như nhai kẹo cao su mấy vấn đề cũ rích.

    Có trăn trở trằn trọc bao nhiêu đêm đi nữa thì cũng không thể đòi hỏi dân trí nhiều người Việt Lam ta cao ngay lên được khi mà báo chí vẫn tiếp tục lá cải/tuyên truyền/cổ hủ như thế.

    Cuốn Perfect Spy dịch như hạch mà lọt vào Top 10 Hội sách, đủ biết là có nhiều người đọc sách kiểu bầy đàn :P

    ReplyDelete
  3. Minh ko được ám chỉ nhé ;). Người ta nói đầu tiên đấy, ko "bày đàn" đâu ;)

    ReplyDelete
  4. Anh không nên tin vào cái gọi là thống kê đó, không đúng đâu. :)

    ReplyDelete
  5. To nghi bao chi nuoc nao ma cha "co tam ly bay dan" nhi? Co hot topic toi gi khong cay xoi de ban cho chay :P. (Ah ma ko rieng bao chi, to thay blog cung rat chi la "tam ly bay dan", luon 1 vong ma xem, dam bao tim duoc ko duoi 10 blogs noi den vu nay hehe :D)

    ReplyDelete
  6. Anh Linh co tat giat minh a :P

    ReplyDelete
  7. oi zoi..Cai quyen Singpore y..dat nhu qui...In tai Sing roi mang ve VN ban..Co ban tieng anh, va tieng viet.. Tieng viet nhung hon 140,000.tieng anh con dat hon...Em khong de y mang ra tinh tien hichic roi moi biet..

    Ah ly do nhieu nguoi mua la vi no trung bay rat hoanh trang ...Dap ngay vao mat toan cai quyen do nen moi nguoi mua thoi...

    Em vac ve mot dong sach ngoai van gia re ..hehe..Co ca hai quyen chick-list cua ban Sopie Kinsella..((((:
    Van hoa doc da xuong cap??? hehe

    ReplyDelete
  8. Minh muon doc thu Nguyen Nhat Anh (nho lai thoi tho au), hehe, sau do co the la Tieu thuyet dan ba (nhac nho thoi hien tai), va sau cung de cung co tinh than minh se doc "Tao gioi, may cung the" :))

    ReplyDelete
  9. Mình cũng định đọc giống bạn HA, trừ quyển cuối cùng ;))

    ReplyDelete
  10. tớ đi hội sách mấy năm trước chả bao giờ mua được cái gì
    nhưng năm nọ mua được một cuốn chỉ có 5.000K, đó là cuốn Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân.

    ReplyDelete
  11. Sach Nguyen Nhat Anh to cha bao gio doc het duoc mot quyen.

    ReplyDelete
  12. bạn Oops nói thế nào...ít ra thì Ng Nhật Ánh cũng có cuốn tuyển tập tiểu phẩm "Chuyện cổ tích dành cho người lớn" là xem được.

    ReplyDelete
  13. Nguyen Nhat Anh da an thua gi, minh con nguong mo ca Bui Chi Vinh, Doan Thach Bien toan tap Tui yeu ma ong dau co hay, Ong yeu ma tui dau co hay vv ... Dao nay ngoai cuon Hitch hiker's guide to galaxy dai ngoang minh con danh thoi gian doc tham tu Conan online nen lam sao da co thoi gian doc may thu tam thuong nhu Perfect Spy voi ca Wandering in Vietnamese culture co chu :(

    ReplyDelete
  14. Sao khong thay "Suoi nguon" nhi? :P

    ReplyDelete
  15. Hehe, còn mình thì rất ngưỡng mộ cuốn "Tôi hay mà - em đâu có thương" của Đoàn Thạch Biền. Và thà đọc mấy cuốn nhí nhảnh Hoa Hồng Xứ Khác, Mắt Biếc, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Hạ Đỏ, Phòng Trọ 3 Người ... của bác Nguyễn Nhật Ánh còn hơn là đọc quyển dịch Perfect Spy của "Sao Phượng còn buồn" hay Phượng Hồng,Phượng Yêu, Phượng Sàigòn gì đấy :))

    ReplyDelete