Monday, February 18, 2008

Entry for February 18, 2008

Bắt chước bạn Phanxine làm một cái poll về "định hướng blog".

Bạn thích mảng nào hơn cả trên blog tớ
Điểm sách/ bình luận văn học
26
Điểm phim
6
Bình luận xã hội
21
Bình luận báo chí
3
Các bài viết có tính thông tin
7
Dịch thơ
8
Chụp ảnh/du lịch/cá nhân
3
Khác
4
Sign in to vote

19 comments:

  1. Không có option "chẳng thích mảng nào cả" hả cậu? :D

    ReplyDelete
  2. J thích poll thứ 3, 4 và 5. Nhưng chỉ được chọn một nên vote 3.

    ReplyDelete
  3. em vote số 1, em ứ thích anh dịch thơ, anh làm thơ đi cho nhanh!

    ReplyDelete
  4. Có chế độ vote 2 lần ko bác :))

    ReplyDelete
  5. Khoản thơ nguyên tác thì tớ không biết thế nào, nhưng đọc các bản dịch tiếng Việt của bác Linh thì tớ thấy chả hay bằng thơ tớ tự mần.

    ReplyDelete
  6. Đã "bon chen" và đã vote ạ....

    ReplyDelete
  7. Quan trọng là bác thích cái gì thôi. Tớ thích đọc cái gì mà người viết thực sự + rất rất thích!

    ReplyDelete
  8. Make fun, make war, not make love (in poems)

    ReplyDelete
  9. Thích nhất những khi buôn dưa lê, bán dưa hấu, nói xấu người khác :D

    ReplyDelete
  10. Thích nhất ở đây là có nhiều giai tài và gái sắc :D

    ReplyDelete
  11. Thích đi dạo trong vườn cải hơn là dưới bóng cây Ôliu ;))

    ReplyDelete
  12. Chị Mưa: Chị không nên phân biệt như thế, rau cải hay quả ôliu muối lên đều ăn rất ngon :D. Với khoảng 4 quả ôliu muối là có thể quất trọn 1 bát cơm :D

    ReplyDelete
  13. Chọn cái 1.

    Nhưng thích nhìn anh uống rượu cơ. haha

    ReplyDelete
  14. Nếu ko cần nói cụ thể mảng nào thì dễ hơn vì thích blog Linh ở chỗ nó có nhiều mảng, nhiều thứ, lại đông người vào comment hay lẫn chát chít vui vẻ :)

    Lạc đề tí, quả oliu muối ăn bùi bùi giống quả trám ở Việt nam nhỉ, mình thích ăn oliu muối mỗi tội họ muối mặn quá.

    ReplyDelete
  15. Tớ thì thích những bài bình luận XH hoặc các bài viết nhiều thông tin, chứ dịch thơ thì tớ thấy blog sẽ rất buồn và thiếu sức "chiến đấu" hehe!

    ReplyDelete
  16. Đồng ý với chị HY, nhiều khi vào chỉ để khen thầm bác "ồ sao bác khoẻ thế" :P

    ReplyDelete
  17. ưa blog bạn là một cái lẩu thập cẩm ,ăn hoài hổng hết và hổng ngán, zị mới vui, ưng cả các còm men ở đây,
    à, mình cũng ưa bạn Minh Minh nữa, dị mừ khi zô nhà của bạn ý thì chẳng thấy thú zị bằng các com mên của bạn ý ở đây , nhưng mình cũng đã vote cho số 3 rùi

    ReplyDelete
  18. e thich may bai a phe binh, chui boi :D

    ReplyDelete