Sunday, July 22, 2007

Entry for July 22, 2007

img

Buổi tối, nhìn màu trời bên ngoài, thấy muốn một cái gì đó. Nghĩ ra là muốn một cơn giông hay bão và sau đó là các cơn mưa rào. Muốn nghe thấy tiếng sấm và tiếng mưa. Trời thì cứ nhàn nhạt suốt cả tuần.

Ảnh: Paris một hôm nhiều mây.

Up thêm ảnh không có lancan để so sánh

img

8 comments:

  1. Ảnh đầu đẹp hơn bác à, vì có dòng sông và bầu trời cũng đẹp hơn. Lan can chẳng sao cả mặc dù trong trường hợp này nó cũng ko làm bức ảnh đẹp thêm / xấu đi, giá có một đôi đang hôn nhau, dựa lưng vào thành cầu thì lí tưởng :-D

    ReplyDelete
  2. cái ảnh này có vẻ đẹp nếu những thanh lancan cầu ko chắn lại khiến người ta bị ức chế

    ReplyDelete
  3. Anh up thêm ảnh không có lancan.
    Cái ảnh có lancan ấy ban đầu trông cũng hơi chướng nhưng sau anh lại thấy thích chính vì cái cảm giác tù túng đó, nó cũng hợp với màu trời nữa.

    ReplyDelete
  4. lol that's exactly what i think you thought of when you were taking the first picture... anyway, i prefer the second one still

    ReplyDelete
  5. đoạn tản mạn đang hay, tự dưng lại so sánh ảnh :(

    ReplyDelete
  6. Em thích hình ban đầu có lan can hơn, nhìn ra được chiều sâu, chiều rộng của toàn bộ khung cảnh. Mà đây là lâu đài nào vậy anh?

    ReplyDelete
  7. ko thể lý tưởng được vì lancan này quá nhiều mắt lưới. Cảm giác tù túng quá rõ ràng!

    ReplyDelete