Tuesday, July 29, 2008

Entry for July 29, 2008



Không hiểu tờ Nhịp sống Trẻ là tờ báo nào mà nhố nhăng thế này!. Copy lại từ blog bác Rau Đắng.

Hichic, sao nhà văn Trang Như này vừa làm kế toán lại viết được 1 tập truyện ngắn mỗi tuần, kiếm 10-20 triệu mỗi tháng từ tiền viết văn mà mình lại chưa từng nghe đến tên của nàng nhỉ!. Ngưỡng mộ!

img
Photobucket


19 comments:

  1. Nghe nói có những bác đã hoàn thành một cuốn tiểu thuyết chỉ trong vòng 3 ngày và sau đó lăn ra ốm hết 3 tháng. Như Trang cũng có thể viết xong một tập truyện ngắn trong vòng một tuần, nhưng mà tần suất một tập mỗi tuần bên cạnh viết làm kế toán thì đúng là sáng tác với phong cách nhặt rau bổ củi thật. Viết truyện đọc được hoặc đọc haz mới khó chứ viết nhạt nhẽo kể lể vô vị thì tớ có thể sáng tác mỗi ngày một tập truyện ngắn.

    ReplyDelete
  2. Ồ ghen tị wá, chắc em phải chuyển wa làm kế toán :))

    ReplyDelete
  3. Nói dóc quá trời luôn, con nhỏ này nó quen với nhà xuất bản, nó viết nhăng viết cuội gì NXB cũng in hết...

    ReplyDelete
  4. báo lá cải=> nội dung nhố nhăng là phải.

    ReplyDelete
  5. Anh Linh hỏi contact của chị này đi, xong tất cả chúng ta chuyển nghề đi làm kế-toán-có-nghề-tay-trái-là-viết-văn ... thời buổi này vật giá leo thang, dù lá cải hay bắp cải thì em cũng muốn được như thế để cải thiện bữa ăn và cuộc sống hêhê

    ReplyDelete
  6. giờ em đã hiểu sao anh Linh và các bạn hùng hục cổ vũ em :))

    ReplyDelete
  7. Lại nói kể cả mấy đứa làm tòa soạn nhá, nói thực tên nào tháng viết 10 trang đổ lên mà viết chắc tay nhé thì cũng là quá đỉnh rồi. Ờ thực ra thì viết 10 trang một tháng cũng có thể, những nếu làm trong tầm 4-5 năm thì nó cũng phải dạng hoành tráng rồi...Lấy cái gì ra mà viết mà lắm thế hả! Hì hì, nghe đã nực cười...

    ReplyDelete
  8. Kể ra nếu mà viết truyện XXX thì 150-200 trang chắc cũng được, mà chả có thằng nhà báo đúng nghĩa nào muốn sờ tới. Nhưng mà bảo viết 150-200 trang để in, kiếm tiền thì quả là... 15-20 trang cũng đã hơi khó tin rồi.

    ReplyDelete
  9. Chưa thấy tin báo nào điêu như thế. Tớ miệt mài "rặn" mãi mới được vài trang A4. Có thể là tớ ngu quá. Nhưng làm được như cô kế toán kiêm nhà văn này thì... Xin vái cả nón. Hick...?

    ReplyDelete
  10. thế này thì phải vinh danh chị ý trên Doanh nhân Việt Nam thôi, có khi trao luôn giải Thần đồng đất Việt cho xứng đáng ^_^

    ReplyDelete
  11. Viet the chac phai co cong nghe. Nghe noi tren the gioi cung co nha van viet tieu thuyet duoc nhu vay.

    ReplyDelete
  12. Trời ui, ngưỡng mộ quá, ngưỡng mộ quá. Tiện nhân 10 năm nay viết được hơn 20 cái truyện ngắn, các báo sử dụng hơn một nửa rồi, vậy mà kiếm đỏ mắt không có anh hai nào chịu xuất bản giùm 1 quyển tặng bạn bè cho vui, dù sẵn sàng miễn phí tác quyền. Phải tìm chị này học hỏi kinh nghiệm thôi!

    ReplyDelete
  13. Hehe ... anh có chắc đấy là phóng sự hay là kịch bản phim Vòng nguyệt quế?

    ReplyDelete
  14. bạn tearzofcandle nói: Lại nói kể cả mấy đứa làm tòa soạn nhá, nói thực tên nào tháng viết 10 trang đổ lên mà viết chắc tay nhé thì cũng là quá đỉnh rồi. Ờ thực ra thì viết 10 trang một tháng cũng có thể, những nếu làm trong tầm 4-5 năm thì nó cũng phải dạng hoành tráng rồi...Lấy cái gì ra mà viết mà lắm thế hả! Hì hì, nghe đã nực cười...

    bạn nói thế làm tui chột dạ quá, hic, tui nhớ có thời tui viết một tháng khoảng 50 trang báo, có khi viết nhiều quá mở tờ báo ra toàn thấy bài của mình, xong đồng nghiệp hận quá, cứ vô toà soạn là nghe vang vang đâu đó 'tiền nhiều quá bỏ đâu cho hết' nên thôi, nghỉ làm luôn haha

    ReplyDelete
  15. Gửi xi nê, tôi tin chắc rằng sẽ có người viết được 50 trang. Nhưng tôi không tin rằng một người có thể trụ quá ba tháng. Bên cạnh đó, tôi chưa xem bài của bạn nhưng tôi muốn nói về chất lượng bài. Nếu một tháng bạn viết 50 trang và bài có chất lượng, (bài khoảng từ 1200-1400, khúc chiết lập luận chặt chẽ, có sự liên hệ thời xưa, thời nay, nước mình nước người) - nói thực tôi không tin điều đó lắm. Bên cạnh đó, theo tôi biết thì cách đây một hai năm số lượng trang đọc của một tờ tạp chí dang trung trung cũng chỉ khoảng 80 trang. Bạn làm 50 trang cho một tờ?? Liệu tôi có thể tin nổi chăng?

    ReplyDelete
  16. @tearzcandle: ừm, tui không chỉ viết cho một tờ báo, tui viết cho nhiều tờ báo. Tui còn viết cho cả website, không chỉ một website mà những hai website (nếu bạn có thời gian có thể vô mục bài viết của Moviesboom và yxine và dò tìm bài viết của phanxine hoặc neo). Nhưng thật ra bạn cũng ko cần phải tin, tui chỉ nói thế thôi, có khi tui cũng bốc phét :D

    ReplyDelete