Saturday, November 18, 2006

My birthday wishlist

Mặc dù cũng còn lâu mới đến nhưng cứ đặt cái list lên đây đã. ;)) (for friends only).
Trên Amazon. Sẽ tiếp tục cập nhật.

Với các bạn ở Việt Nam:

-Sách:

Sách truyện bằng tiếng Việt: từ cổ điển tới hiện đại. Đang quan tâm các quyển sau:

Cổ điển: Anna Karenina (Tolstoy), Thằng ngốc, Lũ người quỷ ám (Dostoievski), Thằng gù Nhà thờ Đức Bà (Hugo), Con đường đau khổ (A. Tolstoy), Bà Bovary (Flaubert), kịch của Ibsen, Tchekov, truyện ngắn của Gogol, Bunin.

Hiện đại: Các tác giả đọat giải Nobel gần đây: Cao Hành Kiện, Coetzee (trừ Disgrace), Orhan Pamuk (trừ Snow).

Thơ Tagore (bản dịch Đào Xuân Quý only), thơ Lưu Quang Vũ, Dương Tường. Thơ thể loại Từ hay Phú của Trung Quốc, thơ Haiku. Tập thơ gần đây của Phan Thị Vàng Anh (is it good?)

Tuyển tập tác phẩm hay một số tác phẩm của Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Trường Tộ.

Các sách khác mà các bạn thấy thích và nghĩ là tớ có thể sẽ thích.

 
-CD & DVD:

Các vở nhạc kịch: Notre Dame de Paris,  The Little Prince, Romeo & Juliette (tiếng Pháp)…

Đĩa DVD các loại. Đĩa CD các loại với chất lượng tốt (đĩa xịn của Việt Nam, đĩa chất lượng cao của Tàu). 

 Khác

- Các tặng phẩm, các quà lưu niệm hay hay nào đó mà các bạn thấy tớ có thể dùng được, dùng mà lại làm tớ nhớ tới người tặng thì càng tốt.

- Cafe, ăn uống, movies, sweet things, unforgetable things etc. :D


23 comments:

  1. tập thơ gần đây của PTVA is good
    mà vì lí do xấu xí là đưa b'day wishlist ra nên ko ai dám comment entry này của anh Linh :))

    ReplyDelete
  2. Choáng quá, nhưng được cái ngoan hơn anh Hiếu và GT :D

    ReplyDelete
  3. A real geek wishlist! Lý do không ai vào comment chính là tính geek đậm đặc hết sức buồn tẻ đồng thời intimidating, trong khi điều làm nên 1 wishlist ăn khách chính là tính phù phiếm trắng trợn đồng thời tính phổ quát dành cho mọi người mọi lứa tuổi.

    Lời khuyên chân thành của người có thâm niên làm wishlist :-D nên pha thêm các đòi hỏi có tính vanity, thêm dấm ớt câu khách và bỏ bớt các loại chẳng ai biết là gì đi ra khỏi danh sách.

    Vì nhìn cái này geek quá em chả biết đăng ký cái nào nữa ;)) Thôi từ từ tính vậy.

    ReplyDelete
  4. Em vừa vào nghía cái Amazon wishlist, xem ra cũng rất có dũng khí và đa dạng hơn cái wishlist ở trên ;)) anh nên promote tốt hơn cho cái wishlist Amazon chứ :-D

    Mà sao vừa wish iPod vừa wish MP3 player là thế nào? Nhỡ được tặng cả 2 thì sao, định cho em 1 cái à :-D :-D :-D

    ReplyDelete
  5. Đấy, em đã bảo rồi, nói chung trong wishlist là phải có dinner date under candle light với anh, thế thì mới câu khách được chứ ;)

    ReplyDelete
  6. Thế anh em ở Việt Nam phải có buổi họp để phân công nhau mua quà cho anh Linh, không thì lại bị trùng :(
    Cơ mà, không biết bao giờ thì anh về nhỉ??? :-?

    ReplyDelete
  7. Này, tớ đăng kí tặng bạn cuốn PTVA nhé, cuốn đó ít tiền nhất mà. Nhưng ngược lại, bạn cũng phải tặng tớ cái gì nhé.

    ReplyDelete
  8. :)). Thanks các bạn
    @today20: Hai cái MP3 vì 1 cái đắt, 1 cái rẻ hơn. Thế nên tùy tâm các bạn. Em G. định tặng anh cái đắt hay cái rẻ ;)). Thực ra anh cũng có 1 cái MP3 player rồi nhưng hơi nặng mang đi không tiện lắm. Em G. chê list của anh là Geek's list thì gợi ý thêm cho anh đi ;)).

    ReplyDelete
  9. @KingS: Anh về trước sinh nhật :)).
    @tidi: Dinner date under candle light thì hình như ngày xưa mình cũng từng có với nhau thì phải :)). À đúng ra là uống rượu thôi, không có dinner :D.
    @MA: Anh nhiệt liệt ủng hộ nếu em MA tặng anh cái gì "hư" một tí :D.

    ReplyDelete
  10. Nam nay anh trai mung tho o Hanoi nhi, biet nghi cai gi "hu*" mot ti bay gio :D Se dang ky som he he

    ReplyDelete
  11. Ở HN mới càng dễ "hư" em ạ :)).

    ReplyDelete
  12. Haha, ban Linh dang mo mong duoc "hu" o HN day!!! Ban Linh nen them vao list 1 cai Ipod de tang to di (vi cai kia - dat hon cai MP3 - thi da tang em Grass roi) ;-)

    ReplyDelete
  13. @FR: List đấy là list để các bạn tặng quà cho tớ ;)) chứ không phải là ngược lại :P.
    @Codet: Okie, để tớ nghĩ xem, hihi.

    ReplyDelete
  14. Để tớ hiến kế cho bạn Linh tặng bạn Codet cái này này:

    "Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất ,
    Anh cho em , kèm với một lá thư ."

    Giờ thì ngồi viết thư đi, hihi. À, các bạn cứ việc tặng quà cho bạn Linh, còn bạn Linh sử dụng quà thế nào đâu phải việc của các bạn ;-)

    ReplyDelete
  15. huhu, em cung khong tuong tuong duoc la sao lai co ca Flaubert voi ca Phan Chu Trinh :(, con em quyet dinh se tang mot thu rat phu phiem hoi hot nhung van hy vong trong vo vong la anh se cam thay cung thich :D

    ReplyDelete
  16. Ây dà, cả hai cuốn đó, đoạn cuối thê thảm lắm. Đừng bắt vợ đọc à nghe, lỡ bắt chước thì dại lắm.
    Tốt nhất là làm như FR tư vấn ấy.

    ReplyDelete
  17. @FR: Thế Mưa tặng tớ gì thế ;)).
    @hoaianh: Flaubert vì anh nghe đồn đại là ông này là một trong những tác giả tiêu biểu nhất thế kỷ 19 :D. Còn Phan Chu Trinh thì là nhà cải cách tiêu biểu nhất của Việt Nam thế kỷ 20. Nhưng mà cứ list thế thôi chứ thường anh mua sách để bày đó, thỉnh thoảng lôi ra sờ mó thôi chứ có mấy khi đọc được đâu :D.
    Hồi hộp chờ đợi quà phù phiếm của em HA ;))

    ReplyDelete
  18. Ôi khó nhỉ, mình biết nghĩ ra quà "phù phiếm" gì bây giờ chứ!!! Chả lẽ lại cũng tặng "thứ chỉ để bày và thỉnh thoảng lôi ra sờ mó"?

    ReplyDelete
  19. Thôi, hay là thứ gì "để sờ và thỉnh thoảng mới lôi ra bày" đi :D

    ReplyDelete
  20. Hihi :):)) Bùn cười quá, ko nín được phải chạy vào đây cười phát dù mình chả có gì tặng Linh ;)
    À, Anna Karenina với Bà Bovary Linh chưa đọc hay đọc rồi mà muốn có để giá sách? Hai cuốn ấy cũng cần đọc, hihi, để có kinh nghiệm trong việc giữ vợ sau này ;)

    ReplyDelete
  21. Chưa đọc chị ạ.
    Mà nếu bày trên giá sách hai cuốn đó thì chắc em sẽ highlight đánh dấu đoạn cuối của hai cuốn xong bắt vợ đọc, (mà chỉ được đọc đoạn cuối) kiểu như các cụ ngày xưa dạy Gia huấn ca í. :)).

    ReplyDelete
  22. Oh, you've got Orhan Pamuk on your list...have you read his stuff before? I tried My Name Is Red but gave up on my fifth attempt to get through it :(

    ReplyDelete
  23. I havent' read it :D. You make me think again about the wishlist :P

    ReplyDelete