Saturday, March 24, 2007

weekend chat-chit

Bạn: ve VN cho co nhieu choices nhi
Bạn: khong con gai VN bi korean voi chinese lay het mat
Tớ: các em con nông dân mới lấy Korean với Chinese thôi
Tớ: ở VN ấy
Tớ: các em có học thì nhiều em lại lấy Tây
Tớ: nên về VN phải cạnh tranh với các anh Tây là chính
Bạn: con gai lay tay chac la cung ko kiem duoc anh VN nao moi danh vay thoi
Bạn: chu con gai nao chang thich lay chong gan nha
Tớ: ừ, nói chung thường các cô ấy vẫn prefer VNmese hơn
Tớ: nhưng mà nhiều cô lại hợp Tây hơn
Tớ: hoặc tính cách độc lập nhiều anh VN cũng sợ
Bạn: vang, cung dung
Tớ: thế mới bực chứ
Tớ: mình ở Tây đã bị cướp trên giàn mướp đã đành
Tớ: về VN cũng phải cạnh tranh với Tây
Tớ: img

36 comments:

  1. Đọc cái blog 8/3 cho đến cái này của anh thấy thành thật mà băn khoăn với cái vụ tính cách "độc lập" ghê :P

    ReplyDelete
  2. Thứ nhất: tỉ lệ các cô lấy Tây không cao.
    Thứ hai: Anh cứ về VN cái đã, cứ ở đó, thì có cô nào dám bỏ Tây lấy anh.
    hehe
    Thứ ba: Quả đầu mới càng tôn thêm vẻ gian hùng. Anh hợp vai Tào Tháo phết đấy.

    ReplyDelete
  3. Cac co co lay tay hay ko thi cung con fai xem cac anh co muon lay cac co ko da chu? Dung quen la cung co rat nhieu cac anh thich lay cac co dau tay day chu!:D

    ReplyDelete
  4. Sorry ko type dau dc, doc hoi nhuc mat.:P

    ReplyDelete
  5. "Bạn: chu con gai nao chang thich lay chong gan nha"
    Thời đại này là thời đại nào rồi?

    ReplyDelete
  6. Sang Lào hay Miến Điện hay Myanam ấy. Hay sang CHâu Phi cũng được. Sang đấy làm "Tây" ở đấy, cho bọn bản địa nó phải cạnh tranh với mình.

    ReplyDelete
  7. Cần gì bác, bạn Linh của em cứ ở Mẽo là làm ối anh Mẽo sợ xanh mắt rồi.
    Lấy tấn công làm phòng thủ đi ông bạn, cưa đại vài ba chục cô Mẽo cho chúng nó sợ ;)

    ReplyDelete
  8. các em lấy Tây làm gì mà nhiều thế, cũng đủ thành phần chứ không phải toàn các em có học, anh Linh về VN kiểu gì các em cũng xếp hàng thôi, kiểu gì cũng end up với một em vừa trẻ vừa xinh :D

    ReplyDelete
  9. anh TNT, vấn đề là anh Linh đã lỡ cho vào mắt xanh một số cô Việt "hợp Tây hơn hoặc tính cách độc lập nhiều anh VN cũng sợ" mất rồi. Chứ Mẽo á, hình như anh ấy chả thèm :P

    ReplyDelete
  10. tui có thằng bạn nó nói thế này
    tui có một thằng bạn khác trong đám
    rất đẹp trai
    mà bày đặt chung tuỷ
    mà còn lấy vộ sớmban tui tui nói
    mày đẹp trai quá
    to con quá
    hàng chuẩn quá
    m à lấy vợ sớm
    thật 1úa bất công
    vì quá nhiều em thích mày
    thế thì lẽ ra mày phải phục vụ nhiều em chứ sao chỉ phục vụ vụ một em
    hehehhe

    ý tui là bạn Linh có bùn
    thì cũng đừng quá bùn
    vì nói chung một thằng nh7 thế mà nó cũng chỉ có 1 em
    thì vẫn còn đày các em khác hco bạn L
    bạn cớ gìmà lo lắng

    ReplyDelete
  11. đoán là Zim nói đúng tim đen rồi.

    ReplyDelete
  12. nếu lỡ như zim nói rồi thì cũng bối rối đấy nhỉ :P

    ReplyDelete
  13. Chính ra anh Linh lại hợp em nào có cá tính như thế. Em ý đảm đang, kiếm tiền giỏi thì anh Linh mới có thời gian nghiền ngẫm văn chương thế sự chứ!

    ReplyDelete
  14. Hehe, bạn phanxine dạo này còn làm thơ à :D.
    Thế nếu đúng như em zim nói thì làm thế nào nhỉ?
    Trâu: Ừ, anh cũng thích thế :D.
    Vân Nguyêt: Sao mà băn khoăn hả em :P. Em có nghĩ thế ko?
    Moony: Hehe, anh mà gian hùng à :D.
    5xu: Ơ, bác đừng đánh giá thấp giai châu Phi thế, nhiều chị em da trắng là thích lắm đấy ạ.
    Trung: Chỗ tớ cũng có vài bạn cưa gái Mỹ đấy, nhưng mà gái Mỹ cũng có nhiều loại mà, đủ màu: đen, trắng, vàng, nâu, đỏ.
    Ob: Thế em thích lấy chồng xa hay gần?
    Lucy: Con trai VN mà thích lấy dâu Tây là hơi bị hiếm, chủ yếu vì cái tính Annam mít nó ăn sẵn vào người rồi.
    Hoài Anh: :P

    ReplyDelete
  15. Đọc cái này nhớ Vũ Trọng Phụng ghê gớm, dù chả liên quan gì :D
    Ở đâu mà chả có người này người khác, có cô thích lấy Tây , có cô thích Việt kiều,có chị kiên quyết ở gần nhà đặng chăm sóc cha mẹ dấu yêu...

    ReplyDelete
  16. Băn khoăn thì em "read" thấy thế. Còn thực hay không là anh biết rõ ;)

    Em đang thăm lại các chiến hữu cũ, trong đó trưởng nhóm trước kia là một anh giai Việt (Quảng Bình) lấy vợ Tây! (trong bụng, em trôm nghĩ nếu anh kia lấy vợ Việt chắc chẳng giống như anh ấy hiện thời). Tây hay Ta, hay Phi - thực tế xem ai sẽ "cảm" ai đến mức độ thế nào! Gần đây cũng có người hỏi em có dám vứt công việc sang một bên và về Hà Nội luôn không. Hihih, cái này đến giờ thì em cũng không biết nữa, chí ít phải xem đối tượng thế nào đã ;)


    ReplyDelete
  17. @Angelic: Truyện gì của VTP nhỉ. Anh chỉ nhớ mỗi truyện Lấy vợ xấu thôi :D. Có phải truyện đó hay truyện khác. À còn truyện gì mà có một cô đi đẻ được 2 ông đến chăm nom xong vì đều tưởng con mình xong đến lúc tòi ra là nó có da nâu nâu :D.
    @Vân Nguyệt: hihi, Tây hay ta thì cũng không quan trọng thật, quan trọng là hợp hay không :P

    ReplyDelete
  18. Tay hay ta cung ko quan trong, hop hay ko cung ko quan trong. Cha co gi la quan trong het, cai duyen cai so no' vo lay nhau :-D The nen bac khoi phai lan tan, tinh toan lam gi cho no' met moi. Chien duoc la chien luon! :P

    ReplyDelete
  19. À, nói thêm, cái chân của anh hình như ngón thứ hai dài hơn ngón cái. Thế thì theo quan niệm của đám Ấn, anh là người có nhiều tính nữ, thương yêu chiều chuộng vợ con.
    Chẹp. Hoàn hảo nhỉ? Bên ngoài là lãnh đạo cao mưu như Tào Tháo, bên trong thì êm ái như Lưu Bị. Thật, khó tìm người tốt hơn.

    ReplyDelete
  20. Bác Hiếu từ ngày bị vồ trở nên lạc quan tươi trẻ hẳn ra :P.
    @Moony: Em biết xem tướng kiểu Ấn hả em? Còn có những cái gì nữa :D.

    ReplyDelete
  21. Em thấy anh Linh rất thuần Việt, có bàn chân Giao Chỉ. Mà đàn ông Annamite xưa nay toàn người tài ba hiếm có.

    ReplyDelete
  22. Ủa, chân đấy mà là chân Giao Chỉ à. Lần đầu tiên mình mới thấy :P

    ReplyDelete
  23. Không sai được đâu anh à! Hồi xưa đường xá bùn lầy dễ bị trượt ngã, mà các cụ lại không có giày dép, nên ngón chân tõe ra để bám đường tốt hơn. :)

    ReplyDelete
  24. À,em nhớ đến Kỹ nghệ lấy Tây ( đã bảo chẳng liên quan gì mà :D )

    ReplyDelete
  25. Moi nguoi : moi phuc, moi phan, lo lam sao duoc cho nguoi doi.
    Moi nguoi : moi duyen, moi so, tiec lam sao duoc " Cua troi"

    ReplyDelete
  26. Cu hay tha thiet "Anh thi me mai" vong dai duong ve.
    Se co nhung "Thuong anh
    Thuong anh"
    thong thiet vong sang.
    Neu co don gap co don thi mung.
    Con co don gap da doan thi...buon.
    Nhung tranh sao duoc duyen so.
    Hay "an nhien tu tai"

    Xin loi vi chuyen "vieng tham" duy nhat, khong moi nay.

    ReplyDelete
  27. hic, hôm qua xỉn, gõ tùm lum, giờ vô đọc lại mắc cười quá, hahahaha

    ReplyDelete
  28. anh Linh dùng khổ nhục kế tung hỏa mù nhắm đến các dòng sông nhỏ đấy mà :P

    ReplyDelete
  29. Chắc tại anh Linh kén chọn quá nó mới thế chứ anh í về VN ở lâu xem biết bao nhiêu em xinh tươi, trẻ đẹp bu xung quanh í chứ nhỉ :))

    ReplyDelete
  30. Anh Linh hiền lành mà. Em thấy vợ của anh Linh sẽ là một người đẹp sắc sảo, tài giỏi đảm đang, vượng phu ích tử, nói chung là tuyệt quá rồi! ;)

    ReplyDelete
  31. Anh ơi anh cứ yên tâm, không phải cứ muốn lấy Tây là được, khó lắm ý chứ. Bạn em cũng xinh xắn hiền lành, sang Úc du học quyểt lấy Tây mà đã quyến rũ được anh nào đâu. :D

    ReplyDelete
  32. Các bạn an ủi tớ thế này làm tớ cảm động :P. Thật ra đây chỉ là một đoạn chat mà tớ thấy hay hay nên paste vào blog thôi. Tớ tuy cũng desperate thật nhưng cũng chỉ desperate vừa vừa thôi. :D

    ReplyDelete
  33. nhắm tới sông nhỏ thì sông nhỏ chảy ra biển lớn, tại sao không nhắm tới biển lớn hoặc thác lũ luôn cho nó chắc cú? :P

    ReplyDelete
  34. hôm qua mới xem phim Woman on the beach của Hong Sang Soo, có đoạn đối thoại giống thế này quá, hahaha. Đó đại loại thế này
    Đạo diễn Kim: hồi đó cô sang Đức à? Cô có quen mấy thằng nước ngoài không?
    Moonsuk: Tôi có nên nói không?
    Changwook (bạn trai của Moonsuk): Em ko cần nói. Tôi không muốn biết những chuyện đó.
    Đạo diễn Kim: Cô quen mấy thằng?
    Moonsuk: hai ba thằng gì đó
    Changwook (hét lên): đã bảo là không nói mà
    Đạo diễn Kim: hay thật. Cái đám con gái Hàn Quốc xấu hoắc sang Đức, thế là lại được cái bọn tây nó mê. Vì bọn đó nó thích kiểu gái phương Đông. Mà cái đám đàn bà đó thì có đủ thứ fantasy về bọn Tây đó. Hừm...Cứ nghĩ tới cái cock size của bọn chúng. Mẹ nó.
    Moonsuk: này?
    Đạo diễn Kim: Tôi không có ý nói cô. nhưng mà tức quá. Cái đám con gái Hàn Quốc chẳng ra gì ở Hàn Quốc bỗng trở thành hàng quý hiếm cao sang ở Tây. Mẹ chúng nó. Gái Hàn Quốc là phải cho đàn ông Hàn Quốc...
    Moonsuk: Anh cuối cùng cũng chỉ là một thằng đàn ông Hàn Quốc
    Đạo diễn Kim: hả?
    Moonsuk: không, ý tôi là anh đúng là đàn ông, kiểu đàn ông Hàn Quốc chính hiệu...

    hahah, phim này xem cũng vui. Phim đỡ bùn ngủ nhất trong 3 phim mà tui được xem của ông Hong Sang Soo. Ổng với phim ổng giống nhau y chang, rề rà buồn ngủ

    ReplyDelete
  35. Ban: Ve Vietnam nhanh len khong bi. ma^'y co^ Ta^y la^'y ma^'t ;-)

    ReplyDelete
  36. doc entry nay tre qua, tuc cuoi chet duoc.

    ReplyDelete