Friday, December 12, 2008

Entry for December 12, 2008

Bài này nói được nhiều điều. Việt Nam dẫn đầu thế giới về số tìm kiếm từ khóa "sex" và "blog" trên Google. Không có Trung Quốc trong những nước dẫn đầu có lẽ vì người Trung Quốc ít dùng Google, hơn nữa Google cũng bị "lọc" ở Trung Quốc.

Việc người Việt Nam tìm kiếm các thông tin liên quan tới "sex" và "blog" nhiều nhất thế giới cho thấy sự kìm nén của xã hội cả về mặt tình dục và quyền tự do phát biểu chính kiến của người Việt.
Chính vì thế Internet mở ra một phương tiện giải phóng cá nhân.

Có thể thấy điều này khi xem xét các nước có số lượt tìm kiếm "sex" tiếp theo Việt Nam, đa số đều là các nước kém phát triển: Ấn Độ, Indonesia, Ai Cập, Morocco...Ở đây cũng còn một ý mà GS Trần Hữu Dũng gọi là "substitution effect" (hiệu ứng thay thế). Khi những quan tâm có thể khác của thanh niên như quyền tự do tư tưởng, chính trị, khả năng phát biểu ý kiến... bị chèn ép thì sex trở thành đối tượng thay thế, giải tỏa bớt năng lượng và bức xúc. Trong sách giáo khoa lịch sử cho học sinh, sinh viên cũng thường nhắc tới điều này, khi gọi những phong trào văn hóa-thể thao-hướng đạo do thực dân Pháp phát động hay tài trợ những năm cuối thập niên 30, đầu thập niên 40 là những biện pháp nhằm ru ngủ thanh niên, khiến thanh niên lãng quên cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ, đánh mất ý chí chiến đấu và tinh thần cách mạng...

Đứng trên phương diện đó, lẽ ra công an không nên bắt mocxi, càng không nên xử án những người quản trị diễn đàn. Họ chính là những người tháo ngòi nổ hữu hiệu nhất.

Cũng tương tự, có biện pháp chi phối công luận hiệu quả nhất mà hình như các chuyên gia ở Bộ 4T hay Ban Tuyên huấn chưa thực sự quan tâm. Đó là khi dư luận đang phẫn nộ vì một việc gì đó, ví dụ PCI chẳng hạn, thì xì ra một vụ scandal nào đấy trong giới show-biz. Thử hình dung xem, giả sử chuyên án PCI hay vụ xử nhà báo đang bức xúc, nóng hết trên thế giới Internet và cộng hưởng sang cả thế giới thực thì xảy ra một vụ tương tự sex scandal của Vàng Anh/Thùy Linh. Lập tức, các báo, người đọc, các blog hot (như Tắc Kè, Vàng Anh...) sẽ tập trung vào khai thác vụ scandal chứ ai quan tâm gì tới tham nhũng, hải đảo hay nhân quyền nữa. Hay chỉ cần một vụ nho nhỏ như em Thùy Dung không có bằng trung học là cũng có tác dụng tháo ngòi không nhỏ.

Có câu "Sex Sells" và thực tế là nó sell được ở mọi lúc, mọi nơi. Bộ 4T cần nghiêm chỉnh nghiên cứu phương châm này, để pha chế liều lượng sex cho vừa đủ trên các phương tiện truyền thông. Nếu nhiều quá thì dân tình bão hòa, chán ngấy lại chuyển sang thắc mắc những thứ không nên thắc mắc. Nếu ít quá thì không có tác dụng. Hợp lý nhất là cho liều lượng vừa phải, có kiểm soát, và gia giảm tùy giai đoạn. Ví dụ lúc nào nhân dân có vẻ bức xúc về kinh tế, chính trị hay xã hội (cái này thì TS Quang và 13 đồng sự cùng vô số cộng tác viên giấu mặt và không giấu mặt ở Viện nghiên cứu dư luận của TW Đảng hẳn phải biết) thì sẽ tăng liều lượng sex, khuyến khích một vài vụ scandal nào đó. Lúc nào tình hình im ắng, dân tình có vẻ bình yên thì rút bớt lại để nền báo chí đích thực là nền báo chí cách mạng lành mạnh, trong sáng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cứ lấy hàn thử biểu đo lường dư luận là hai tờ Nhân Dân và Dân Trí (cùng có chữ Dân). Quản lý chặt chẽ nồng độ sex và tính Đảng ở hai tờ này. Các tờ khác thì cứ căn cứ vào hai tờ này mà di dịch, lúc sang phải, lúc sang trái, khi nhiều sex, khi nhiều Đảng, cho hợp lý, đảm bảo tạo được một cái "lề phải" hữu hiệu hơn "lề phải" của ông Doãn hay ông Hợp.

35 comments:

  1. hihi...sự quan tâm của nhân dân về giới tính ngày càng nhiều là tín hiệu đáng mừng. Còn người dân ta quan tâm tình hình chính trị, cũng nhằm thay đổi được gì đâu.

    ReplyDelete
  2. Hihi! Trở lại đanh đá rồi! Cứ thế nhé! Cứ đanh đá và cứ lãng mạn!

    ReplyDelete
  3. Không biết bao nhiêu người VN đọc AskMen hay Men's Health :) Xem ra nhiều người VN chỉ biết từ khoá "sex" chứ không nghe nhiều đến "porn", "hentai" và "erotic". Thực ra cách tìm kiếm của người VN có lẽ giống cơn khát hơn, bị kìm nén và không được giải toả. Người ta vẫn cho rằng VN đang trải qua cuộc cách mạng tình dục, rất thầm lặng trên bề mặt nhưng mà nóng bỏng bên trong như một khối bộc phá :D Chưa ở đâu các nhân viên công sở lại thích thú truyền tay nhau Vàng Anh và porn. Có mấy bạn nữ mình quen bảo là trực đêm với các đồng nghiệp nam khá là hay ho: Hôm nào không có bóng đá là xem porn và tán tỉnh chị em. Thú vị đấy!

    ReplyDelete
  4. Ý tưởng này hay lắm và hoàn toàn khả dụng. Thật ra chính quyền đã sử dụng biện pháp này lâu lắm rồi, tuy chưa có điều tiết thích hợp như ý của anh Linh. Chính quyền và đại diện là Doãn-ki-hô-tê chuyên đưa ra biện pháp dựng tường lửa đối với các trang diễn đàn chính trị (như Doãn đã làm với trang talawas) mà bỏ mặc không đụng đến các trang web xxx đầy rẫy ở VN, để mặc các teen tha hồ thưởng thức.
    Theo em thì chính quyền đang sử dụng biện pháp AQ "thằng khác còn khổ hơn mình" và cho báo chí khai thác các tin đó, vd như khi VN lạm phát phi mã thì moi chuyện Zimbawe phát tiền tỉ đô, VN ngập lụt thì móc chuyện Katrina bên Mỹ chết nhiều hơn, sóng thần ở Indo, Phuket. VN tham nhũng thì đã có tấm gương Philippines, ai bàn tới chuyện đa đảng thì đăng tin Thái Lan bạo loạn...

    ReplyDelete
  5. Cũng chưa có ở nước nào người dân quan tâm đến Hoa hậu và các cuộc thi như ở VN, và cũng chưa có nước nào có nhiều cuộc thi hoa hậu, hoa khôi các cấp như ở VN :)).

    Thật ra mocxi bị đánh là nhiều lý do bên trong (có cả nguyên nhân đấu đá nội bộ) chứ chả phải tại vì nó sex. :))

    Dùng thông tin gây nhiễu dư luận đang được bộ 4T phát huy hiệu quả cũng bởi vì dư luận VN rất dễ bị nhiễu :)).

    ReplyDelete
  6. Tốt nhất là cho ông Doãn về, cử ông Giao lên thay làm cùng với ông Hợp, khi nào ông Hợp nghỉ hưu lại cho ông Phối lên :-j

    ReplyDelete
  7. "Khi những quan tâm có thể khác của thanh niên như quyền tự do tư tưởng, chính trị, khả năng phát biểu ý kiến... bị chèn ép thì sex trở thành đối tượng thay thế, giải tỏa bớt năng lượng và bức xúc."

    Trong phạm vi quan sát những người xung quanh của cá nhân em thì những người hay search "sex" toàn là những người không thấy có dấu hiệu gì là có ý thức về những vấn đề như chính trị, tự do tư tưởng...Bạn Digital nói đúng ở điểm thường chỉ những người mới khai thác mạng với lại kém tiếng Anh mới ngây thơ thế (Lần đầu hình như mình cũng ngây thơ thế :)

    Như vậy con số thống kê cho thấy giới trẻ (teen trên dưới 20-nhất là các tân sinh viên mới tiếp cận internet và tự do cá nhân)đang ngày càng tiếp cận net sớm hơn. Việc lên mạng chỉ dùng Yahoo với lại search "sex" của thanh niên VN cho thấy GD VN có nhiều vấn đề. Đầu tiên là khả năng ngoại ngữ của HSSV. SEX thì không cần đọc :D

    ReplyDelete
  8. Nói rõ hơn, nói không có ý thức về các vấn đề khác là theo nghĩa không ý thức sâu sắc hay chủ ý như một nhu cầu bức thiết xuất phát từ hiểu biết, trình độ nhận thức. Tất nhiên điều này hoàn toàn vẫn có thể là hậu quả gián tiếp từ sự o bế tù hãm của môi trường thông tin tư tưởng trong XH.

    ReplyDelete
  9. Nếu những tên biến thái biết masturbate hằng ngày thì sẽ không đi rape người khác nữa. Thế có đúng không nhỉ?

    Riêng vấn đề Sex thì em totally đồng ý với a, khi mà giáo dục giới tính còn hời hợt thì các e teen phải tự tìm hiểu thôi, trách sao chúng quan hệ sớm ;)). Mà chính người VN trưởng thành hầu như có tư tưởng lệch lạc về vấn đề này, sex ở nước mình thường bị đồng nhất với những thứ bệnh hoạn, xấu xa mà không mấy ai chịu hiểu rằng sẽ là nhu cầu sinh lý bình thường, cần có, trao đổi về sex thì đừng có xấu hổ :)) nếu bị kìm nén quá thì sure là mất cân bẳng rồi (nói thế ko phải là muốn làm gì thì làm cũng lành mạnh đâu nhá :). Mọi người thử nói thật xem, khi mọi người gõ từ khoá Sex và ấn enter có run không nào? mọi người trên 18 tuổi rồi thì xem là đúng chứ có gì sai đâu, he he.Ngoài ra còn các nguyên nhân như dân trí thấp, văn hoá Á Đông, ảnh hưởng toàn cầu hoá... nữa.
    A Linh cũng là 1 trong những ng có cái nhìn lành mạnh về sex đây! ( đoán thế), he he

    ReplyDelete
  10. tôi hay tìm từ sex đấy :)), mà ai cũng rảnh nhỉ he he

    ReplyDelete
  11. Các bác thử vào mục Thế giới quanh ta của VnExpress mà xem. Gần nhw toàn sex và các thứ liên quan.

    ReplyDelete
  12. Bài này của Linh phải nói là hơi bị ngoa. Nhà nước hay trong Đảng cũng luôn có 2 lực lượng đối lập, một tốt và muốn cải thiện tình hình, một xấu, lười, cơ hội, bất tài và không muốn dẹp cái xấu để thỏa sức hoành hành.

    Không biết những ông Doãn ông hợp ông Nghị kia thực sự tốt hay xấu nhưng phần bất tài thể hiện rõ qua các phát biểu rất "ngu" gần đây, toàn bị báo chí và cộng đồng vặn lại.




    ReplyDelete
  13. BH thấy báo Việt Nam có đặc điểm khác với báo Mỹ hay báo Hà Lan là có mục thế giới quanh ta, xã hội, đời sống, mục teen, và sex.
    Sex và Đảng, đưa tin đều đều để tránh "thâm hụt mậu dịch" :)

    Chú vào blog OnlyU mà coi, dân teen 9x 8x bây giờ mải mê với chuyện "khoe hàng", "tạo dáng, làm tình", "Unisex, chuyển đổi giới tính", "baby boys, Gay Mono, Harajuku". Nói chung càng ngày tuổi teen càng thoái hóa và xã hội càng thờ ơ. Áp lực xã hội và áp lực giáo dục của VN hiện tại, nó rất nặng và chồng chất lên đầu tuổi trẻ.

    Bạn BH nói nó phải học như "điên", quá tải, ôm đồm, không thực tể, rất viễn vông và thậm chí không đầy đủ kiến thức về tình dục đến chính trị. Học ngày học đêm. Mà vẫn lo không vào đc đại học và hơn nữa học xong rồi mai này ra làm gì?

    ReplyDelete
  14. Bác Linh có cách nào tính tỷ lệ số lần search từ Sex so với số lần dùng Google, hay là số người có Internet access không? Việt Nam dẫn đầu về số lần search, trong khi danh sách các thành phố dẫn đầu thì không thấy có Hà Nội & Hồ Chí Minh.

    ReplyDelete
  15. @ Viet
    BH đọc comment của pác, làm BH lại tò mò, nếu search từ sex hay từ porn hay erotica thì kết quả của từ nào sẽ nhiều hơn?

    BH search thử thì thấy: Sex kết quả là 738 triệu, Porn 220 triệu, Erotic 80 triệu.

    Chứng tỏ từ sex phổ biến hơn, nhiều chọn lựa hơn, 738 triệu xem sao hết cho nổi mà cần phải dùng tới từ porn hay erotic :)

    ReplyDelete
  16. BH cũng có lần đọc 1 thông tin khác nói về TQ, hihi "TQ là nước sử dụng nhiều bao cao su nhất thế giới", (số lượng thống kê tính theo bình quân từng đầu người đàn ông".
    Hiện nay nếu sử dụng 1 proxy đi nhảy tưởng lửa và giấu IP, thì google cũng không thể biết được người đó ở mô

    ReplyDelete
  17. Em nghĩ Việt Nam ko hẳn là nước tìm kiếm sex (cụ thể là về phim ảnh) nhiều nhất thế giới. Cái bài đó chỉ nói lên rằng: dân Việt còn thiếu thốn nguồn, chưa có những nguồn ổn định nên mới đi search nhiều ;)). Thứ 2 là từ sex với phương tây nó mang nhiều nghĩa và ko nặng như porn, obscene,.... nên dân tây nó search porn, hoặc với từ khóa cụ thể hơn nhiều: hardcore, doggy,...ko search sex, ra hàng net search từ sex giống kiểu mới biết dùng net ý, search rất ngây thơ. Anh thử tra từ porn trong google trend thì sẽ thấy ;)

    1. Ireland
    2. United Kingdom
    3. Australia
    4. Canada
    5. United States

    ReplyDelete
  18. "Quản lý chặt chẽ nồng độ sex và tính Đảng ở hai tờ này. Các tờ khác thì cứ căn cứ vào hai tờ này mà di dịch, lúc sang phải, lúc sang trái, khi nhiều sex, khi nhiều Đảng, cho hợp lý..." Giời ạ, lão nghĩ chỉ có nền giáo dục XHCN mới đào tạo được những nhân tài như chú mà thôi. Đọc xong bài này lão thấy người gai gai sốt.

    ReplyDelete
  19. Vừa rồi mình nói chuyện với một bạn Tàu, nói xong thì mình sợ quá. Bạn ấy bảo là các bạn ấy sẽ nuốt trọn Trường Sa (sau khi đã nuốt trọn Hoàng Sa). Mình hỏi ngay là các bạn định làm thế nào mà nuốt được? Các bạn ấy bảo là cứ đem tàu áp sát các đảo rồi đổ bộ lên là xong. Mình bảo là nhân dân chúng mình giận điên lên thì các bạn chết. Bạn ấy bảo lo gì, trong thời gian đánh Trường Sa, các bạn sẽ cho các nữ gián điệp lộ video sex, thu hút hết mọi sự chú ý của nhân dân VN, nhất là thanh niên VN. Mình giận quá, hỏi dồn dập bạn ấy những nữ gián điệp nào? Bạn ấy bảo hiện nay đang mua chuộc các em tin tin ca sĩ diễn viên VN nổi tiếng. Chỉ cần các em này thò bướm ra là thanh niên ta ngụp ngay mặt vào, hơi đâu nữa mà Hoàng với Trường. Bạn ấy còn bảo dân Tàu các bạn ấy quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, còn dân VN mình thì sự việc dẫu to tát tày đình mấy, 2 tuần sau đã quên béng như chưa có gì xảy ra.

    ReplyDelete
  20. @Business Hoa: Ban co the xem tai:

    http://www.google.com/trends?q=porn
    http://www.google.com/trends?q=erotica&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
    http://www.google.com/trends?q=hentai&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
    http://www.google.com/trends?q=hardcore&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0
    http://www.google.com/trends?q=sex+education+&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0

    ReplyDelete
  21. Thì cứ tưởng mấy bố cũng ít nhất là làm được những trò như thế này (tưởng = cách đây 4-5 năm?), càng ngày càng thấy hãm. Chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Làm độc tài mà cũng không ra hồn :|

    Mà các bố ý chắc cũng không biết cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam nó như thế nào, nói gì đến quản lý?

    ReplyDelete
  22. Năm ngoái Việt Nam cũng nhất và bên Minh Biện cũng đã có lý giải khá hợp lý: http://www.minhbien.org/?p=98 và http://www.minhbien.org/?p=101

    ReplyDelete
  23. Anh Linh cẩn thận ko có về nước lại được tuyển thẳng làm cố vấn cao cấp của Ban Tuyên huấn đấy ;)Em thích kiểu viết này của anh :)

    ReplyDelete
  24. Hic, quảng cáo tí. Liên quan đến vấn đề này, nhớ hồi trước tui có mần bài thơ ni. Mời các bác đọc.

    http://mrdosworld.blogspot.com/

    ReplyDelete
  25. Hic, quảng cáo tí. Liên quan đến vấn đề này, nhớ hồi trước tui có mần bài thơ ni. Mời các bác đọc.

    http://mrdosworld.blogspot.com/

    ReplyDelete
  26. Hic, quảng cáo tí. Liên quan đến vấn đề này, nhớ hồi trước tui có mần bài thơ ni. Mời các bác đọc.

    http://mrdosworld.blogspot.com/

    ReplyDelete
  27. bài viết hay vãi lúa, hâm mộ bác luôn :X

    ReplyDelete
  28. "u sex my world" có lẽ là slogan hợp nhất cho bài viết này của anh đấy ;)

    ReplyDelete
  29. Đọc entry này cứ nhớ đến bác Quỳnh làm câu đối "Chó Khôn chớ cắn Càn".

    hahaha, giỏi cho anh Linh!

    ReplyDelete