Thursday, May 17, 2007

Gần trọc

Các bạn cho hỏi đầu đinh có phải tiếng Anh là flattop không. Mình cứ đinh ninh là xưa nay mình vẫn cắt flattop, mọi khi vẫn cắt ở hiệu Việt Nam, hôm nay ra một tiệm Mỹ mới hiên ngang yêu cầu cắt flattop. Kết quả là trên đầu mình gì chỉ còn một dúm tóc trên đỉnh, còn hai bên với đằng sau đều trụi lụi cả.


Vẫn chưa quen với cảm giác trọc đầu. Đây, sản phẩm $17 kể cả tip.

img



Đây, đã thế bổ sung thêm ảnh diễn viên triển vọng

Are you tough enough, huh?


img


50 comments:

  1. Very, very Tom Hanks nhé!!!! - Cho em cười tủm tỉm cái để bắt đầu 1 buổi sáng ngon lành ;)

    ReplyDelete
  2. Túm lại, đây là blog hài hước nhất/ gây cười nhất của Mr Somewhere Land :P

    Đề nghị anh cho thêm ảnh bên phải, bên trái và đằng sau nữa :D (à, cho thêm ảnh từ trên thẳng xuống nữa)

    ReplyDelete
  3. nhìn mắc cười wá :) đầu này của lính, anh Linh cạo luôn đi

    ReplyDelete
  4. OMG, the nay thi tha anh cao troc luon cho xong. Co khi vay lai cang ca tinh ;)

    ReplyDelete
  5. Anh làm em nhớ tới Kevin Spacey =))

    ReplyDelete
  6. Ừ về mình check thì hóa ra kiểu này là kiểu của lính Mỹ. Trông hơi giống Forrest Gump
    Cạo trọc hẳn thì vẫn cảm thấy kỳ kỳ thế nào nên chưa dám :P
    Tự an ủi là 2 tuần nữa chắc sẽ dài ra.

    ReplyDelete
  7. This would be a great avatar

    ReplyDelete
  8. nhân dịp này thì cạo luôn đi ;) Tiêu chuẩn trai đẹp thời nay là trọc và đen đấy :) (@TL)

    ReplyDelete
  9. Ủi vầ chưa đã Linh ơi, nhìn avatar tui nè mới là đinh he he

    ReplyDelete
  10. Tình hình là cái đầu này có vẻ nhận negative feedback, thôi thế có khi mình cạo hẳn :D.

    ReplyDelete
  11. Em khong biet dau dinh nhu the nào, nhung bình thuong em toa`n bao bo.n nó làm buzz cut co*~ 9mm, thì bo.n nó se dùng eletric clipper go.t da^`u, de^? la.i dúng 9mm. Neu thích spiky thì vuo^'t tí gel.

    Anyway, anh Linh de kieu dau này ho*.p và có cá tính, khong có ai chê se^'n voi giong con gái nua dau. Còn khong thì de^? fro giong em cung duoc, hehehe.

    ReplyDelete
  12. Sao thấy phần trên ủi sao mà nó hơi méo, bo lại cho nó tròn là so cool Linh ơi :)

    ReplyDelete
  13. Lên ảnh nó thế chứ ở ngòai thì cũng khá cân bác Đức ạ. Thực ra em nghĩ nhìn quen mắt là cũng ổn nhưng mà chưa quen nhìn thì cũng hơi buồn cười. :D.

    ReplyDelete
  14. @T: Tóc em hình như cũng dựng lên phải không? Tóc anh cũng thế, hay dựng lên mặc dù không hề cứng.

    ReplyDelete
  15. Trên đầu có 1 cái chỏm, trông buồn cười quá. Sao anh ko cạo hết luôn, hehe.

    ReplyDelete
  16. Cái flat-top này hơi bị lệch qua một bên hỉ?

    Tui thì lại ko biết "đầu đinh" là thế nào. Nếu tương đương với "húi cua" của thế hệ tui, thì tiếng Mỹ là crew cut. Còn flat-top là trắng hai bên và phía sau, đứng lên ở giữa và thẳng ngang ở trên.

    ReplyDelete
  17. Vâng thế chắc là crew cut chứ không phải flat top, thực ra nó chỉ khác là không cạo trắng hai bên mà để đều nhau, còn trên đỉnh thì thường vẫn để flat như thế. Tại khi em đi tiệm Việt cắt đầu đinh thì người ta cứ nói là flattop nên mới nghĩ thế.

    ReplyDelete
  18. :)) Hom truoc em vua khen het loi la khuon mat anh Linh trong rat hien, cat kieu dau moi + cai kinh den nay trong anh nga^`u qua! :))

    ReplyDelete
  19. flat-top tức là phẳng ở trên (dịch từng từ), thì đúng là kiểu này, nhưng sao nó méo thế kia, hahahaha. Nhìn hay we1, hahaha

    ReplyDelete
  20. Nhìn rất ngầu anh Linh ơi, nhưng em không nhịn được cười. :D

    ReplyDelete
  21. haha đầu này giống đầu Forrest Gump :D Nếu suy từ ảnh thì thấy chủ nhân cũng có vẻ hài lòng về nó, thế thì chẳng có lý do gì phải cạo cả.

    ReplyDelete
  22. Ôi, không hài lòng nhưng mà việc đã rồi thì biết làm sao :P

    ReplyDelete
  23. ha ha ha, ôi giồi ôi, bác sắm thêm quả quần áo bằng da với trang trí kim loại + một chiếc bike to uỵch nữa là đúng kiểu đấy ạ! ;)

    ReplyDelete
  24. Anh Linh nên gửi cái ảnh này cho các văn phòng casting ở Holywood :-D Em thấy cái này photogenic và visually impressive :-D Rất có thể các đạo diễn cũng sẽ thấy như thế :-D

    ReplyDelete
  25. Hô hô nhìn chán đời quá thương gia Đài Loan ơi :D Theo em nên bỏ xiền mua tông đơ rồi tự gọt, hẳn sẽ đẹp trai hơn :D

    ReplyDelete
  26. ối giời ơi, sáng nay em được 2 trận cười không thể nào đừng lại được, thứ nhất là cái blast "Con lậy loa phường ạ" của bà ThịAnh, thứ hai là quả đầu của anh Linh, cứ gọi là. Em đi chết đây!

    ReplyDelete
  27. à thì đúng cái này giống thương gia Đài thật!!!

    ReplyDelete
  28. Lẽ ra mình phải đặt tiêu đề phụ trong post này là Cấm cười :D.
    @Vân Nguyệt: Anh tự chụp mà, ko chụp được các góc kia với lại mấy góc kia trông còn kinh dị hơn.

    ReplyDelete
  29. OMG, anh Linh trông thật là xì-tin :o
    Mờ đôi khi tự làm mới mình cũng tốt anh ạ, dư luận khen chê chỉ tương đối thôi, mình mới là chính chứ lị B-)
    Em thì thấy anh để mấy kiểu đầu quậy quậy cũng hay, nhìn bớt giừ và đáng yêu hơn :D

    ReplyDelete
  30. Trời, vừa nhìn thấy ảnh này em cười mất 5 phút. Cũng hay hay mà anh, hihihi. :D

    ReplyDelete
  31. Dã man. Cái quả đầu này thì không cho xuất hiện ở HN nữa, lên sao hỏa mà ở nhé

    ReplyDelete
  32. Tôi có nhời đề nghị: Mời Mr Linh vào đóng một vai nam chính trong bộ film hàng chợ của nhà Biên kịch Yasu mang tên: Tìn Êu Ở Lại.
    Hy vọng, anh sẽ vui vẻ đồng ý nhời mời này.
    Ký tên: CODET- Giám đốc Hãng Film OOB.

    ReplyDelete
  33. Trùi ui, cạo trọc luôn đi cho em nhờ.
    Linh dạo này chuyển từ sến qua vãi...có vấn đề
    hé hé

    ReplyDelete
  34. Anh đang thí điểm phong cách sến + nghiêm túc + tưng tửng trên cùng một blog xem nó thế nào ;)

    ReplyDelete
  35. :)) (tay lấy khăn chùi cái monitor) Ặc ặc, keke

    ReplyDelete
  36. cai dau nay cac e 8x o HN goi la cu :D

    ReplyDelete
  37. anh dinh lam mot bieu tuong cua ,' a ? :-))

    ReplyDelete
  38. hehehe, công nhận là cá tính anh Linh ạ :)) :D

    ReplyDelete
  39. Phai mim moi 1 ti nua mi tough duoc a'

    ReplyDelete
  40. A picture is worth a thousand words - We got two.

    ReplyDelete
  41. Cái đầu đinh của bạn Linh là tâm điểm để bàn tán đấy nhỉ, có tới gần 50 comment còn gì. Hay bạn cạo đầu đi, đảm bảo gây sốc nặng đô hơn nhiều.

    ReplyDelete
  42. Kiểu này gây sốc hơn cạo trọc chứ, cạo trọc thì ở VN các bạn cạo cũng nhiều rồi :D.

    ReplyDelete
  43. Nhưng không thể nhân danh bất cứ cái rì mà ăn cắp nồi quấy bột của trẻ con mà đội lên đầu như thế được! Đả đảo! Bỏ cái nồi xuống đê!

    ReplyDelete
  44. Nhưng không thể nhân danh bất cứ cái rì mà ăn cắp nồi quấy bột của trẻ con mà đội lên đầu như thế được! Đả đảo! Bỏ cái nồi xuống đê!

    ReplyDelete