Friday, December 8, 2006

Entry for December 08, 2006

Giáo sư hàng đầu Mỹ bị xe máy đâm ở Hà Nội

Seymour Papert, giáo sư đã nghỉ hưu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và là nhà khoa học nổi tiếng thế giới về trí thông minh nhân tạo, đang hôn mê vì bị một xe máy đâm khi ông đi qua một ngã tư...
Tai nạn xảy ra khi hai ông đang nói chuyện về kế hoạch xây dựng một mô hình toán học mô tả các con phố nổi tiếng với tình trạng giao thông lộn xộn của Hà Nội. "Chúng tôi thực sự kinh ngạc và e ngại giao thông ở đây", Wilensky kể.
 :(
Hôm nay mình cũng thực sự ngạc nhiên là Hà Nội giờ đông đúc, nhiều người và nhiều xe máy đến thế. Nhìn thấy 2 vụ quệt xe máy trong ngày, dù chỉ là quệt xoàng. Buổi chiều định ra Hồ Gươm mà tắc đường đành phải quay về.

Bạn hỏi Hà Nội có khác gì không? Mình trả lời là không, Hà Nội vẫn thế. Nhưng có vẻ như càng ngày càng đông hơn. Chưa biết lối ra nào đây cho tình trạng phát triển đô thị ở Hà Nội?
Thôi, đến giờ ăn tối rồi. Entry tạm dừng.

7 comments:

  1. Cái bạn hỏi hình như là mình hay sao ý nhỉ ;))

    ReplyDelete
  2. Bạn Linh liên lạc với chi bộ gấp.

    ReplyDelete
  3. anh Linh về nhà rồi đấy ạ :)

    ReplyDelete
  4. Bác Linh đang lượn HN đấy à, chắc là về "ăn Christmas". Anh lượn cẩn thận nhé không lại ..lên báo :p

    ReplyDelete
  5. http://blog.360.yahoo.com/blog-ZMOTQG87dKNqpNerKypCkL2a <--- blog của Joe nói về phố phường Hà Nội, anh có rảnh thì đọc qua :D
    Anh về mấy ngày rồi, đã đi thăm thú họ hàng bạn bè nhiều chưa anh?! :D

    ReplyDelete
  6. @KingSS: Anh vua ve toi qua ma, chua tham thu ai ca :P. Moi di dao pho 1 minh voi lai cafe vai ba minh mot lan thoi.
    @Chic: Yeah
    @anno: Yeah :D.
    @Tanchik: Yeah. Tớ hiện chưa có mobile phone, hiện dùng tạm cái của phụ huynh, có gì bác cứ liên hệ theo số đó nhé.

    ReplyDelete