Thursday, July 19, 2007

Vienna 01-02/07


Slow down you crazy child
Take the phone off the hook and disappear for a while
It's alright you can afford to lose a day or two
When will you realize...
Vienna waits for you.

(Vienna- Billy Joel)

Vienna là thủ đô của đế chế Áo- Hung hùng mạnh một thời. Vienna cũng là nơi chứng kiến hai trận chiến thành Vienna lịch sử, nơi các dân tộc Thiên chúa giáo rút cục đã chặn được sự bành trướng nhanh chóng của đế quốc Thổ. Dù là thủ đô của một đế quốc lớn vào bậc nhất châu Âu trong 5 thế kỷ nhưng đến Vienna, không có cảm giác về sự vĩ đại (grandeur) hào nhoáng của các kinh đô đế quốc, mà là cảm giác về một thành phố dễ thương, duyên dáng của một quốc gia Trung Âu nhỏ bé. Có lẽ cũng vì thế mà Hitler căm ghét Vienna (Hitler cho rằng thời gian y sống ở Vienna là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời y). Một kẻ luôn mơ ước về một đế chế thần thánh vĩ đại của người German hẳn sẽ cảm thấy khó thở trong không khí cởi mở, thân thiện và đa chủng tộc ở nơi này, nơi không có cái gì là quá lớn, quá hào nhoáng hay quá trang trọng để người ta phải sửng sốt.

Vienna có rất nhiều nhà thờ. Cũng dễ hiểu vì nơi này là tiền đồn của Thiên chúa giáo ở Trung Âu chống lại Hồi giáo.

Nhà thờ St Stephan- là nhà thờ lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Vienna. Nhà thờ này bị hủy hoại khá nặng nề trong thế chiến thứ Hai.


img\


Trước cửa nhà thờ St. Peter.

img


Một nhà thờ nào đó.

img

Cung vua mới.

img


Cổng chào nối khu cung vua và khu bảo tàng.

img


Trước cửa bảo tàng Leopold. Vienna có rất nhiều bảo tàng đẹp cả về nội thất và ngoại thất. Có một khu gọi là Museam Quarter, dân tình ra đó sưởi nắng, uống café và bia rất đông.




img

Thành phố trên bờ sông Danube.

Từ Vienna đi đường thủy sang Czech, Slovakia, Hungary đều rất gần. Tiếc là vào mấy nước kia giờ người Việt vẫn cần có visa riêng, sang năm thì hình như không cần vì mấy nước này sẽ tham gia Schengen.

Một cây cầu trên sông Danube (tiếng Đức là Donau).

img


Nhìn sang bên kia sông- sông Danube có hai nhánh đi qua thành Vienna, chưa kể còn một nhánh gọi là kênh Danube nữa.

img

Một view khác, từ trên cầu.

img

Trong khuôn viên cung Schloss Schönbrunn

img


Một con đường phía sau nhà thờ St. Stephan.

img


Trong khu cung vua có cả xe đạp, xe ngựa, ô tô con và người đi bộ đi lại nhung nhăng.

img


Một con hẻm nhỏ.

img



Trong công viên.


img


Cũng trong công viên.

img

Sưởi nắng.

img


Window shopping- già.

img


Window shopping- trẻ.

img


Tác phẩm của một nghệ sĩ đường phố- chẳng biết làm bằng gì.

img


Vienna còn có mộ của Mozart, có tranh của Klimt, có một khu căn hộ màu sắc rất sặc sỡ do kiến trúc sư Hundertwasserhaus thiết kế. Tiếc là không có dịp đi hết những chỗ này do chỉ ở Vienna trong 2 ngày.

"Why don't you realize...Vienna waits for you
When will you realize...Vienna waits for you"


16 comments:

  1. Bạn Linh đi Vienna mà ko ra nghĩa địa, thật là phí!
    Bạn Marcuscello muốn nghe tiếng vó ngựa, sang Thành Cổ ở Warsaw, Ba Lan cũng có đấy :)

    ReplyDelete
  2. Ôi trời, ko ra nghĩa địa Zentralfriedhof là mất nửa cuộc đời rồi bạn Linh ơi!:) Ở đấy có mộ của nhiều người nổi tiếng, ví dụ như Beethoven, Brahms, Gluck, Schubert, Strauss v.v. Trong đấy mình cũng thấy mộ của mấy người VN :)
    Còn cái gọi là mộ của ông Mozart trong nghĩa địa đấy thì thực ra chỉ là cái tượng đài, mộ thật của ông ấy nằm ở nghĩa địa St.Marxer.
    Về chuyện mộ Mozart thì 1 người bạn của mình (là thổ dân ở Vienna) kể rằng, có lần cô ấy dẫn 1 đoàn khách VIP của VN đến Zentralfriedhof, có 1 ông nhìn tượng thiên thần âm nhạc trên "mộ" Mozart rồi hỏi rất băn khoăn: "Ơ, mình cứ tưởng Mozart là đàn ông, hóa ra là đàn bà à?" :))
    Đến Vienna lên tháp Donau Turm uống cafe cũng hay, tháp xoay tròn nên mình uống xong 1 chầu cafe thì cũng ngắm được hết 1 vòng thành Vienna từ trên cao, có sông có núi, sơn thủy hữu tình, chẹp chẹp :)

    ReplyDelete
  3. @Marcuscello: Haus der Musik thì lần mình sang năm 2002 đã thấy có rồi chứ nhỉ?

    ReplyDelete
  4. Thế bạn không đi Haus der Musik à? Cái này mới mở năm ngoái, cực kỳ thú vị.
    Ấn tượng nhất ở Vienna là tiếng vó ngựa. Chẳng nơi đâu còn nghe được âm thanh ấy, trong một khung cảnh ấy, nhất là vào chiều muộn và đêm.

    ReplyDelete
  5. @Marcussello: Tớ cũng không tìm hiểu nhiều thông tin trước đó nên không biết tới cái Haus der Musik, kể cũng hơi tiếc.
    @Lilia: Nghĩa địa Vienna có gì hay hả Lilia (ngoài mộ ông Mozart)?
    Ở Vienna công nhận người ta chuộng ngựa, có hẳn một cái Spanish Riding School hoành tráng ngay trong cung vua, xe ngựa thì xếp hàng cả đoàn dài, nhưng mà đứng cạnh mấy con ngựa tớ thấy hôi lắm nên có mời đi chắc cũng chẳng đi :D.

    ReplyDelete
  6. Chuyến đi của anh thú vị quá , chết mê với những cảnh đẹp của châu Âu cổ kính .

    ReplyDelete
  7. Ơ, thế à, thế thì đúng là phí thật :(. Tại tớ đọc trên bản đồ Vienna chỉ thấy nói mỗi mộ Mozart ở đâu đó và tượng đại Beethoven chứ không thấy nói tới cái nghĩa địa nổi tiếng kia. Nếu biết thế thì tớ cũng đã đến.
    Tháp Donautum thì tớ cũng trèo lên ngắm Vienna rồi. Nhưng lúc đó muộn quá nên chụp ảnh không đẹp.
    Mà Warsawa nhà bạn Lilia có đẹp không? Lúc nào bạn chụp ảnh và viết về Warsawa đi.

    ReplyDelete
  8. @Natalie: Cảm ơn em. Anh còn muốn có dịp tới nước Nga nơi em ở mà chưa biết đến bao giờ mới đến được, hichic.

    ReplyDelete
  9. Đợt trước em đến chỗ mộ Mozart, Beethoven với Strauss (ngay cạnh nhau) rồi nhưng mà em nghe nói chưa chắc dưới đó có xác ông Mozart đâu.

    ReplyDelete
  10. xem anh minh lai thich di Vienna mot chuyen roi

    ReplyDelete
  11. @Linh: Không sao, càng có cớ để quay lại Vienna và châu Âu :)
    @ Marcuscello: Sang năm 3lan vào Schengen rồi bạn ạ, tớ cũng mong đến sang năm để đi chơi mà ko phải mất tiền visa cho bọn tư bản thối nát :)

    ReplyDelete
  12. @Lilia: Cam on ban da sua. Cai Haus der Musik thi dung la co tu 7 nam nay roi. To luc viet lai nghi den cai Bao tang Mozart moi mo vao nam ngoai. Ma neu ban di tham ca 2 noi nay thi se duoc giam gia ve. Nam ngoai to di ca 2 noi ay va trong dau hay nghi den la ca 2 cai moi mo.

    To cung mong la Ba Lan som vao Schengen de to se di Warschau 1 chuyen, tien the se den cai Thanh Co ban gioi thieu de nghe tieng vo ngua.

    ReplyDelete
  13. em thích cái hình Một con hẻm nhỏ và Trong Công Viên (tấm đầu tiên)...and the window-shopping series are excellent :D

    ReplyDelete
  14. sót, cái bức Một view khác từ trên cầu nữa...

    ReplyDelete
  15. hi, dung la vienna la diem cuoi cung ma de quoc ottoman khong danh duoc nhi??
    vienna phai noi la hoa le thi moi dung ..nho nho nhung lang man..

    ReplyDelete
  16. ban di vienna roi a`? thik nhi? minh` cung~ muon' di chau au de? chup nhung~ bu'c anh? dep nhu ban

    ReplyDelete