Nghe thôi mà đã thấy run rồi :) Take care, Linh.(Mà bạn Linh chưa charge battery cho camera để chụp hình tuyết à?)
giữ ấm Linh :D
Giá mà được đi qua những ngày thật lạnh để biết quí những ngày ấm :)
Ui, mình ra Hà nội, mới 14 độ đã phải bỏ chạy vào SG, lạnh run không thở đượcChắc không bao giờ thỏa đựợc cái ước mơ sờ vào tuyết
Một ngày lạnh thế này mà anh Linh sx ra nhiều entry thế? Trời lạnh mà lòng luôn ấm áp là được rồi, anh nhỉ?
Nghe thôi mà đã thấy run rồi :)
ReplyDeleteTake care, Linh.
(Mà bạn Linh chưa charge battery cho camera để chụp hình tuyết à?)
giữ ấm Linh :D
ReplyDeleteGiá mà được đi qua những ngày thật lạnh để biết quí những ngày ấm :)
ReplyDeleteUi, mình ra Hà nội, mới 14 độ đã phải bỏ chạy vào SG, lạnh run không thở được
ReplyDeleteChắc không bao giờ thỏa đựợc cái ước mơ sờ vào tuyết
Một ngày lạnh thế này mà anh Linh sx ra nhiều entry thế? Trời lạnh mà lòng luôn ấm áp là được rồi, anh nhỉ?
ReplyDelete