Friday, December 8, 2006

Hanoi Day One

Dialogs (không chính xác hòan toàn).

1. Bạn: Về Hà Nội anh thấy khác không?

Tớ: Không, anh vẫn thấy thế.
Bạn: Em vẫn bảo, Hà Nội giống như một ốc đảo.
Tớ: Ừ, có đi 5 năm về chắc cũng chưa thấy khác.


2. Bạn: Anh ngủ dậy chưa?
Tớ: Anh dậy lâu rồi, đang bị nhốt ở nhà.
Bạn: Sao thế?
Tớ: Mẹ anh đi chợ sáng, mang theo chìa khóa nhà.
Bạn: Hihi, giống trẻ con nhỉ.
Tớ: img Ừ, cũng buồn cười. Đi nửa vòng trái đất về, ngủ một giấc, sáng dậy thấy mình đang bị nhốt trong căn nhà của mình.


3. Bạn: Anh định làm gì bây giờ?
Tớ: Anh đi uống cafe một mình.
Bạn: Cafe một mình thì uống làm gì. Thà ở nhà uống.
Tớ:...

(lúc đó đi mất rồi. Nhưng ở nhà cũng không có máy pha cafe cơ mà :D).

4. Bạn: Hôm nay đi chơi những đâu hả anh?
Tớ: Chiều anh đi cafe thôi. Tối ăn cơm nhà.
Bạn: Ngoan thế.
Tớ: Ừ, mấy ngày đầu mà. Không thì sau này thế nào cũng sẽ bị kêu :))
Bạn: Thế có phải rửa bát không anh?
Tớ: Hiện giờ thì chưa. Đang honeymoon mà. Tuần sau thì chưa biết.


5. (bổ sung theo yêu cầu em MA)
Trưởng bối: Thế chuyện vợ con thế nào rồi hả cháu?
Hạ bối: Dạ cháu chưa biết ạ. Cháu để mẹ cháu toàn quyền quyết định. Giờ đã đến nước này thì mẹ cháu đặt đâu, cháu xin được ngồi đấy ạ. img


Ngoài lề:



Những việc đã làm trong Hà Nội Day One, không kể cafe một mình và vài ba mình.
1. Cắt tóc.
2. Gội đầu.
3. Ngửi bụi và khói Hà Nội.
4. Ăn ba bữa sáng trưa tối đều ở nhà.
5. Xem phim truyền hình Trung Quốc và tin thời sự Việt Nam trên TV.
6. Mua 500.000 tiền sách.

List sách:
Bunin- Những lối đi dưới hàng cây tăm tối.
Nguyễn Huy Thiệp- Giăng lưới bắt chim. (tiêu đề rõ chán, nếu đổi là Giăng lưới bắt bướm chắc sẽ thu hút mình hơn).
Plato-Xenophon: Socrates tự biện.
Italo Calvino: Palomar.
Claudio Magris: Không tưởng và thức tỉnh.
Nguyễn Bình Phương: Ngồi.
Andre Gide: Khung cửa hẹp.
Đới Tư Kiệt: Banzac và cô thợ may Trung Hoa.
Le Bon: Tâm lý học đám đông.
Nietzsche: Buổi hoàng hôn của những thần tượng.
Coetzee: Giữa miền đất ấy.
Cao Hành Kiện: Linh Sơn.
Brếch: Vòng phấn Kapkazơ
Ipsen: Nhà búp bê.
Nguyễn Huy Tưởng: Vũ Như Tô.
Laurent Gaude: Mặt trời nhà Scozta.
Shakespeare: Tuyển tập tác phẩm (cuốn này dày nhất và đắt nhất)

42 comments:

  1. Lên list 500k tiền sách đi. Để thèm nào.

    ReplyDelete
  2. Bổ sung: chat với 1 người ờ SG và tưởng tượng một số thứ (hay ho) :D :P

    ReplyDelete
  3. anh Linh về nhà rồi à? thế có mang gì của chị Thùy Dương em về không? phải mấy năm rồi không gặp nhau ấy :(

    đợi sang tuần em nhập hội :P 15 em về. cũng sẽ ngoan ngoan ở nhà. nấu cơm, rửa bát.

    lần nào em đi, về cũng thấy Hà Nội khác đi ít nhiều. khác chứ anh, thay đổi từng ngày mà. cố nhiên cái hồn thì vẫn vậy. vẫn đẹp. vẻ đẹp ấy, 17 năm nay không khác (thì em cũng chỉ biết có 17 năm nay thôi mà :P)

    trong 500.000 sách anh mới mua ấy, có 2 cuốn em đọc bên này, là Mặt trời nhà Scozta, và Balzav và Cô thợ may Trung Hoa bé nhỏ. đều hay. một cuốn nói đến hạnh phúc trong những giọt mồ hôi, trong đấu tranh sinh tồn không ngừng nghỉ. một cuốn là, hehe, nó làm em nghĩ đến the Coke bottle trong The Gods Must Be Crazy ^^ enjoy nhé ;)

    còn cuốn Shakespeare ấy, bữa nào gặp nhau đi? em làm kịch Shakespeare hàng năm, nên muốn nghe "chuyên gia" giảng bài ạ! :P

    ReplyDelete
  4. Hí hí, cái cuốn Shakespeare kia kìa, cũng đến 200k rồi í chứ lị.
    Mình chưa có cuốn này. :( (vì đắt)

    ReplyDelete
  5. Chuc bac ve VN huong thu cuoc song cho da~ doi, co bac ruou che gai mu tet ga luon nha' :-D

    Btw, sinh nhat chac bac van o VN, vay khoi gui qua luon nhi ;;)

    ReplyDelete
  6. @Codet: Okie sẽ lên list. chắc toàn các cuốn bạn Codet đọc rồi thôi.
    @Hieu: Giờ bọn nó lấy vợ hết rồi nên đứng đắn lắm, đại khái là cửa cho khoản rượu chè cơ bạc gái mú đang ngày càng hẹp. Thanks bác :D
    Quà sinh nhật thì bác có thể hoặc gửi sang Mẽo vẫn có người nhận, hoặc là bác có thể gửi về VN cho tớ, tớ sẽ PM địa chỉ cho bác :)).

    ReplyDelete
  7. 1. Cắt tóc.
    2. Gội đầu.
    3. Ngửi bụi và khói Hà Nội.
    -------

    Tắm chưa ? ;)

    ReplyDelete
  8. @em nhóc: Tưởng tượng thì ngoài phạm trù hành động nên không liệt kê được :P.
    @khongaica: Gội đầu rồi thì khỏi cần tắm :)).

    ReplyDelete
  9. A, tớ cũng mua Những lối đi dưới hàng cây tăm tối (chưa đọc). Giăng lưới có người mua tặng (chưa đọc nốt). Bạn Linh liếc qua Tửu Quốc của Mạc Ngôn xem có hay ko hộ tớ nhé.

    Sách nói chung là đắt. Tớ về nhà lần nào cũng tiêu cả đống tiền vào sách, CD, DVD và ì ạch khiêng đi.

    ReplyDelete
  10. Tớ coi như là gần hoàn thành phần sách, còn phần CD với DVD nữa. Nhưng mà sách thì chắc tớ chỉ mang đi 1 ít thôi còn thì vẫn để ở VN là chính ;).
    FR hỏi Codet hay em Zim chắc thế nào cũng đọc rồi. Tớ thì mới đọc duy nhất có Đàn Hương Hình của bác Mạc này, nói chung đọc sách mấy bác Tàu cũng rất ngại, thường thấy có một cái gì đấy u tối, cay đắng và hơi tiểu khí trong sách của các bác ấy.

    ReplyDelete
  11. Ôi tớ cũng thấy thế, hihihi. Thành ra là ko hứng thú lắm với các bác Tàu. Thế nhưng bạn tớ cứ bảo là Tửu Quốc đọc ấn tượng lắm nên tớ tò mò thôi. Trên net có ko nhỉ?

    ReplyDelete
  12. Vậy rốt cuộc là anh Linh về VN để cưới vợ chứ gì? Lúc thì bảo "đang honeymoon", lúc thì lại bảo là "chưa biết". Đang có đứa em gái định giới thiệu cho anh, thế mới đau chứ.

    ReplyDelete
  13. Hi hi, honeymoon hiểu theo nghĩa thời kỳ "honeymoon" của các chính khách em ạ. :D. Chứ honeymoon thật thì có khi đã phải rửa bát rồi :P

    ReplyDelete
  14. @Linh: Ba'c nham lan the nao` ay, cang` lay vo lay con vao` ca`ng du' khoan co bac ruou che gai mu', lai nhieu kinh nghiem nua ay chu :-D

    Thoi thi` to gui ve dia chi ben Meo cua bac vay, hic, cu tuong thoat ...

    ReplyDelete
  15. A` suyt quen, bac tra khao bon Amazon di, qua` vua roi bac gui cho to, den gio van chua thay dau :((

    ReplyDelete
  16. Hôm nay đã ký duyệt cuốn Thư gửi VB của chị VA cho biẹn Linh rùi đó. Dưng mà giữa đường... bị bệnh chán, nên thôi đành để 3mỳ tiếp đón các biẹn.

    ReplyDelete
  17. @Hieu: Hic vậy thật à :(. Sao bác không nói sớm hơn. Trong Account History của tớ thì nó dispatch từ ngày 12/10 rồi. Tớ đã liên hệ với bọn Amazon.uk để hỏi nó về cái order này. Bọn này củ chuối là không có cái Track your order như bọn amazon.com nên không biết là nó đã đến tay người nhận chưa. Chắc là vì bác không có duyên với Amazon mất rồi.

    ReplyDelete
  18. @Nga: Em hay được về VN nhỉ, thích thế :P.
    Hà Nội chắc là cũng thay đổi từng ngày nhưng cái thay đổi ấy khó nhận ra ngay bằng mắt được, hoặc là phải tinh tường mới
    À còn về sách hay về Shakespeare thì anh quán triệt quan điểm mua sách chủ yếu là đề bày vì thế nên ưu tiên cho các sách in đẹp, bìa đẹp, giấy trắng, của các tác giả nhớn thì càng tốt, thành ra anh có biết gì về Shakespeare đâu, ngoài việc biết ông ấy được coi là tác giả lớn nhất phương Tây từ trước tới nay và do đó, giá sách nhà mình cũng nên được trang trí một quyển. :D. Em lại còn làm kịch Shakespeare hàng năm thì mới đúng là "chuyên gia" Shakespeare rồi.

    ReplyDelete
  19. Hix, anh muốn đọc quyển Linh Sơn thì để em tặng, khỏi phí tiền mua. Em đọc được 1/4 quyển, thấy nhiều đoạn cũng hay,...

    Nhưng bởi vì không có cốt truyện, nhân vật chính nên đọc... cảm giác trôi dạt quá! Thấy mình như lạc đường trong ma trận chữ dày cộp của Cao Hành Kiện.

    Em kể cho bác nghe tại sao em biết bác:

    Đợt trước, em đang tìm bài viết về Biên niên ký chim vặn dây cót. Lên Google tìm, thế nào lại mò được vào blog của bác.

    Đọc thấy hay quá!

    Thấy bác cũng là người hay suy tư... hâm mộ bác đến mức đưa bác vào Feed

    Chuyện có thế thôi ạ!

    ReplyDelete
  20. Cảm ơn Tugn ;)). You make my day!
    Thực ra, anh cũng chưa biết bao giờ mới thực sự đọc chỗ sách đó :D.

    ReplyDelete
  21. The tai sao bac lai mua lam gi? :-s Nhin ma choang, lai bao khong mang sang, tuong dinh doc het o VN. Hay la ham re?
    Dot truoc ve Viet Nam em chi mua dung mot cuon sach mong le doc mot phat het luon hinh nhu cung khong them mang sang nua, quen doc sach chua` roi`, bay gio thi quen mua sach tren mang roi.
    Chi mua that la DVD trang de sang day burn phim download duoc thoi.:D

    ReplyDelete
  22. DVD ở bên Tây thiếu gì hả em, mà lại rẻ nữa chứ, chất lượng DVD trắng anh nghĩ cũng tốt hơn ở VN.
    Còn sách mua thì cũng là theo thói quen và sự thích thú thôi, giống như chị em thích mua giày dép, quần áo, mỹ phẩm ấy :P. Khoảng 90% các thứ người ta shopping không phải là vì cần tới nó mà là vì muốn sở hữu nó.

    ReplyDelete
  23. Thế ra vẫn có người nhận quà sinh nhật hộ ở bên Mỹ hả anh, em cứ tưởng thôi thế là thoát được 1 cái wish list rồi :D

    Anh giai dạo này mạnh miệng nhể, toàn thấy nhắc đến cờ bạc rượu chè gái gú, không sợ người nào đó ấy ấy à :P Mà anh hư thì hư 1 mình thôi, sao lại cứ rủ rê anh Linh hư cùng? Anh Linh bình thường hư đã đủ lắm rồi :P

    Mà thôi chết, khéo anh giai cũng không nhận được quà qua Amazon của em rồi :(

    ReplyDelete
  24. Thế anh Hiếu có nhận được quà của em chưa thế, chắc là chưa rồi :(( Hu hu nó đi lâu lắm rồi đấy.

    ReplyDelete
  25. Hơ hơ hoá ra bác Linh cũng có sở thích... mua sách giống em. Cứ thỉnh thoảng (vài tuần) em lại ra Đinh Lễ vác về 1, 2 quyển. Mặc dù sách ở nhà vẫn chất đống, chưa đọc hết.

    Xem ra mua sách cũng như đi shoppng đem lại hứng thú về sở hữu cái hay, cái đẹp. Và rất dễ trở thành... nghiện ;)

    Nhưng mà, nhà nhiều sách, bạn bè đến hỏi, lại bảo chưa đọc thì... ngại chết, anh nhỉ!

    ReplyDelete
  26. Nên bổ sung thêm mục (7): Đi xem Chuyện của Pao!!!

    ReplyDelete
  27. cái "hàng năm" của em mới bắt đầu từ 2006 thôi mà anh ^_^ khổ, biết nội dung rồi, xem Hamlet ở VN rồi, mà đến lúc làm Hamlet (vừa xong :D) vẫn bị lost *_* lần đầu tiên đọc lời thoại, phân cảnh, em đã không biết Hamlet đi Anh lúc nào :D còn lần đầu tiên dựng lên, diễn thử thì em không biết Ophelia chết lúc nào =))

    trong Hamlet, em không thích nhân vật Hamlet, thích Fortinbras cơ :D còn Ophelia ấy, đúng là nhân vậy tragic nhất trong các tragedy, anh có công nhận không?

    ReplyDelete
  28. Nhìn cái list sách của bác mà em hoa hết cả mắt, em mà đọc xong cái đống đấy thì.. :-ss chả dám nghĩ đến nữa :-ss

    ReplyDelete
  29. @Codet: Tớ mua cuốn đó ở Nguyễn Xí, giảm giá còn có 120 thôi. Thế nên mới bấm bụng mua chứ 200 chắc chả dám mua thật.
    @Netkochan: Thế đang chiếu Chuyện của Pao ở rạp nào thế bạn?
    @MA: HÌnh như, hình như anh Hiếu còn ngoan hơn anh đấy em ạ. Đấy là ngày xưa thì thế, còn từ ngày Hiếu sang xứ sở tự do Hà Lan thì ko biết :P.
    @Tugn: Đúng rùi, sách có nhiều công dụng hơn chỉ để đọc. Tớ đọc ở đâu đó có một câu chuyện có một ông già có rất nhiều sách, khi khách đến chơi có ai đó hỏi ông ấy là ông đã đọc hết chỗ sách đó chưa thì ông ấy chỉ cười mỉm. Sau này ông ấy giải thích cho đứa cháu là đó là một câu hỏi không phù hợp vì chẳng có người yêu thích/sưu tầm sách nào lại có thể đọc được hết số sách mà họ có.

    ReplyDelete
  30. Hanoi thay doi hang ngay, rieng cai muc 3) ngui bui & khoi Hanoi cua anh la co the thay dc HN cang ngay cang co nhieu xe & o nhiem

    ReplyDelete
  31. Linh Sơn của Cao Hành Kiện đúng là nhiều đoạn hay nhưng nói chung khó đọc. Mà hình như cuốn Nobel văn chương nào cũng thế cả. Quyển của Le Bon đọc cũng ổn.

    Nghe chuyện mua về ko thể đọc hết số sách mình có thấy an ủi quá. Em cũng có ối sách chưa đọc xong. Tuy nhiên số sách anh Linh vừa mua mà ko đọc hết và ngại vác đi thì tháng sau anh đi cứ chuyển em giữ giúp.

    ReplyDelete
  32. Ừ, cũng buồn cười. Đi nửa vòng trái đất về, ngủ một giấc, sáng dậy thấy mình đang bị nhốt trong căn nhà của mình --> thich cai nay. Nhung ma phai la "duoc" nhot chu. O nha cua minh, nhat dinh phai la "duoc". :)

    ReplyDelete
  33. À... anh mới đi xa về, em mạn phép giới thiệu với anh hai tập san mà em rất thích, mà em chắc là anh mà đọc chắc cũng sẽ thích

    1. Lao Động cuối tuần (1 tuần/ tờ)

    Thường có bài của mấy bác: Nguyễn Quang A, Dương Trung Quốc, Nguyễn Bỉnh Quân... Mục điểm sách cũng được, truyện ngắn cũng khá.


    2. An ninh thế giới cuối tháng (1 tháng/ tờ)

    Có nhiều bài phân tích sâu về tình hình chính trị - xã hội, văn hoá. (Số tháng 11 chắc vẫn còn tìm thấy ở các sạp báo lớn.)

    Biết anh hay đọc báo mạng, nhưng vẫn muốn giới thiệu vậy :)

    ReplyDelete
  34. bảo Ophelia bi kịch là vì nàng chả làm cái gì sai cả, mà cuối cùng lăn ra chết. tự nhiên mà cha chết, tự nhiên mất người yêu, mà toàn vì những chuyện nàng không kiểm soát được.

    Hamlet thì em không ưa, hehe :D không biết có phải tại cái group của em vừa làm Hamlet vừa rồi chỉ có đúng 1 chú con trai đóng Colonius, và Hamlet cũng như tất cả các vai còn lại đều do nữ đóng hay không, nhưng em thấy chú Hamlet chú ý cứ ... đàn bà kiểu gì ý :P 1 là chú ý thù hận, mà cái thù hận đấy không được dẫn đến hành vi có tính xây dựng (như Fortinbras là lấy đau thương làm mục tiêu phấn đấu, quyết san bằng Đan Mạch. Hamlet lại chỉ chăm chăm đi giết Colonius). 2 là chú ý không dịu dàng, tử tế với phái nữ (vứt bỏ Ophelia và cảnh trong phòng Gertrude - cũng có thể là tại con bé đóng Hamlet diễn đạt quá :P cảnh đấy là cảnh hay nhất bọn em làm. cực kỳ kịch tính). 3 là mắc bệnh than, rất yếu mềm (đám tang Ophelia. lời thoại của Hamlet lúc ấy rất lãng mạn, nhưng mà thế thì yếu đuối quá, kiểu như anh ý rất là quẫn rồi chả biết làm thế nào ấy, lại quay ra chĩa mũi kiếm đi lung tung).

    dạo này là em thích các nhân vật nam anh hùng lắm (Fortinbras chiếm được vương quốc...), chứ mấy chú mà chết như chuột thì em chả ưa :P

    ReplyDelete
  35. Anh thì thấy Hamlet mới thực sự là nhân vật tragic nhất trong các tragedy. Một con người cá nhân điển hình với tất cả những sự phức tạp, cái đẹp cái xấu và sự bi kịch của nó. Ophelia chỉ là nhân vật phụ, cái bi kịch của nàng chỉ là làm nền cho bi kịch của Hamlet- bi kịch của một con người phải lựa chọn trong cuộc sống. Trước Hamlet, các nhân vật bi kịch chưa bao giờ phải đặt ra sự lựa chọn: To be or not to be. Trong bi kịch Hy Lạp cổ đại, tất cả các sự kiện đều đã được sắp xếp sẵn và là hậu quả của những số mệnh định sẵn. Oedipus giết cha, ngủ với mẹ là việc đã được biết tới từ trước khi anh ta sinh ra. Nhưng Hamlet có giết chú không, nếu có thì tại sao lại giết thì lại là một việc mà chỉ có anh ta mới quyết định. Thế nên có thể nói là văn minh phương Tây hiện đại, con người phương Tây hiện đại được bắt đầu với Shakespeare và Hamlet.
    Nói thế thôi chứ thực ra anh cũng chỉ đọc được vài ba vở kịch Shakespeare mà cũng lâu lâu rồi. :D

    @Tugn: Thanks em. Anh cũng thích đọc báo giấy hơn báo mạng dù báo mạng thì rõ là tiện hơn và không lo phải vứt rác sau khi đọc xong.

    @Codet: Để tuần sau bạn Khoai ra tặng tớ cũng được ;)).

    @G(ummy): Bị với được cũng không khác nhau là mấy. Ví dụ như bây giờ em Giang giờ lấy chồng thì gọi là bị hay được hả em? :D

    @Hương: Anh mua sách về để nhét vào giá sách mà. Thế nên không gửi ai hết đâu :P. Trừ khi định gửi cả giá sách.
    @Linhxinh: Cái này thì anh có nói ở post phía dưới, chỗ ông Mỹ bị đụng xe ấy. Chỉ 1 ngày ở HN là thấy HN càng ngày càng đông đúc.

    ReplyDelete
  36. Sao MA voi Linh cu noi may thu kia la` hu* nhi? Ko biet huong lac. thu' tren doi la` mot cai toi rat lon day :))

    ReplyDelete
  37. Đọc list sách của anh mà xù đầu. Đọc đến chữ Shakespeare thì hồn vía lên mây lun ak ak ... suốt cả 1 học kỳ phải học Hamlet bằng cái thứ tiếng Anh quái gở. :D
    List những cuốn ... giá mà anh Linh có thể cho mình mượn...
    Bunin- Những lối đi dưới hàng cây tăm tối.
    Claudio Magris: Không tưởng và thức tỉnh.
    Nguyễn Bình Phương: Ngồi.
    Andre Gide: Khung cửa hẹp.
    Đới Tư Kiệt: Banzac và cô thợ may Trung Hoa.
    Nietzsche: Buổi hoàng hôn của những thần tượng.
    Ipsen: Nhà búp bê.
    Laurent Gaude: Mặt trời nhà Scozta.

    ReplyDelete
  38. Bác Hiếu: Gọi nó là "hư" thì có khi mình sẽ cảm thấy lạc thú hơn đấy. Guilty pleasure :)). Đúng không em MA? :P
    @Spirit: Em ở TPHCM xa quá :P. Mà em đọc Sếch-sờ-bia bằng tiếng Anh cổ thì giỏi rùi. Anh có đọc qua qua bản tiếng Anh cổ nhưng mệt quá nên vứt đấy, toàn phải xem chú giải làm đứt hết mạch đọc :P.

    ReplyDelete
  39. Tửu quốc đọc chán lắm ấy. Lối viết thì cũng chẳng có gì mới mẻ. Chỉ được cái horror :P
    Anh Linh mua Người đọc, tuyển tập Agutawa đi. Cả 2 tháng vừa rồi có mỗi 2 cuốn này đáng đọc.

    ReplyDelete
  40. Agutawa? Hình như là Akutagawa hả zim? Mình có thấy ngoài hàng mà thấy trong đấy nhiều cái đã in trong các tập cũ nên không mua. Mà đến giờ chỉ còn nhớ Rashomon, Mùa thu, và cái gì nếu chán quá thì tự tử, sang thế giới bên kia chán quá tự tử lần nữa quay lại thế giới này ;)) chẳng chạy đâu cho thoát :p

    ReplyDelete
  41. Bunin- Những lối đi dưới hàng cây tăm tối.<- Nhìn qua của Thi Thi rồi nhưng chẳng ham
    Nguyễn Huy Thiệp- Giăng lưới bắt chim. <- Nghe dư luận đồn thổi cuốn này chẳng hay ho gì (tiêu đề rõ chán, nếu đổi là Giăng lưới bắt bướm chắc sẽ thu hút mình hơn).
    Plato-Xenophon: Socrates tự biện. <- Cái này có vẻ hấp dẫn một chút, tại hay đọc mấy truyện cười có tên ông ấy :))
    Italo Calvino: Palomar.<- Chả biết gì cả 2 luôn
    Claudio Magris: Không tưởng và thức tỉnh <- Nghe tên ko thích
    Nguyễn Bình Phương: Ngồi<- Đọc qua rồi, nói chung là không thích.
    Andre Gide: Khung cửa hẹp.<- chưa nghe bao giờ
    Đới Tư Kiệt: Banzac và cô thợ may Trung Hoa<- Đọc rồi và thấy hay ra phết
    Le Bon: Tâm lý học đám đông-<- Chắc chắn sẽ không hợp với quyển này.
    Nietzsche: Buổi hoàng hôn của những thần tượng <- cũng nghía qua ở nhà Thi thi rùi nhưng cũng ko hợp gu
    Coetzee: Giữa miền đất ấy<- NGhe tên nhưng chưa đọc
    Cao Hành Kiện: Linh Sơn <- Đang muốn đọc quyển này :D
    Brếch: Vòng phấn Kapkazơ <- Không biết quyển này như nào ?
    Ipsen: Nhà búp bê <- cũng như trên
    Nguyễn Huy Tưởng: Vũ Như Tô<- Đọc rồi
    Laurent Gaude: Mặt trời nhà Scozta<- Không biết luôn
    Shakespeare: Tuyển tập tác phẩm (cuốn này dày nhất và đắt nhất)<- Hấp dẫn.

    ReplyDelete
  42. Chào anh...em lên google search bài về "Vòng phấn kapkazơ" thì thấy có blog anh nói nhiều về văn học phương tây quá...Em đang rất cần tóm tắt vở kịch này...tìm trên mạng chỉ thấy giới thiệu bán sách thôi...ANh làm ơn gửi cho em sớm nhé...Thankss anh!!!

    ReplyDelete