ma'y gi the anh? em cung moi co S3 IS ^^
Sao lại là "gánh nặng thời gian" ;)? E thích tư thế của 2 bóng đèn trang trí :p
may anh gi ma chup dep the ha anh? :D
Thì cũng phải do người chụp ảnh mới đẹp được chứ ^^. Mấy cái cây bên đấy đẹp quá anh!
@Hằng: Canon S3 IS em ạ, máy cũng bình thường thôi.
May S3 IS co anti-shock, chup cung thich anh nhi, Hi vong se nhin thay nhieu anh moi cua a Linh tren flickr :)
Nhìn cái ảnh "sau nhà" của anh thì em lại nhớ đến cái ảnh anh chụp vào mùa thu, cũng bàn ghế đấy, cũng cây đấy nhưng vàng ươm màu lá. Ảnh hay thật đấy anh ạ.
Bố cục ảnh tương đối tốt. Nhất là ảnh thứ 3. Bác Linh nhìn kỹ cũng hơi có nét gian hùng ;)
em thích cái ảnh có hai hàng cây với nắng chiếu bóng xuống tuyết. Sao anh Linh ko chụp ở xa và rộng hơn?
gánh nặng của thời gian đúng là nặng thật!
Mũ len đẹp :))
Ảnh đẹp nhỉ! Anh cũng có máy Canon nhưng loại cũ hơn. Chất lượng ảnh khi đủ sáng rất đẹp. Chụp flash kém hơn.
Quanh nhà cảnh đẹp quá, màu ảnh đẹp. Nhưng hình nhìn có vẻ hơi rối tí nhỉ...
Ừ, ảnh hơi rối, chắc do tâm cũng đang hơi rối, hehe.
K0 hiểu sao xem đến ảnh cuối cùng tự nhiên em phì cười :))
Ảnh cuối bị chê nhiều quá, thôi xóa đi cho nó đẹp vậy ;))
đọc từ trên xuống, chả hiểu sao mọi ng lại nói ảnh anh Linh, té ra là bị xóa rồi :D
không phải "gánh nặng của thời gian" mà là bơ thừa sữa cạn / tư bản vỗ béo.
"Gánh nặng" nghĩa đen ấy bác Milou ạ :))
ma'y gi the anh? em cung moi co S3 IS ^^
ReplyDeleteSao lại là "gánh nặng thời gian" ;)?
ReplyDeleteE thích tư thế của 2 bóng đèn trang trí :p
may anh gi ma chup dep the ha anh? :D
ReplyDeleteThì cũng phải do người chụp ảnh mới đẹp được chứ ^^. Mấy cái cây bên đấy đẹp quá anh!
ReplyDelete@Hằng: Canon S3 IS em ạ, máy cũng bình thường thôi.
ReplyDeleteMay S3 IS co anti-shock, chup cung thich anh nhi, Hi vong se nhin thay nhieu anh moi cua a Linh tren flickr :)
ReplyDeleteNhìn cái ảnh "sau nhà" của anh thì em lại nhớ đến cái ảnh anh chụp vào mùa thu, cũng bàn ghế đấy, cũng cây đấy nhưng vàng ươm màu lá. Ảnh hay thật đấy anh ạ.
ReplyDeleteBố cục ảnh tương đối tốt. Nhất là ảnh thứ 3.
ReplyDeleteBác Linh nhìn kỹ cũng hơi có nét gian hùng ;)
em thích cái ảnh có hai hàng cây với nắng chiếu bóng xuống tuyết. Sao anh Linh ko chụp ở xa và rộng hơn?
ReplyDeletegánh nặng của thời gian đúng là nặng thật!
ReplyDeleteMũ len đẹp :))
ReplyDeleteẢnh đẹp nhỉ! Anh cũng có máy Canon nhưng loại cũ hơn. Chất lượng ảnh khi đủ sáng rất đẹp. Chụp flash kém hơn.
ReplyDeleteQuanh nhà cảnh đẹp quá, màu ảnh đẹp. Nhưng hình nhìn có vẻ hơi rối tí nhỉ...
ReplyDeleteỪ, ảnh hơi rối, chắc do tâm cũng đang hơi rối, hehe.
ReplyDeleteK0 hiểu sao xem đến ảnh cuối cùng tự nhiên em phì cười :))
ReplyDeleteẢnh cuối bị chê nhiều quá, thôi xóa đi cho nó đẹp vậy ;))
ReplyDeleteđọc từ trên xuống, chả hiểu sao mọi ng lại nói ảnh anh Linh, té ra là bị xóa rồi :D
ReplyDeletekhông phải "gánh nặng của thời gian" mà là bơ thừa sữa cạn / tư bản vỗ béo.
ReplyDelete"Gánh nặng" nghĩa đen ấy bác Milou ạ :))
ReplyDelete