Tuesday, August 8, 2006

Entry for August 08, 2006

Album: Dấu tình sầu- Tình khúc Ngô Thụy Miên

Em có nhớ không một lần khi lá thu bay
Là lần em đến thăm tôi
Chung bước yêu đương hẹn hò
Em có nhớ không một lần khi gió heo mây
Mình ngồi đan giấc mơ say giận hờn sao vẫn chưa phai
Và rồi mùa thu về trong mắt em
Hàng cây lá úa xanh xao nhiều
Vòng tay khép kín đôi mi nồng...
(Mắt thu/ Thu về trong mắt em)

Anh muốn cùng mây giăng kín đường về
Gọi tên em, gọi tên em cho mát bờ môi ấy
Hãy nói bằng đôi môi, bằng tiếng rượu nồng
Mình yêu nhau, mình yêu nhau
Dù trời mưa bay, mưa bay...
(Tình khúc tháng sáu)


Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ

Em có tìm anh trong cánh chim

(Paris có gì lạ không em
)

12 comments:

  1. Mình thích nghe Ngọc Lan hát Ngô Thuỵ Miên, mong manh, lãng đãng.

    ReplyDelete
  2. Em cũng thích nghe Ngọc Lan hát tình khúc Ngô Thụy Miên và "Rồi như đá ngây ngô" của Trịnh Công Sơn.

    Hà Nội đang vào thu rồi đấy :)

    ReplyDelete
  3. Mulitply không để được link trực tiếp đâu anh ạ. Link đến từng bài sẽ thay đổi theo giờ, cho nên mình chỉ link được đến từng album một thôi.

    Em chưa load cái album này, nhưng có phải nó là 1 album được chuyển sang mp3 từ băng cát xét không vậy anh? Nhìn vào list thì rõ ràng là toàn những hits của Ngô Thuỵ Miên với những giọng ca trình bày thành công nhất. Cái băng cát xét kia có 2 mặt, list cũng giống thế này.

    Thêm nữa, bài Tình khúc tháng sáu, mấy câu kia có nét gì giống với Tháng sáu trời mưa của Hoàng Thanh Tâm nhỉ?

    ReplyDelete
  4. Tớ đang có sẵn Dấu tình sầu Ngọc Lan hát, up cho bạn Linh này: http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=6C9D69223DD003EB

    ReplyDelete
  5. @FR, GT: Mình chưa nghe Ngọc Lan hát Ngô Thụy Miên mấy. Nghe Ngọc Lan ngoài mấy bài hát nhạc gốc tiếng Anh, Pháp thì mình thích nhất là mấy bài của Đức Huy: "Và con tim đã vui trở lại", "Và tôi cũng yêu em".

    @Exocist: Album này cũng là album Ngô Thụy Miên mà anh thích nhất, với các giọng cả một thời của Duy Trác, Thái Thanh, Sơn Ca rất hợp với các bài hát trình bày. Anh mua album này ở Little Sài Gòn, cũng có thể là nó được thu lại sang CD từ băng cassette.
    Bài TÌnh khúc tháng 6 là Ngô Thụy Miên sáng tác dựa theo ý thơ bài "Tháng sáu trời mưa" của Nguyên Sa. Ngô Thụy Miên cũng có bài hát "THáng sáu trời mưa" phổ thơ bài này, với câu chữ bám sát với bài thơ hơn. Anh chưa nghe bài của Hoàng Thanh Tâm, nhưng trong số hai bài của Ngô THụy Miên thì anh thấy bài Tình khúc tháng Sáu nghe lãng đãng, phiêu du, đậm chất Ngô Thụy Miên và trội hơn nhiều bài Tháng Sáu trời mưa.

    Nhạc Ngô Thụy Miên có lẽ là thứ âm nhạc lãng mạn, bay bổng nhất ở miền Nam sau 1954. Nếu như nhạc Phạm Duy, nhạc Trịnh giàu tính trí tuệ và hướng tới nhân sinh, tới thân phận con người thì nhạc Ngô Thụy Miên hình như chẳng hướng tới cái gì ngòai những cảm xúc lãng mạn trong những khoảnh khắc nào đó chợt xuất hiện trong tình yêu lứa đôi. Ở một mức độ ít hơn có thể gặp những thứ tương tự thế trong nhạc của Từ Công Phụng hay một số tác giả khác nhưng nó không tạo được một dấu ấn hay phong cách lâu dài, nhất quán như ở Ngô Thụy Miên.

    ReplyDelete
  6. To nghe roi, cung hay phet. Gio dang vao trang web ilovengoclan.com nghe may bai se^'n cua na`ng.

    ReplyDelete
  7. troi oi doi song am nhac tren mang that soi dong, I'm missing this all :(

    ReplyDelete
  8. Em chào anh Linh , :) . Blog của anh kỷ lục về lượng người coi thật đấy , ngưỡng mộ wa ! Anh lãng mạn thật , lại thích màu tím thì phải ?, rất nhẹ nhàng . Chúc anh có ngày cuối tuần vui vẻ !

    ReplyDelete
  9. Nhieu bai hat cua Ngo Thuy Mien nghe buon lam, buon den nao~ long.

    Tien day, anh Linh up lai bai "Và tôi cũng yêu em" ma Ngoc Lan hat duoc ko ah? Em bi mat nhieu nhac luc thay may tinh qua'.

    ReplyDelete
  10. Anh Linh dao nay luoi bieng it viet blog, toan up nhac mi ca loi len :P Chac lai ban viec khac roi :P

    ReplyDelete
  11. Killerqueen@: O tren trang ilovengoclan.com co' bai "Va toi cung yeu em" day. Anh ko co ban mp3 cua bai day.

    ReplyDelete
  12. @Natalie: Welcome em. :)
    @MA: Anh van luoi the ma :P

    ReplyDelete