Monday, January 8, 2007

Entry for January 08, 2007


Hội An.


img
and Huế



img

13 comments:

  1. Hinh dau tien trong giong tu ban Dai Loan sang VN tuyen vo that. Hinh thu 2 tuy mac ao bo` nhung nhin bac van ko dau gau them duoc chut nao :-S

    ReplyDelete
  2. hehe, o sao anh Linh gay di ha, anh thu hai trong dep chai that ay chu :D

    ReplyDelete
  3. Caí ảnh 1 nhìn phê nhỉ? Nói như bạn Cường là hơi bị ngưỡng mộ đấy!:)

    ReplyDelete
  4. Trong anh Linh hien` qua, buon cuoi :D

    ReplyDelete
  5. Ảnh Hội An là anh đang ngồi ở quán Thuyền hay Cảng gì đó phải không? Lần trước e đi Hội An 3 ngày vào quán này 4 lần. Còn Tam Tam đối diện mãi hôm về mới vào, bên trong rất đẹp, tầng trên hay hơn tầng 1, quán anh đang ngồi thì tầng trên không ấn tượng lắm!

    :)

    ReplyDelete
  6. Trông anh Linh hiền hơn những cái ảnh trước em đã đc xem, hihi

    ReplyDelete
  7. @hoaianh: Em có công nhận với anh là anh không ăn ảnh không ;)).
    @atesca: Sao hiền lại buồn cười :(.
    @Van Nguyệt: Anh không nhớ tên quán. Anh ngồi chỗ đó 2 lần. Cái Tam Tam thì chưa ngồi lần nào.
    @Chic: Em có rảnh không, thì để hôm nào so sánh giữa ảnh với người thực đi. Dạo này em sao rồi?

    ReplyDelete
  8. Thôi các bạn đừng tin lời anh L, trong ảnh như vậy thôi, ra ngoài á............. :P

    Cái ảnh đầu tiên giống trùm sò băng mafia, chân nghếch lên ghế, tay phải mân mê điếu thuốc, miệng nhả khói, tay trái choàng qua ôm eo người đẹp chân dài, mắt lim dim :D

    ReplyDelete
  9. Ối, lần đầu post ko hiện ra, post lại thế nào thành spam :D Anh L xoá hộ em nhá.

    ReplyDelete
  10. hihi, thế anh chưa đi ăn chè ở phố Ng Bỉnh Khiêm ạ? :P
    em vẫn ở nhà trông nhà, hihi, hôm nào anh muốn so sánh thì nhắn em ạ ;)

    ReplyDelete
  11. Cái Tam Tam mình có từng ngồi ăn bánh ngọt ;)) Bánh ngọt ngon ra phết, Lonely Planet cũng bảo thế :p

    Cái ảnh 1 nhìn như ở coffeeshop ở Adam ý nhỉ :p :p :p

    ReplyDelete
  12. Hút thuốc có hại cho sức khoẻ!

    ReplyDelete
  13. Ờ, cái Tam Tam này mình cũng ngồi một lần rồi :D Cái chỗ anh Linh ngồi rít Mal sành điệu em cũng ngồi một lần rồi :D

    ReplyDelete