Wednesday, May 16, 2007

Entry for May 16, 2007

Anti-sến thế đủ rồi, giờ lại sến phát nữa.


Ảnh chụp chiều nay ở ven đường (ở đây chẳng có gì để chụp ngoài hoa với lá). Ngoài Bồ công anh, mình chẳng biết tên loại hoa nào.


img


img


img



img


img

Thêm một tấm ngược sáng mà tớ thấy thích

img

29 comments:

  1. Bức 3 bố cục đẹp, nhưng mà mình dí quả pháo vào khéo nó nổ thật đấy anh nhỉ :D.

    ReplyDelete
  2. Oi, cai anh thu 4 dep qua anh oi!

    Anh chup hoa la dep the nay thi anh cu sen tiep di nhe! Em ung ho ca 2 tay, 2 chan luon! :P

    ReplyDelete
  3. Cái hoa đầu tiên hay lắm đó, những đám lông trắng sẽ bay tung lên trời khi có gió. Anh Linh thử hôm nào nằm dài dưới đất, lấy background là nền trời xanh và đợi gió thổi, sẽ capture được moment những đám lông trắng li ti dời khỏi thân hoa và bay tung lên trời.

    ReplyDelete
  4. Bạn chụp bằng máy gì thế?

    ReplyDelete
  5. Entry kia tri tue qua ko biet comment gi, entry nay: anh dep.

    ReplyDelete
  6. @Ki_en: Tớ chụp bằng S3-IS.
    @Sweetie: như thế phải đợi lúc nào lòng thênh thang. Em có tấm nào như thế không?
    @H.Linh & Sylvia: Chứng tỏ sến dễ thu hút độc giả hơn là anti-sến nhỉ. Cái entry bình luận văn học của mình đợi nửa ngày chẳng thấy comment nào mà entry này thì có ngay 4 comm trong nửa tiếng :D.

    ReplyDelete
  7. Hinh dep qua anh Linh oi, Hom nao tang rieng cho em 1 tam lam theme nha.

    ReplyDelete
  8. Các em khen bác nhiều, nhưng tớ thấy bác vẫn nên đem bút nghiên đến nhờ em HLK dạy cho vài chiêu, chứ chụp thế này vẫn ... "thiên nhiên" lắm :-D

    ReplyDelete
  9. @SeeBee: Em cứ vào Photostream của anh rồi thích tấm nào, anh tặng riêng cho em tấm đấy ;).
    Bác Milou: Thanks bác.

    ReplyDelete
  10. I prefer ur rabbit photos, more delicious!

    ReplyDelete
  11. thiệt là bất ngờ khi thấy tấm đầu tiên trong post này, không khác gì mấy so với một trong những tấm minh đã chụp --> http://public.fotki.com/thanhminhnt/take-it-closer/picture1194copy.html vui vui tí vì ý tưởng gặp nhau! ^__^

    ReplyDelete
  12. anh Linh ơi, sến thế này thì anh cứ sến tiếp đi :P
    anh thì bảo là ko có gì chụp ngoài hoa lá, em thì muốn chụp hoa lá nhưng nhìn quanh chả thấy có hoa gì để chụp cả :D

    ReplyDelete
  13. Thích cái vòng vương miện trắng, trông cứ như một nàng Nanh-phơ vậy,( sorry ko biết viết tiếng Hy Lạp:D). Vẫn ám ảnh bởi cái hình ở theme, sao lại có cái lá gì hay thế cơ chứ...

    ReplyDelete
  14. anh ơi, vẫn phải chỉnh lại ánh sáng anh ạ. Nhiều cái bị lốp quá (thừa sáng). Ngoài ra là bố cục nữa, em thấy vẫn có cái gì đó thừa thừa :P

    ReplyDelete
  15. Tuyệt đẹp^^ Nice to meet you:)

    ReplyDelete
  16. Xem ảnh ở đây rùi buồn quá chả muốn tự chụp nữa. Tay nghề ngày càng lên nhỉ. Nhưng sao chả thấy girl nào cả.

    ReplyDelete
  17. Mọi người khen giữ nhỉ, anh post vào photosig đi, em đâm cho tả tơi, tởi ta hehehehe

    Em chưa chụp tấm nào kiểu đó vì không dám nằm xuống đất, sợ dơ :D...chỉ tưởng tượng ra bố cục ở trong đầu thôi.

    ReplyDelete
  18. Cảm ơn comment của mọi người.
    Bác Hiếu, mẹ cháu Khê thì pro và creative lắm rồi, tớ vẫn rất khâm phục. À mà bác đã gặp mẹ cháu Khê chưa?
    Thực ra mấy ảnh này còn nhiều vấn đề, bố cục hơi rối, tớ còn chưa biết cách chỉnh sáng tối gì cả, mà chỉ point and shoot thôi. Ở đây lại có các cao thủ như em Zim, bác Hiếu, em Sweetie...nếu góp ý cho tớ thì tốt quá :P.
    @minh: Tớ vào, thấy quả là giống về bố cục nhưng ảnh của Minh chụp sắc nét hơn của tớ ;).
    @Cáo nhỏ: Lá đó ở châu Phi em ạ.
    @hoaianh: Thỏ nướng hay thỏ hầm?

    ReplyDelete
  19. cái ảnh hoa tím đẹp quá, làm ơn cho mình mượn về để destop mấy hôm nhé!

    ReplyDelete
  20. @Nhim: bạn cứ tự nhiên, my pleasure.

    ReplyDelete
  21. Bác Linh dùng Canon S3 IS mà thích chụp hoa lá bướm ong thì em highly recommend cái converter này:

    http://www.bhphotovideo.com/c/product/275182-REG/Raynox_DCR250_DCR_250_2_5x_Super_Macro.html

    Nó là một dạng snap-on converter để chụp macro. Cái này kết hợp với những dòng P&S kiểu Canon S2/S3 hoặc Panasonic FZ-5 mà chụp hoa lá bướm ong ngoài trời thì có thể nói không quá lời là cũng ở mức tám lạng nửa cân với bọn SLR + macro lens xịn. Để dễ hình dung bác có thể vào flickr search keyword 'raynox macro', phần lớn ảnh trong đám kết quả đấy là kết hợp của S2/S3 và DCR-250 converter mà em vừa nói.

    Bố cục ảnh rối thì có thể chủ động tránh bằng cách chọn góc chụp trước khi bấm máy, avoid những cành nhánh nằm gần subject ở background hoặc bác dùng manual focus (nếu S3 thì em nhớ nó là nút tròn tròn chữ M nằm đâu đấy sát gốc ống kính nhưng cái này bác phải chuyển sang chế độ chụp manual mới có tác dụng) để narrow depth of field hơn nữa mới xoá hết cái bọn cành nhánh lằng nhằng ở đằng sau. Cái converter trên kia sẽ cực kỳ hữu ích trong việc xóa background này.

    Muốn control sáng tối thì bác phải chuyển sang chụp ở chế độ manual còn để ảnh sắc nét nhất định phải sắm thêm hoặc là tripod hoặc là bean bag rồi set self-timer mới được như ý :D Tóm lại ăn chơi là phải tốn kém, bác ạ :p

    ReplyDelete
  22. Cảm ơn Hoàng (Biển xanh dâu).
    Cái converter ấy là để gắn vào đầu ống kính à, hay thế mà giá cả cũng OK chắc tớ sẽ ua.
    Chắc sẽ phải nghiên cứu thêm về cách chụp manual.

    ReplyDelete
  23. Ai cũng nói chụp hình đẹp quá, nếu em lại nói tiếp: Anh chụp hình đẹp quá thì chắc là thừa. Em không biết anh là ai, em vào blog của anh qua link từ Quang N (cũng chẳng biết Quang N là ai nữa nhưng Quang N có trong blog của em). Em rất mê những tấm hình anh gọi là Sến. Em add anh vào blog của em được ko để thỉnh thoảng được chiêm ngưỡng những tấm hình “Sến”

    ReplyDelete
  24. Anh làm frame đi anh, có (C)nữa nó hoàng tá tràng.
    Tấm 1 đẹp ạ. Tấm hoa trắng thứ 3 thì dư sáng nhưng nếu crop lại thì sẽ hay, trông lạ lạ. Hi hi.

    ReplyDelete
  25. Tấm thứ 3 anh cố tình để thế vì trông lạ lạ, giống con bướm đang vẫy cánh. Hoa đó chính ra là màu xanh tím đấy chứ nhưng ngược sáng nên trông trắng trắng thế thôi.

    ReplyDelete
  26. À mà anh mới chụp vớ vẩn, (C) gì cho thêm ngượng, bao giờ chụp đẹp hẳn hẵng hay, chứ giờ ai lấy ảnh đó về thì anh càng mừng :D.

    ReplyDelete
  27. Bạn Linh bao giờ bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế ở Mỹ xong về VN hành nghề chụp ảnh lịch chim hoa gái cá, tha hồ đắt hàng!

    ReplyDelete
  28. Lau lam roi em khong thay anh con sen nhu the nay nua nhi .......

    ReplyDelete