Monday, June 4, 2007

Entry for June 04, 2007

Entry này chẳng có ý gì, chẳng qua thấy cái hình này của Cụ Hồ trên blog của một bạn nào đó không quen, nên nhặt về. Hình này chắc là hình thấy cụ ấy cười tươi nhất, trông tư thế cũng ngồ ngộ.


img

8 comments:

  1. Cuối cùng thì bài thứ 500 là để vinh danh Cụ Hồ hihihi.

    ReplyDelete
  2. Ơ chính ra câu comment của em HA để vào cái ảnh Cụ Hồ cười haha tươi rói rất hợp lý nhé :))

    ReplyDelete
  3. Bác Hồ công nhận đẹp giai :D. Thế mà chả để lại cho đời được hậu duệ nào, phí nhỉ ? À có thật ông Nông Đức Mạnh là con giai bác Hồ không nhỉ ?

    ReplyDelete
  4. Ơ, không để ý, thế hóa ra entry 500 lại là dedicate cho Cụ Hồ.
    @em Jazzy: không nói chuyện chính trị, không tiết lộ bí mật quốc gia :P

    ReplyDelete
  5. hồi sáng lên sở BHXH, tâấy có cái ảnh cụ Minhchi Ho oánh bi da trông cũng đáng yêu lắm :D

    ReplyDelete
  6. Chắc ông Nông là con cụ Hồ thật. Nước VN mấy ngàn năm nay có thằng nào là dân tộc thiểu số được đứng trên muôn vạn người Kinh đâu.

    Từ khi ông Mạnh lên làm TBT, VTV4 chiếu quá nhiều thứ liên quan đến các đồng bào dân tộc thiểu số, bật Tivi lên lúc nào cũng thấy, chán không thể tả nỗi.

    ReplyDelete
  7. bác nào giỏi Photoshop lấy hình bác Nông ra làm hói đi, nhuộm trắng, làm má hóp đi, làm râu dài ra thì biết ngay ý mà :)

    ReplyDelete