Sunday, August 3, 2008

Entry for August 03, 2008

Hehe, trường Ngoại thương thật hoành tráng khi trương ngay khẩu hiệu trên website của trường dòng chữ to đùng bằng tiếng Anh (tại sao lại để tiếng Anh thì thực không rõ): "To be Harvard of Vietnam".
Đọc thêm bài này của Thiên hạ đệ nhất lố bịch Trang, the Ridiculous.

Harvard của VN (hay chuyên đề về ĐH Ngoại thương, kỳ V)

6 comments:

  1. Ở VN, có nhiều cái ng ta nói mà k biết ngượng, và đây là ví dụ điển hình nhất :D

    ReplyDelete
  2. Suyt minh cung vao truong nay day chu, gio co khi van con tiec sao khong vao beng truong day thi bay gio chac no am roi :P

    ReplyDelete
  3. Trường Ngoại thương hay chứ. Không ở đâu trong hệ thống đại học Việt Nam người ta có thể nhanh chóng (tất nhiên chỉ với một số người) học ra được bài học vô giá về sự tầm phào của cái hào nhoáng như vậy. Minnesota có dạy được bác cái đó không, ạ?

    ReplyDelete
  4. Tôi cũng là SV Ngoại thương.Tôi ko bình luận về khẩu hiệu trên, nhưng tôi phản đối cách Trang nói xấu thầy cô và trường như thế."1 ngày là thầy, 1 chữ cũng là thầy".

    ReplyDelete
  5. ở trường nào mà chẳng có một nhóm hoành tráng bằng thực lực và một đám đông tuy không có thực lực nhưng cố dựa hơi và tỏ ra hoành tráng.

    ReplyDelete