Sunday, October 26, 2008

Entry for October 26, 2008

Sáng chủ nhật, uống cafe, nghe album mới của Hà Trần-Trần Tiến, đọc blog.
Nhìn ra cửa sổ, gió thổi lộng, có những hạt nước bay phấp phới. Nhìn mãi không biết đó là mưa hay là tuyết.
Chạy ra mở cửa, đưa tay ra hứng xem đó là mưa hay là tuyết.
Là tuyết đầu mùa, nhỏ xíu như những hạt nước, mượn sức gió để bay. Nhưng chỉ một lát sau là những bông tuyết to hơn, rõ rệt, rơi nghiêng, rơi thẳng xuống mặt đất.
Ngày đầu tiên có tuyết. Mùa đông sắp đến rồi.

Dù giữ trong tay
Sẽ mất đi trong lệ nóng
Như khói mùa thu

***
Nhà sư nhấp trà sáng
Im lặng
Cúc nở hoa

(Basho)

14 comments:

  1. Chết cụ rồi, cũng biết sến cơ đấy!

    ReplyDelete
  2. hehe cho^~ to*' o*? thi sang nay suong mu` day dda(.c, mo mi.t trang xoa. vay la kha lam roi - binh thuong cu goi la "summer kisses and no winter tears" haha ;)) We belong to the sea, and it's wonderful !!!

    ReplyDelete
  3. Tuyet trang se mang toi cho Linh 1 co gai trang muo^'t co vong 2 va vong 3 tron tria, du suc vuot tieu chuan lai Honda, va khi dde^m ve^` thi ap than hinh lanh gia vao trai tim gia lanh cua Linh de ca 2 cung ho'a dda' ;))

    ReplyDelete
  4. Không biết đến bao giờ thì mình lại được nhìn thấy tuyết!

    ReplyDelete
  5. thế trong trường hợp này thì ai là nhà sư thế hả anh Linh?

    ReplyDelete
  6. Lạ nhỉ, bên em bây giờ vẫn ngày 8C , đêm 4C ....mãi mà tuyết chưa rơi 8-}

    ReplyDelete
  7. tớ chả thấy sến gì, bạn Linh viết giản dị đấy chứ. Entry này rất đẹp

    ReplyDelete
  8. Bên anh đã có tuyết rồi à? Hà Nội cũng đang chớm đông anh ạ:). Em cũng đang tự hỏi ai mới là nhà sư đây:P

    ReplyDelete
  9. thêm 1 bài rất thu nữa của Basho để tiễn mùa cùng anh nhé

    quán bên đường
    các du nữ ngủ
    trăng và đinh hương

    ReplyDelete
  10. Bài thơ đầy chất thiền haiku mà vẫn có các bạn vào tán, bạn Linh chả đi tu được roài :))

    ReplyDelete