Thursday, January 18, 2007

Entry for January 18, 2007

Hà Nội 9 độ C.
Vào lúc này theo CNN thì Hà Nội đang là 9 độ C. Còn Minnesota đang là - 4 độ C. Nhưng mà -4 độ C của MN thì dễ chịu hơn nhiều so với 9 độ C của Hà Nội. Không nhớ là ngày xưa Hà Nội có mấy lúc nhiệt độ 9 độ C hay thấp hơn không.
Trời rét như thế này thì có thể làm gì ở Hà Nội nhỉ? Uống một tách trà nóng? Nằm co ro đọc truyện trong chăn? Ngủ? Ôm một ai đó hay được một ai đó ôm?
Hôm qua còn có người bạn rủ chiều nay lên Bắc Hà ngắm hoa mận nở, sẽ đi xe máy đường núi khoảng 600 km. Thời gian gấp quá và có vẻ như đó là một thử thách mà mình vẫn chưa chuẩn bị vào thời điểm này, trong thời tiết như thế này nên phải từ chối, dù cũng thấy hơi tiếc tiếc, nhưng vì sức khỏe và an toàn trên hết.
Sáng nay, bạn hỏi đã chán ở Hà Nội chưa, đã muốn sang lại chưa? Trả lời vừa chán vừa không chán. Chán vì không làm được việc gì ở Hà Nội và không chán vì không phải làm gì cả :D. Tối qua, tự nhận bản thân là vô tích sự.
Thôi, lại đi uống trà vậy, tiếp tục làm người vô tích sự chứ biết sao bây giờ.


17 comments:

  1. 9 độ C lạnh phết anh nhỉ? Hồi em ở HN có một ngày dự báo 7 độ C mà đi đâu gặp ai em cũng thông báo như kiểu kíp lắm rồi ấy, 7 độ C cơ đấy, làm sao chịu nổi cơ chứ, blah blah blah.
    Hơ hơ, uống trà vui nhé.

    ReplyDelete
  2. Hi, I'm back to England already. Visited your home in Minnesota but you weren't home :(
    But don't worry. I'll be back! hehehe

    ReplyDelete
  3. Hôm qua còn có người bạn rủ chiều nay lên Bắc Hà ngắm hoa mận nở, sẽ đi xe máy đường núi khoảng 600 km
    -----------

    phí

    ReplyDelete
  4. Minh` ma` duoc ru?, ngay rong thang dai, ma` di xe may lien 600km chac minh` cung ko di. Bay gio gia` roi, ngai xong pha lam. Gia ke cu di o to / tau hoa den cach do' 100km roi ta di xe may cung duoc :-D

    ReplyDelete
  5. Chán vì không làm được việc gì ở Hà Nội và không chán vì không phải làm gì cả

    :) SG no'ng qua'

    ReplyDelete
  6. "sẽ đi xe máy đường núi khoảng 600 km" chắc là 60 km anh Linh nhầm nhỉ :p

    SG nắng cháy mặt :-D

    ReplyDelete
  7. Em sợ cái lạnh và cả cái nóng của Hà Nội. Lạnh làm tăng sự trống trải, nóng làm giảm những nhiệt tình :(

    ReplyDelete
  8. khiep o day bao to qua, hong het cac ke hoach di choi :(

    ReplyDelete
  9. Bao gio anh Linh ve My day, de em gui qua?
    Mua dong am chua tung thay o chau Au, bao to chua tung thay trong doi, hichic.

    ReplyDelete
  10. Tất cả các thứ chưa từng thấy đều là các kinh nghiệm mới đáng giá trong đời, thế mà còn hic hic là sao?

    SG vẫn nắng như vẫn từng thấy ;)) không có gì mới cả :-D

    ReplyDelete
  11. EM Hoài Anh cứ gửi quá đi, anh tới Mỹ nhận là vừa mà :P. Thanks em nhiều nha! Mà mùa đông ấm áp thì thích quá còn kêu gì nữa, bão to thì hơi ghét tí thật.
    @Binh: DId you really go to Minnesota????
    @VanNguyet: Anh cũng thấy khí hậu ở HN hơi khắc nghiệt quá, lạnh thì lạnh quá mà nóng thì nóng quá.
    @Hieu: Tớ giờ nghĩ lại ko biết là 60km hay 600km thật, nhưng mà chắc 600km mới đúng chứ nhỉ.
    @Trung: Thôi, già rồi, ko nên tiếc những thứ phù phiếm như thế
    @atesca: Thanks em, 7độ thì đúng là anh cũng ko nhớ ra hồi trước ở HN có bao giờ thế ko. Mà hình như dưới 10 độ là học sinh được nghỉ học à?

    ReplyDelete
  12. a day la em hic hic bao to thoi, lam em hut mat qua di Amsterdam cho long xon xang hi'hi'hi'...

    ReplyDelete
  13. Bạn Linh ơi lại đi ăn ốc cho ấm nhé :)
    Tớ rủ em Ob, bạn rủ bạn Chik, thế là có người đổ vỏ rồi đấy ;) hihi

    ReplyDelete
  14. Ve HN ma cu nhu dang o Meo the anh, van uong tra doc sach giong ben nay, e bit co moi cai khac dc day, "Om mot ai do hay duoc mot ai do om",cai nay chac chan khac o ben kia duoc, thuc hien nhe :D

    ReplyDelete
  15. @Nikita: 1 tuần nữa em ạ
    @Nửa chừng xuân: Tớ sẵn sàng, để mai hỏi bác chik xem.

    ReplyDelete
  16. :O 1 tuan nua anh Linh quay lai My a'? Em tuong anh duoc o nha an Tet co ma nhi? Neu ma anh Linh sang day truoc Tet va co transit o Chicago thi em dinh nho anh mang ho em bo' lat de goi banh chung, ko biet lieu co duoc khong :P

    ReplyDelete