Thursday, December 14, 2006

Giọt nắng bên thềm

Buổi trưa ngồi ở Capuccino trên Nguyễn Chí Thanh, quán vắng và rộng, khá yên tĩnh trừ tiếng điện thoại oang oang dịch phim dịch phiếc gì đó của một cô làm đài truyền hình với tiếng rì rầm của một đôi trẻ.
Nắng mùa đông ấm áp. Nhớ tới bài hát Giọt nắng bên thềm của Thanh Tùng, với giọng hát Thanh Lam thủa nào.


" Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi

Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng
Giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng
Bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua

Lâu lắm rồi em không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong
sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong
bài hát viết không nên lời
đã vội ... lãng quên

Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là thế thôi

Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên

Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn
Còn lại trong tôi, còn lại trong em
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm"

Nhạc và lời của Thanh Tùng thường lãng đãng, nỗi buồn không cô quạnh và khao khát như Trịnh Công Sơn, không da diết và có phần hơi sến như Phú Quang mà cứ vẩn vơ, xen lẫn với nỗi cô đơn là một niềm trìu mến. Thực ra mình bắt đầu nghe nhạc nhẹ Việt cũng là từ nhạc Thanh Tùng, khoảng cuối những năm 80, đầu 90, biết tới Thanh Tùng trước khi biết tới Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Phạm Duy, nhạc tiền chiến...Sau này không thích nghe Thanh Tùng lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những bài mà lời hát thật hay, vẫn có thể chạm đến một cái gì đó. Ví dụ hai câu "Khi thấy buồn, em cứ đến chơi/ Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi". Hoặc lời bài "Hoa tím ngoài sân"- bài hát đầu tiên của Thanh Tùng mà mình thích (mà thực ra cũng chỉ thích chừng 6-7 bài gì đó thôi).

"
Cuộc đời lạ lùng
Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
Lòng người lạ lùng
Lòng hay thương nhớ những điều hư không
Để rồi một ngày
Một ngày nhớ thương
Hóa thành mênh mông..."

28 comments:

  1. Hí hí, đấy, thấy ko, tớ đã bảo cứ "ì" là thế nào cũng thành lãng mạn mà :))

    ReplyDelete
  2. Ui, nhanh thế :)).
    Đang chờ khách đến nhà nên phải blog cho giết thời giờ :P.

    ReplyDelete
  3. Em giật giải Karaoke phường với bài Giọt nắng bên thềm đấy anh ơi. Lâu rồi mới gặp được 1 người thích bài hát giống mình.
    Còn bài này nữa của Thanh Tùng: "Nào em biết không..từ lúc quen nhau..trong tim tôi có chút nắng mặt trời". Có mà cũng chỉ có 1 chút thôi mới sợ chứ!

    ReplyDelete
  4. @Linhxinh: Bài hát em nói là bài gì, sao anh không biết?

    ReplyDelete
  5. Riêng về nhạc Thanh Tùng thì anh Linh cũng giống em ;)

    ReplyDelete
  6. Có Đức Tuấn và Mỹ Dung hát nhạc T.Tùng cũng hay lắm đó bạn. Mà hn la SN bạn à, hép-bi-bơ nhé !!!

    ReplyDelete
  7. Ơ, thế này phải Karaoke thôi anh Linh nhỉ. Các em ơi, đồng ý đi, cho chị đú đởn cái hi hi :D

    ReplyDelete
  8. tổ chức thi "Nốt nhạc vui" cũng được đấy, em mới nhá ra 3 câu mà có người đóan được bài hát gì rồi. Nể!

    ReplyDelete
  9. Chưa chưa, các bạn đừng làm tớ già thêm 1 tuổi như thế:)). Tớ vẫn đang 2x mà. :P Thế mới là ngày cuối cùng của 2x.
    Không hiểu sao tớ viết bài hôm 15 mà hiện lên vẫn là Entry ngày 14.

    ReplyDelete
  10. Đến cái blog cũng lưu luyến cái tuổi 2x yêu dấu của chủ :P

    Trong khi anh L, GT và các chị em hâm mộ anh L ăn uống nhậu nhẹt karaoke thì em phải chiến đấu với bài cwk cuối cùng của kỳ này hehe. Xin hứa với anh L tối mai sau khi nộp bài xong em sẽ mừng sinh nhật anh bằng 1 buổi xem film hoành tráng :D Film gì mà có Jude Law, Cameron Diaz... Holiday à? Xem cho nhẹ nhàng, vui vẻ, lãng mạn... đúng với tinh thần tuổi 20 của anh L. (và chị Mưa hihi)

    Đang ở VN thì chắc khỏi cần quà nhỉ :P

    ReplyDelete
  11. hihi khong con biet noi gi hon la qua dong y voi chi Mua, cu i`la the nao cung Giot nang voi ca giot mua trong quan vang.
    Bat chuoc anh Linh em cung rung rung moi lan nghe Em dau co biet...luc mat troi sinh ra...Chuc mung sinh nhat anh!

    ReplyDelete
  12. @MA: Ôi thật phũ phàng, em MA (vợ cũ hay vợ tương lai- không nhớ rõ) mừng sinh nhật anh bằng cách đi xem phim với người yêu. Ấy thế mà hôm nọ anh đi ăn chả cá Thăng Long để nhớ tới em MA đấy. :P Ở VN chưa có quà thì sang bên kia nhớ gửi quà đấy nha.
    @HA: Thanks em. :-*.

    ReplyDelete
  13. Chúc mừng sinh nhật lần thứ n (n <= 4) :p

    Quý khách có thể nhận quà tại TP HCM hoặc trả chi phí bưu điện/ vé máy bay nếu muốn nhận quà ngoài bán kính 10 km tính từ quận 1 ;))

    ReplyDelete
  14. Hí hí tối qua bạn Linh được (bị) ôm mà về nhà đã phải hát Khi có buồn em cứ đến chơi à?

    Chúc mừng sinh nhật, chiều nay nhậu nhẹt tiếp đê.

    ReplyDelete
  15. Oi hihi, ban nao lai co duoc vinh du lon lao la duoc om ban L khi ban L van con 20 tuoi day?

    ReplyDelete
  16. Đâu có, hôm qua tớ đề nghị bạn ấy ôm tớ kỷ niệm một cái để chúc mừng sinh nhật tớ nhưng vẫn bị từ chối. Tủi thân thế cơ. :(

    ReplyDelete
  17. Chúc mừng sinh nhật anh Linh! Sinh nhật đầu tiên giã từ 2x. Mến chúc anh bước vào tuổi mới với nhiều niềm vui bất ngờ. Chúc anh sớm "nhặt được trâm" như ý nha. ;) :)

    Một cái hug thân tình bè bạn tặng anh này >:D<. Hug. Hì hì, ấm áp nhé! ;)

    Cheers!!!

    ReplyDelete
  18. Nam thap nhi lap, chuc bac Linh sang tuoi 3x danh dong dep bac, lam gi cung thanh cong!

    ReplyDelete
  19. Vừa về tới nhà, cảm ơn em Oshin và bác Hiếu!

    ReplyDelete
  20. Anh đang bước vào tuổi đẹp nhất đấy. "Trai 30 tuổi đang xoan" mà. Chà, bắt đầu có giá lắm đấy nhá...

    ReplyDelete
  21. Vừa đi xem film về như đã hứa :D Chúc mừng sinh nhật anh, tối qua không đến nỗi say xỉn chứ :P

    ReplyDelete
  22. @Chrys: Thanks em
    @MA: Phim hay ko em? Hôm qua anh uống vừa vừa nên cũng ko say :P

    ReplyDelete
  23. Hom qua con chai ruou cua em MA gui mung tho anh Linh, nhung vi toi qua da uong ruou sit, nen chai vang se duoc khui vao dip Xmas hoac gi do trong mot/hai tuan toi :P

    ReplyDelete
  24. Ủa, chai rượu của em MA à? Em MA thật là chu đáo, cảm ơn em nhiều nhé, đúng là vợ cũ (tương lai) có khác!!!

    ReplyDelete
  25. Hihi chân thành cảm ơn GT :D Mà ảnh hôm qua chụp ko thấy anh béo, hay anh ý là người chụp ảnh nhỉ :D

    Anh L làm em confused quá, cũ hay tương lai??? :P

    ReplyDelete
  26. Vợ tương lai của những ngày xưa cũ :P.
    À, lần này anh được nhận xét là mafia Đài Loan chứ không còn là thương nhân Đài Loan nữa.

    ReplyDelete
  27. Cũ hay tương lai ko quan trọng. Quan trọng là anh Linh ko chịu công nhận em MA là "hiện tại", dù là hiện tại trong tương lai hay "của những ngày xưa cũ" ;-)

    ReplyDelete