Saturday, March 29, 2008

Entry for March 29, 2008

Mấy tuần vừa rồi lướt qua báo lá cải mạng, forum hay các "hot" bloggers thấy xôn xao bàn tán về clip sex của Đan Lê. Tớ không xem vì thứ nhất không biết Đan Lê là ai, thứ hai là clip có 30 giây xem mất công mà nhìn hình ảnh chụp lại thì nhòe nhoẹt trông cũng chẳng khác gì các phim porn chất lượng thấp. Nhưng thực sự hơi ngạc nhiên vì những xôn xao đấy, tốn bao nhiêu giấy mực, thời gian đề bàn tán về cái 30 giây ấy có phải của Đan Lê hay của một ai khác?

Có phải người Việt quá obsessed (ám ảnh) với sex không? Hoặc là chúng ta có thói quen nhúng mũi vào những gì có tính cá nhân của người khác và bàn tán về những cái đó với một sự hưng phấn khác thường. Đó là hậu quả của một thời gian dài đóng kín, nói không với những gì liên quan tới sex hay là hệ quả hợp lý của một đặc tính văn hóa là tò mò nhòm ngó nhà hàng xóm?. Tò mò về sex chẳng có gì là xấu, nếu không nói là cần thiết nhưng tớ thấy cái sự xôn xao có tính cộng đồng, lan truyền và có phần khoái trá ấy như có gì hơi bệnh bệnh.

21 comments:

  1. Đọc xong, nữa đồng tình - nữa không...

    ReplyDelete
  2. Nổ rồi bà... vụ này mới có trong tuần thôi, sao lại bảo mấy tuần?

    ReplyDelete
  3. ah cái này quan trọng nhất là từ tâm lí gạnh tị với người nổi tiếng, và nhất là 1 hệ thống truyền thông rỗi việc, chuyện tử tế nghiêm trọng thì ko dc bàn, thôi thì ta quay sang làm kền kền ăn xác thối vậy :d

    ReplyDelete
  4. Tò mò, ở đâu chả thế chứ chả riêng người Việt, bởi vậy báo lá cải mới có khắp nơi.

    ReplyDelete
  5. Nói về sex thì người Việt Nam cũng khoái muốn chết đi sống lại, nhưng ít ai dám khẳng định mình khoái mà còn phải làm bộ khịt mũi khinh khi cho nó "có văn hóa". Nhờ thế giới ảo mới bung ra được bản chất, nếu ko chắc phải bệnh nặng chứ ko phải hơi bệnh bệnh như a nói đâu. E chỉ biết lắc đầu.

    ReplyDelete
  6. tật ném đá hội đồng nữa!

    ReplyDelete
  7. Em nghĩ vẫn là tâm lý tò mò nói chung thôi, sex lại càng là một vấn đề huyền bí để thì thào xì xào bàn tán ở VN :))

    Mà có người gọi anh Linh là bà kìa, phải chăng chúng ta nên giật tittle "hot blogger Linh, đàn ông hay đàn bà" để chuyển chủ đề bàn tán khỏi Đan Lê :-?

    ReplyDelete
  8. Cũng có khi là vì cầu thị. Xem xem người khác làm có gì khác mình mà hay ho mà khả dụng thì áp dụng :-))

    ReplyDelete
  9. "Tò mò về sex chẳng có gì là xấu, nếu không nói là cần thiết nhưng tớ thấy cái sự xôn xao có tính cộng đồng, lan truyền và có phần khoái trá ấy như có gì hơi bệnh bệnh"...đồng ý!!!

    ReplyDelete
  10. thế này nhé, cả thế giới nó obsessed sex, nhưng người ta nói về sex tự nhiên vì đó là chuyện bình thường của đời sống, nên có bức xúc gì cũng giải toả ra hết. Còn ở VN mình nói tới sex là bị đánh giá đạo đức, cho nên các clip sex này là cơ hội tốt để
    1. Được nói chuyện sex cho thoả mãn cái sự bức xúc
    2. Mà vẫn được đánh giá là có đạo đức vì ai cũng tỏ ra mình có đạo đức và đánh giá đạo đức cái đứa trong clip sex đó.

    Thế thôi. Chả phải bệnh gì, cái văn hoá nó sản sinh ra cái tâm lý ấy. Thèm mà không dám ăn, phải kiếm cớ la liếm :D

    ReplyDelete
  11. Riêng tôi thì có thời gian rất thích nghe Đan Lê dự báo thời tiết, cô khá nàng duyên với nụ cười rất lẳng. Cho nên cũng có chú ý đến vụ này. Thế thôi...

    ReplyDelete
  12. Em nghĩ các bác lại nặng lời rồi, có thể các bác ở nước ngoài nhiều nên ko biết chứ nói chuyện về SEX ở VN bây giờ khá thoải mái rồi. Hơn nữa em cũng chưa thấy ai phê bình đạo đức của Đan Lê cả, đạo đức của Đan Lê thì lan truyền trong dân gian lâu rồi.
    Em thấy tâm lý chủ yếu là tò mò xem clip sex của một người nổi tiếng ở VN, trong trường hợp này cụ thể là Đan Lê, thế thôi ^^

    ReplyDelete
  13. Đồng ý với bạn Linh. Không phải là "hơi bệnh bệnh" mà là bệnh quá luôn. Ở những nước văn minh thì cách mạng và giải phóng tình dục diễn ra cách đây từ rất lâu. Mỹ thì có Woodstock rồi phong trào hippy (Hippy là những người tiếp tục phát triển những thể nghiệm của Beat Generation từ những năm 60 với các phá cách: thể nghiệm cuộc sống chung chạ nam nữ, tự do tình dục, ma túy, về với thiên nhiên, chống lại xã hội tiêu thụ có nguy cơ biến con người thành "người máy" để tiêu thụ v.v . Phong trào hippy hay "phản văn hóa" - có hai khuynh hướng: chính trị và giải thoát cá nhân. Cũng đã xuất hiện những người "hoa lá cành" (Flower people) dùng hoa như biểu tượng tôn sùng hòa bình và cổ vũ cho tự do yêu đương. Tuy nhiên, vào cuối thập niên 60, "đa số đã ngoan ngoãn đi vào con đường mòn tẻ nhạt của thế hệ bố mẹ" lo làm ăn nghiêm túc để kiếm sống. Sau khi nổi loạn tơi bời thì các hippy bắt đầu chui vào nếp sống đều đặn mà trước kia họ cho là "nhàm chán" )

    Dù đã lụi tàn và "vào nếp" trở lại, trào lưu Beatnik hay hippy cũng đã góp phần xây dựng ý thức bình đẳng mạnh mẽ hơn, bãi bỏ nhiều tục lệ xã hội rườm rà phiền toái, ăn mặc thoải mái hơn và làm bớt đi sự phân biệt đối xử... trích từ American Ways)

    VN thì đâu có cuộc cách mạng giải phóng tình dục - tư tưởng nào kể từ 1975 đến nay. Sex vốn bị xem như 1 điều "cấm kỵ, tội lỗi, dơ bẩn" v.v trong mắt nhiều người (xem lại hàng nghìn ý kiến chửi bới Vàng Anh chỉ xoáy vào 'cách làm tình rất sành điệu hư hỏng trác táng'- đọc rất buồn cười và bệnh hoạn). Cái gì chưa được coi như bình thường thì mãi bị nhìn ngó bàn tán với thái độ bất bình thường. Cũng như vì chưa có bình đẳng cho phụ nữ nên suốt ngày tôn vinh rồi đòi quyền bình đẳng. Thiếu sex nên suốt ngày ám ảnh và bàn tán về sex.

    Hiện tượng ồn ào về các đoạn phim sex đó chỉ thể hiện một tâm lý ức chế và tò mò về sex lẫn đời tư người khác. Theo tớ:

    1. Why tò mò, thích thú? Vì đời sống VN vốn buồn chán, nhiều người rỗi việc, thói quen bàn tán phán xét về đời tư người khác được xem là bình thường. Đời sống buồn chán, ức chế, sẽ đưa tới xu hướng tìm nguồn giải trí. Sex là 1 cách giải trí dễ hiểu (phim porn không cần có plot hay thông điệp gì hết, người kém thông minh nhất cũng có thể hiểu và cảm nhận được), rất phù hợp với trình độ giáo dục phổ cập của nhiều người VN. Hơn nữa, ở nhiều nơi , sex is free (trai gái làng đưa nhau ra bờ đê sung sướng hay lối sống "tình cho không' ở các đô thị). Nói chung, thì trong cuộc sông buồn chán đấy, khi những bản năng sống không được giải tỏa thấu đáo (cách mạng tình dục, tư tưởng, bị sức ép dư luận), thì sex nó lóe lên như 1 ánh sáng cứu rỗi, dễ tiếp thu cảm nhận và đầy khêu gợi.

    Đạo diễn Phillip Noyce khi trả lời báo chí từng nói rằng ông rất ngạc nhiên khi nhiều người VN nào lần đầu gặp ông cũng hỏi "Are you married?' dù ông đã khá lớn tuổi. Đó là thói quen văn hóa của nhiều người VN. Họ rất quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác.

    2. Tò mò về sex là tốt. Đồng ý. Nếu không tò mò thì sẽ gặp nạn (có thai, bị sexually transmitted diseases, HIV v.v ). Nhưng chương trình giáo dục giới tính ở VN hầu như không dám dề cập tới sex 1 cách rành mạch, rõ ràng. Ngay cả cha mẹ khi thảo luận hay educate vấn đề này với con cái cũng thường e ngại. Kết quả là bọn trẻ tự mày mò - mò mẫm học lấy với nhau hay từ những nguồn tư liệu ngoài luồng (internet, phim sex v.v ). Khi 1 scandal nào đó nổ ra như Vàng Anh thì nhiều người lớn mang ngay mặt nạ đạo đức và chỉ trích càng lam tình hình thêm tồi tệ.

    Solutions: 1. Phải có cách mạng giải phóng tình dục, ít ra là về mặt tư tưởng tinh thần.

    2. Không khí chung của xã hội VN cần thoáng hơn, nên nhìn sex như 1 hành vi bình thường của con người cũng như ăn uống hít thở. Không lên giọng đạo đức giả nhất là khi sex không đụng chạm hay mâu thuẫn với các vấn đề khác như ngoai tình - thông dâm - loạn luân - bệnh đường tình dục/HIV/AIDS. Khi đó sự tò mò sẽ giảm bớt cho đến khi nhạt hẳn. Cha mẹ và thầy cô nên thảo luận thẳng thắn về sex với các em teen khi các em đến tuổi.

    3. Đời sốngVN nên có nhiều hình thức giải trí lành mạnh bổ ích hơn, nhiều việc làm hơn. Đời sống nên sôi nổi công khai minh bạch sinh động đa dạng hơn thay vì cứ dấm dấm dúi dúi lấm lấm lét lét tẻ nhạt nhờ nhờ 1 màu như hiện tại.

    4. Nhiều người VN nên bận rộn hơn để tránh thói quen chõ mũi vào đời tư người khác. Hoặc nếu có năng khiếu/tài năng bẩm sinh về việc rình mò, nhòm ngó thì nên chuyển hẳn sang ngành công an – gián điệp gì đấy để thoải mái hành nghề. Nghề công an spy này hình như hiện đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao ở VN. Chứ cứ sống kiểu công an chìm công an nổi, gián điệp thường dân trà trộn khắp nơi thế n&agrav
    e;y ngột ngạt cho dân quá 

    ReplyDelete
  14. P.S: Trong tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, có đoạn Frank, đứa con trai riêng của bà Fiona, nhìn thấy mẹ mình có thai với cha dượng (là người mà Frank luôn xung khắc và căm ghét) đã giận dữ nghiến răng: "Lại là ông ta, con dê già thối tha". Thì Fiona đã nói: "Chẳng có gì xấu xa đâu Frank, nó không xấu xa hơn chuyện một đứa trẻ được sinh ra đời" ;))

    ReplyDelete
  15. hơi bệnh bệnh gì, em thấy quá bệnh hoạn và rỗi việc :((

    ReplyDelete
  16. Con người ta ai cũng có xu hướng hướng đến cuộc sống "tự nhiên".
    Plato nói: Một xã hội tôt đẹp nhất khi không còn bất cứ một sở hữu gì nữa, đặc biệt là gia đình. Nếu một xã hội mà như thế, người ta sẽ chẳng bao giờ bàn tán về sex theo cách mà anh nói là "bệnh bệnh" như thế nữa :))
    Theo anh, nếu loài người đạt được cuộc sống như vậy có gọi là "bệnh" không? Liệu có ổn hơn thứ "văn hóa Việt Nam bây giờ" không?

    ReplyDelete
  17. Nếu như nói về sự cần hiểu biết về môn SINH HỌC thì nó thuộc về phạm trù nghiên cứu, còn mặt khác thì lại do sự ám ảnh.

    ReplyDelete
  18. sao lại dùng từ ám ảnh nhỉ...? pó tay rùi... có lẽ bạn mới bị ám ảnh

    ReplyDelete
  19. hơ! bình thường thoai!
    theo e thì con í "hư lắm" và bản thân nếu có coi đc cái đoạn video ngon lành thì wả thật là mãn nhãn!
    thế thôi!

    ReplyDelete
  20. đồng ý với King, just to let you know, Pink: ở VN dạo này cũng thoáng nhiều rồi, giới trẻ là người đi đầu thử nghiệm rất tốt :)). Cái quan trọng là người VN mình vẩn tò mò, nhất là chuyện scandal của người nổi tiếng. Nhìn vào scandal của Trần Quán Hy, Hong Kong phát triển như thế mà phản ứng của dư luận còn mạnh như vậy. Điều này chứng tỏ đây là hiện tượng chung của những nước ảnh hưởng nặng từ Nho giáo.

    ReplyDelete
  21. Việc giới trẻ thử nghiệm tới đâu thì tớ không rành, nhưng cứ xem con số thống kê nạo phá thai (mẹ ở tuổi học trò - sinh viên)ở các bệnh viện ở VN, cứ xem phản ứng/thái độ của dư luận cộng đồng - media lẫn hiện tượng bàn tán rôm rả từ các office tới hàng rau ngoài chợ trước một sex scandal/sex clip thì đúng là có cái gì đấy 'hơi bệnh bệnh" thật. Tóm lại, dù 1 số đông các bạn trẻ thử nghiệm thành công lối sống mới phóng khoáng về tình dục thì nó cũng không liên quan gì tới tâm lý "bệnh bệnh - đạo đức giả - tò mò" vẫn đang tiếp diễn ở VN ;))

    Trong 1 môi trường như vậy, không đổ bệnh ra mới lạ chuyện lạ :D

    P.S: Vụ Trần Quán Hy không so sánh được. Nó còn tuỳ vào tầm cỡ ngôi sao/nhân vật dính tới scandal. Ở VN, hầu như ai/cái gì - nổi tiếng ít hay nổi tiếng nhiều - hễ dính tới sex cũng gây ồn ào: từ Yến Vy đến Thuỳ Linh rồi blah blah blah...

    ReplyDelete