Sunday, May 25, 2008

Entry for May 25, 2008

Đọc blog
1. Có bao nhiêu thằng Sở khanh trên một mét vuông đất ở Hà Nội (hay Sài Gòn, hay Mù Cang Chải)?
Hay câu chuyện về các loài vịt trên blog bạn myselfvn.

2. Tiếp tục một số tranh luận về báo chí và nghề báo: trên blog Dong A, và blog Osin.

4 comments:

  1. Đó là các món ăn từ vịt chứ có phải các "loài vịt" đâu ạ!

    ReplyDelete
  2. Một số anh chị blogger cao tuổi hoặc đang làm nghề báo khi đọc mấy bài gần đây của Dong A thường cự lại quá mạnh & cho rằng Dong A viết hơi quá, thiếu khách quan.

    Đúng là chưa biết Dong A là ai thì làm sao có thể cảm được cái nhìn của bác ấy? Với con mắt nhà khoa học ngành vật lý lý thuyết không cho phép bác ấy dung túng cho những trò làm quấy về đạo đức nên mới nặng lời vậy.

    ReplyDelete
  3. @trán rồ: Lên chảo hay nồi thì các loài vịt sẽ được gọi theo tên gọi mới: vịt quay Bắc Kinh, vịt cỏ Quảng Đông, vịt hầm, vịt nướng...
    @Nam Hy Hoàng Phong: Dong A là ai, làm gì không quan trọng và người đọc không cần phải biết. Cái chính là những luận điểm của bác ấy chứ không phải nhân thân.

    ReplyDelete
  4. Làm Sở Khanh cũng cần một cơ số nhẫn tâm nhất định. Mình chịu, không làm được. Nhỡ mai này làm em nào có bầu thì phải cưới thôi :D :D :D Tóm lại, vẫn "kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" :D :D

    ReplyDelete