Thursday, May 10, 2007

Summer 07 Resolutions hay Nghị quyết mùa hè 07.

1. Học hành, làm việc chăm chỉ hơn, tránh cái tình trạng ngồi nhìn chằm chằm vào máy tính mà không phải để làm việc hay lăn lóc trong nhà một cách vô nghĩa mà không làm được việc gì.

2. Tìm hiểu thêm về việc chụp ảnh, ít nhất là để tận dung chức năng của cái máy ảnh hiện có, trước khi đầu tư mua máy mới. Lý do là xem ảnh các bạn trên mạng chụp đẹp quá, khiến mình rất ghen tị và tức tối.

3. Đi châu Âu.

4. Một vài việc khác.

5. Tạm thế đã. Nghĩ ra gì hơn sẽ bổ sung sau.

Ngoài lề: Đang đọc tập tiểu luận mới ra The Curtain của Kundera, rất thú vị. Cuốn này cũng dễ đọc hơn hai cuốn tiểu luận trước, chỉ đọc vài tiếng mà đã được nửa cuốn. Không biết ở Việt Nam, đã có ai có ý định dịch cuốn này chưa.

28 comments:

  1. Sao người dịch không phải anh Linh nhỉ :-)

    ReplyDelete
  2. vậy thì chúc anh Linh thực hiện được nghị quyết của mình nhá ;)) :D

    ReplyDelete
  3. Bạn Linh dịch đi, tớ liên kết xuất bản. :)

    ReplyDelete
  4. Thôi, cái này nên dịch từ nguyên bản tiếng Pháp sang chứ không nên qua một ngoại ngữ nữa. Với lại Kundera hiện là độc quyền của hai bác Nguyên Ngọc, Phạm Xuân Nguyên với bạn Cao Việt Dũng rồi, tớ nghĩ chắc thể nào một trong ba bác/bạn này sẽ dịch. Nhưng mà nên dịch, cuốn này viết sáng sủa và dễ đọc lắm, chỉ một buổi tối là có thể đọc hết. Khác với hai cuốn trước mà Nguyên Ngọc dịch tập trung vào việc làm sáng tỏ các quan điểm tiểu thuyết của Kundera qua việc tìm hiểu tiểu thuyết của chính ông, quyển này Kundera gần như không hề đề cập tới tác phẩm của mình mà chỉ là các bình luận về vấn đề trong văn học mà ông quan tâm.

    ReplyDelete
  5. Chỉ có điều 4. và 5. là hay.

    ReplyDelete
  6. Chị 2 4 6 quả là có good sense of humour :)).

    ReplyDelete
  7. Anh Linh chup anh de! May IS S3 la loai semi-pro roi day, chup ngon roi! Anh Linh di chau Au de! Cho em gap mat anh Linh voi! ;;)
    Anh Linh dung hoc nua!
    Anh Linh chi cho em download bang bittorrent di, em down phan mem ve, search may cai phim anh Linh noi toan cha ra cai gi, khong biet co phai dung trang web day ko ma co ve thuong mai qua, khong giong nhu hinh dung ve sharing network cua em: bittorrent.com

    ReplyDelete
  8. Dieu 3 nen lam dau tien..khekhe...khong thi Dieu 1 kho ma lam duoc...Vi se cu nhin cham cham vao may tinh va mo mong den viec di choi .

    Dieu 2 : sau khi tim hieu chuc nang may anh...nen nang cap "boi canh" va "mau chup"....Chup hoa the cung tam on roi...Bi gio nen chup "nguoi dep nhu hoa y" ...Ma cao cap nua thi anh lam 1 collection giong Closer cua Kim Hoang ma vua bi cam trien lam y

    ReplyDelete
  9. @Viettory: anh có biết dịch đâu.
    @Sylvie: Em vào trang Torrentspy.com mà search, trang đó nhiều nhất, chỉ tội hay có quảng cáo pop-up. Bit Torrent Client thì em có thể cài cái nào cũng OK, anh dùng BitLord, nhẹ nhàng mà chạy rất ổn.
    Mà em sang châu Âu đợt nào thế, chịu khó sang thật!

    ReplyDelete
  10. Bác Linh sang châu Âu mà qua đây có khi tớ nhờ mua máy ảnh hoăc đồ điện tử cầm từ Mĩ sang cho rẻ, hihi. Lấy bia + rượu vang để trả công cho bác, còn những khoản chơi bời đú đởn thì để cho chị em chăm sóc. Mình mà đụng tay vào, bị ... thịt liền :(

    ReplyDelete
  11. Điều 2: tặng anh 1 cái quote "nếu anh muốn bạn anh phá sản, thì hãy tặng hắn một cái body" :D ... hành trình phá sản nhanh nhất là chụp hình đấy anh ạ,

    Điều 3: đừng đi châu Âu khi không có máy ảnh xịn nhé...lúc đó lại tiếc hùi hụi.

    ReplyDelete
  12. Bác này trong một mùa hè đề ra kế hoạch bằng kế hoach 3 đời của em . :(

    ReplyDelete
  13. Sẽ có dịch. Nhưng đây là tiểu luận kém nhất, đến mức thảm hại, của Kundera.

    ReplyDelete
  14. 1. Hôm nọ đi ăn bún riêu cua không mì chính nhiều mắm tôm, lúc lấy lọ mắm tôm, cả hội tự dưng nhớ đến bạn Linh. Một bạn bảo: Dạo này bạn Linh chụp ảnh lên tay ghê. Một bạn khác: “Khéo Linh đi kop ảnh trên mạng, trông giống lắm. Mà suốt ngày ngồi trước vi tính, đi chụp ảnh lúc nào?”. Tớ: No comment.
    2. Bạn Linh về VN đi xuyên Việt nghe nói tàn phá được rất nhiều trái tim các em gái mơn mởn xinh tươi. Linh ơi, sang châu Âu đi, đại thắng nhé!

    ReplyDelete
  15. O* the Damien Rice show bi cho ra khoi resolution cua anh 1 cach ko thuong tiec roi ah :D

    Kidding aside, have a blast in Europe next month!!! (chu y la xem lai Before Sunrise truoc khi len duong de tang them cam hung cung la 1 viec nen lam B-)

    Off me go to gold-digging sites on west coast this Sunday too :P

    ReplyDelete
  16. đi đi, chụp ảnh, cố gắng bằng em :P

    ReplyDelete
  17. Em Dominotism đợt này lang thang nhiều nhỉ, em đi miền Tây nhớ để ý xem có gặp anh cao bồi nào không nhé. Thế em có đi xem Damien Rice không đấy?
    @zim: Anh sẽ cố gắng :P
    @Puppie: Cám ơn em.
    @myselfvn: Nói xấu tớ nhé.
    @Nhị Linh: Làm gì đến nỗi thế. Tiểu luận này viết theo kiểu báo chí, không sâu và không phức tạp nhưng vẫn sắc sảo và tinh tế.
    @wandervn: Em đã lấy nick là wandervn thì đủ biết là em đi du lịch thế nào rồi :P. Anh vẫn ngưỡng mộ từ xưa!
    @Sweetie: Đúng rồi, được tặng body thì tất nhiên là tốn, dù là body kiểu gì!. Anh chưa biết chụp ảnh nên tạm dùng máy này thôi.
    @Anaconda: Vấn đề là thiếu người (chịu làm) mẫu :P.

    ReplyDelete
  18. Nào chúng mình - đôi bạn cùng tiến nhá anh. :X

    ReplyDelete
  19. Òi bạn ơi! Về đây làm lão câu cá đi. Tớ lo hết.

    ReplyDelete
  20. Điều 1 là khó thực hiện nhất huhuu :D

    ReplyDelete
  21. Có định ngưng đọc (nhất là Kundera) trong thời gian thực hiện những mục tiêu này không anh?

    ReplyDelete
  22. @bác Hiếu: Tớ cũng chưa biết có qua được Hà Lan không. Hè này bác có định đi chơi đâu không?
    @Em Nhóc: Em tiến xa quá mất rồi, anh chạy theo sợ mất dép mất.
    @bác K: Hihi, thanks bác. Nếu vào SG thì nhất định phải nhờ bác rồi. Bác chuẩn bị giúp em cái cần câu :D.
    @Spirit: Hình như là đúng :P

    ReplyDelete
  23. @Tiểu Ngoan Đồng: Kundera anh đọc gần hết từ lâu rồi. Cuốn mới ngắn tẹo đọc vài tiếng là sắp xong rồi.

    ReplyDelete
  24. Thôi anh Linh làm gì thì làm, bổ sung cái thứ 6. Mau chóng kết thúc PhD quyết tâm về(chiến đấu và giữ) fans club :P

    ReplyDelete
  25. Anh Linh ma di Ha Lan cho em di cung voi, chuyen di Ha Lan lan truoc cua em dai dung 7tieng dong ho, khong thay cai hoa tulip cung nhu cai canal nao, chi co Philips hung manh choi ngoi ca mot goc troi Eindhoven :D
    Dieu 6 cua GT chac la nam trong dieu 4.

    ReplyDelete
  26. Ko veef Vn chowi ha may? Di xuyen Dong Nam A con re va thu vi hon nhieu di chau Au.

    ReplyDelete