Wednesday, June 6, 2007

Entry for June 06, 2007

Chùm ảnh màu Bắc kỳthời đầu thế kỷ rất hay ở trên Vnexpress.

Copy vài tấm


Trí thức Bắc kỳ.


img


(1915)

Phụ nữ Bắc kỳ
img


Văn hóa trà chén của đàn ông xứ Bắc. Anh chàng bên tay phải còn vừa uống trà với bạn
vừa đọc sách. (ảnh 1915).

img

Cô gái trang điểm (1914-15). Trông bức ảnh và cô gái này có vẻ gì khá hiện đại.

img




9 comments:

  1. chu thich anh 1: Linh Vu 40 nam nua.

    ReplyDelete
  2. Chum anh hay qua! May ong Backy thoi truoc om nhom om nhach the ah?! May co phu nu thi luc nao cung dep ca nhi!

    ReplyDelete
  3. Thời xưa thì Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ đếu ốm nhách cả. Đàn ông chỉ cao chừng 1m55-1m6, nặng ngòai 40 kg thôi.
    Mà thực ra bọn Tây cũng thế, chiều cao và cân nặng chỉ tăng vọt lên trong hơn một thế kỷ gần đây (từ cuối thế kỷ 19), còn trong chừng vài ngàn năm trước đó, nhân loại hầu như không cao to hơn.

    ReplyDelete
  4. Xem ảnh 2 cô gái Bắc kỳ mới thấy các cụ ngày xưa ăn mặc mát mẻ gấp mấy các em áo 2 dây hở bụng bây giờ :D

    ReplyDelete
  5. Chú thích ảnh 4: Hoài Anh ngố soi gương :P

    ReplyDelete
  6. Các cụ ngày xưa sexy nhỉ?

    ReplyDelete
  7. ơ chị Kimy cũng quen anh Linh à :D

    ReplyDelete
  8. Chính ra trong mấy cái ảnh này, tớ thích nhất là cái số 1 có ông cụ khăn xếp áo dài chỉnh tề thu chân trên ghế đọc sách. Rất mang tinh thần Việt Nam và có gì đó thú vị và buồn cười :D

    ReplyDelete
  9. Ngày xưa công nhận các cụ tự nhiên, áo yếm hở hết luôn cả lưng, cổ, hai cánh tay, trang phục ngày thường mà còn sexy hơn trang phục dạ hội bây giờ. Giờ mà có cô nào mặc áo kiểu áo yếm hở cả tấm lưng đi ra ngoài đường thì thiên hạ thể nào cũng ngó nghiêng. À mà cả ngày xưa các cụ chắc không có bra (oh, trông lại càng gợi cảm!) nên mặc thế thì lưng cũng không có dấu gì :D.

    ReplyDelete