Tuesday, March 27, 2007

Entry for March 27, 2007

Mùa xuân- bắt đầu là một cơn mưa hồi chiều, mưa chứ không phải tuyết.
Đôi lúc cũng thấy nhớ những cơn mưa rào mùa hè, trời tối sập, sấm chớp ầm ầm của xứ nhiệt đới.

9 comments:

  1. em cha thay suong gi ca, moi 2 cau da het :D

    ReplyDelete
  2. nu cuoi khanh khach trong veo nhu nang thu Paris nay da thanh nu cuoi cong nong? Viet kieu Dai Loan co the nao diu dang duoc chang? My memory danh lua hay la the gioi dao dien het ca?

    ReplyDelete
  3. thỉnh thoảng có những entry viết bâng quơ như thế này của anh Linh đọc lại thấy sướng :)

    ReplyDelete
  4. Em cũng thích đọc mấy thứ linh tinh này hơn là bàn về Kundera và Freud :D

    ReplyDelete
  5. Sao em Xù lại nghĩ đến Freud trong khi chẳng có cái entry nào của anh Linh nói về Freud ;))

    ReplyDelete
  6. hi hi anh Linh bâng quơ quá. Kỷ liệm như dêu, líu vào chợt ngã. Ngã. Ôi đau chân quá. Dầu cù là đâu nhỉ? Bôi cái hết ngay. Hu hu :D

    Mình thì nhớ cafe với anh Linh và bạn G. Nhớ cái mớ tóc bết và điệu cười hồn nhiên như công nông của bạn G. Nhớ vẻ dịu dàng của anh Linh bật lửa châm thuốc cho một cơ số người. Hí hí. Nhớ thế :D 30/4 có ai về Hà Lội chơi hông?!

    ReplyDelete
  7. Hehe, chưa kịp dịu dàng với em HA thì em ấy đã qua bển mất rồi :P

    ReplyDelete
  8. Nụ cười không có gì thay đổi. Nhưng tùy vào headphone thật hay dởm mà nó cho ra các version khác nhau ;)) Trong veo như nắng thu Paris nghe có vẻ khá gần với bản gốc đấy ;))

    30/4 không biết có ai ra Hà Lội không chứ 27/4 có mình ạ :">

    ReplyDelete
  9. Em GT đem đối nghịch vẻ dịu dàng của anh Linh với nụ cười công nông và mái tóc bết (vì mồ hôi?) của em today20 ;))

    ReplyDelete